Olympus Has Fallen (2013)

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi

TDK88

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
23/10/12
Bài viết
181
Reaction score
0
122714.jpg

Đạo diễn: Antoine Fuqua
Kịch bản: Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt
Thể loại: Hành động
Ngày công chiếu: 22/3/2013 (USA)
Hãng phim: FilmDistrict

Trailer:
[video=youtube;vwx1f0kyNwI]http://www.youtube.com/watch?v=vwx1f0kyNwI[/video]

- - - Updated - - -

Diễn viên:
Gerard Butler . . . Mike Banning
Angela Bassett . . . Secret Service Director Lynn Jacobs
Radha Mitchell . . . Leah
Aaron Eckhart . . . President Benjamin Asher
Ashley Judd . . . Margaret Asher
Dylan McDermott . . . Forbes

- - - Updated - - -

Finley Jacobsen ... Connor
Morgan Freeman ... Speaker Trumbull
Melissa Leo ... Secreatary of Defense Ruth McMillan
Cole Hauser ... Roma
 
Motif quen thuộc. Mà cái tựa cứ tưởng phim epic nào đó về Hercules/Zeus chứ O.o
 
giống mấy phim sum of fears, ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

- - - Updated - - -

cùng motip mấy phim Sum of All Fears, Patriot Games, crisom tide nhỉ
 
phim có vẻ hay đấy nhỉ ?
 
Tối qua mới chiến xong, phim này nguyên cái đoạn đầu làm mình rần rần cả người luôn :)) bắn giết đì đùng sướng tê cả người, plan bên kia cực hay (nhưng đồng thời cũng dìm hàng phòng không Mẽo cực nhiều), kế hoạch chính cũng cực kỳ man rợ, ai mê chiến tranh hay cháy nổ thì đây là 1 phim không thể bỏ qua.

À phim này bị cắt nhé, mình ko bấm giờ nhưng chắc cũng phải 10p có, đoạn cắt cũng khá hẩng, ai coi phim 500 Days of Summer mấy cái đoạn chuyển ngày, anh main đang vui vẻ chui vào thang máy, thang máy mở ra mặt như cái mâm, phim nay bị cắt y như thế.

Sub thì đã nói giảm nói tránh khá nhiều, North Korea dịch thành bên kia chiến tuyến và đất nước tươi đẹp =)) tuy nhiên nếu 1 ông trong chính phủ Bắc Hàn mà đi coi phim này ở VN thì hôm sau chắc chắn sẽ tuyên bố VN với Bắc Hàn là thù địch =))

7/10

Kết lại 1 câu: Đừng đùa với Spartaaaaaaaaaaaaaaa \m/
 
Mới coi hôm qua, rambo kiểu Mỹ nhưng phải nói là cũng khá hay, mà có mấy đoạn bị cắt ko hiểu tại sao.
 
Chẹp, kểu rambo mà có bắn súng như rambo không nhể, thấy cái trailer hay thật
 
Vừa đi xem về xong. Trước khi xem nghĩ phim này khá là siđa nhưng sau đấy mới thấy đây là một phim rất được. Những cảnh hành động xem khá mãn nhãn. Tuy nhiên có một điểm không thích đó là nhân vật con trai ông tổng thổng và bà bác sĩ vợ thằng Mike, lúc đầu xem đã nghĩ đây phải là 2 nhân vật có vai trò khá chủ chốt, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ thêm vào cho có. Nếu khai thác sâu thêm vào 2 nhân vật này thì đây có lẽ là 1 phim rất tuyệt vời.
Rộng rãi là 7/10 :D.
 
thích mỗi cảnh AC-130 nó thả mưa đạn xuống =))
 
Nghe nói đáng lý phim này nên là Die Hard 5 mới đúng mà :D
 
Phim này bị cắt mấy chỗ cũng gây hụt hẫng. Mình đoán là có yếu tố chính trị + bạo lực. Nói chung đây là phim hành động hay nhưng chưa khai thác đc tâm lý nhân vật.
[SPOIL]Mà cái máy bay quân sự vào tận Washington thì ảo thiệt[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ nhớ hình như trên chiếc AC-130 có sơn USAF thì phải, có lẽ vì vậy mà mới bay vào dc.

[spoil]đoạn cuối thằng trùm hy sinh luôn cả đám đồng bọn luôn cả em hacker :6cool_sure:[/spoil]
 
thích mỗi cảnh AC-130 nó thả mưa đạn xuống =))
AC cùi bắp,chứ gặp lại ac có đạn 105 li thì cứ nhà xác địng nhà trắng thành mồ chôn tập thể luôn.
 
AC cùi bắp,chứ gặp lại ac có đạn 105 li thì cứ nhà xác địng nhà trắng thành mồ chôn tập thể luôn.
Chui hết cả vào bongke rồi
Dumb.png
 
Vừa xem xong, phim giải trí đơn thuần, thể loại American Hero :))
Chấm 6.5/10.
 
Phim gì mà cả đống sạn thế cũng có ng khen hay.
[spoil]
- Xe hộ tống tổng thống ko có kiếng chống đạn, bị 1 con nai cùi bắp nhảy lên thôi mà bể kiếng + xe cho TT đi mà dây an toàn bị kẹt = gây ra 1 cái chết nhảm nhí nhất trong lịch sủ Hollywood.
- chiếc AC130 từ đâu chui ra ko biết, bay tận vào washington mới bị phát hiện, chìa 2 khẩu minigun ra bắn phát đầu tiên cháy luôn 2 ông F22, 2 thằng F22 này chắc té giếng nên mới ko backup 1 ông từ phía sau.
- chiếc AC130 lúc thò nóng súng ra phi công ngồi bấm nút là bắn chả cần gunner nào hết, chắc có công nghệ transformer.
- Khi nó bay vào gần nhà trắng mấy anh Agent chạy ở dưới như kiến và lấy piston và smg nã vô cái máy bay như điên, chi vậy? tính lấy smg bắn rớt AC130?
- Tới khi cái xe rác quay khẩu galting gun vô cửa WH, mấy anh Agent trong đó biết đạn nó đang xối vào mà cứ chạy ra ăn đạn rồi ẹo như mưa, coi mà cứ nghĩ tới game PvZ
- Cận vệ của thủ tướng HQ đc đem vũ khí vô nhà trắng
- Có mỗi cái khẩu galting gun tự động trên nóc nhà trắng mà cân luôn 5 em apache, 6 em này hellfire tầm bắn 8km đâu ko lấy ra dùng, cứ lượn lờ 200m cách nhà trắng cho nó ăn đạn.
- Cách hiệu quả nhất đánh vào WH lúc đó là ủi vài chiếc xe swat vô, nếu cần thì 1 chiếc M1 Abrams là dư sức, thế mà lại phí mấy 6 chiếc apache.
- Anh main có lòng yêu nước thương dân như Bác Hồ vậy, tổng thống bị bắt ko lo, liều cái mạng cùi đi cứu 6 em Apache rồi cuối cùng cũng chết hết 5 em
- Anh main lúc đầu với thằng agent phản, mình thấy giắt 3 cây súng lục trên người + 1 khẩu SMG mà lại đánh tay không.
- Anh main bị chuyển khỏi WH mà vân tay vẫn còn mở cửa đc, nhà trắng mà bảo mật còn kém cả công ty mình, vừa nghỉ phát hủy luôn cái thẻ ra vào.
- Chú Agent phản phé bị đâm phát giống như thoát khỏi thôi miên, làm theo mọi chuyện anh main bảo.
- Khúc cuối lúc anh trùm cho 1 mớ trùm đầu đi lên máy bay, thằng lính đứng trc cửa máy bay làm cm gì ko lột cái mũ trùm ra, đến khi nổ cả máy bay thì cứ đinh ninh là TT chết r.
- TT chết r sao ko kéo cái hạm đội 7 quay lại HQ?
- Thằng trùm dự định là sẽ trốn khỏi nước mĩ bằng cách nào?
- Lúc máy bay rơi, nhà trắng được xem như là không còn ai trong đó, thế mà không một bóng người chịu xông vào, đến khi mã ceberus được kích hoạt cũng ko ai có mặt.
- Thằng trùm ngồi kích ceberus lên thì cứ đợi thêm 4' cho nó countdown xong rồi đi ra thì ông nội mấy thằng mẽo cũng ko tắt đc
- Anh main cứu tổng thống xong rồi cứ thế mà dìu TT đang bị thương ra ngoài trong khi việc cần làm nhất là gọi y tế vào khiêng TT ra thì ko làm.
[/spoil]

Chỉ là 1 mớ sạn vừa coi vừa ngủ thấy đc và nhớ lại. Đã quên khá nhiều và muốn bắt lỗi nữa thì cũng ko có gì khó. Morgan Freeman đóng vai này như 1 thằng đần, mất hết hình tượng của god. Coi xong kết luận phim này đạo diễn mới đi du học Triều Tiên về Mĩ và làm phim, ghét Triều Tiên nhưng bị nhồi sọ, cứ tưởng nhà trắng dễ đánh lắm. Chả hiểu sao IMDB cho nó 7 điểm cao hơn cả Air Force One.
 
Morgan Freeman dạo này toàn đóng vai phụ mờ nhạt,hết vai người hầu cho ông chủ da trắng trong batman,rồi tới vai trùm khỏi nghĩa trong oblivion .
 
Phim gì mà cả đống sạn thế cũng có ng khen hay.
[spoil]
- Xe hộ tống tổng thống ko có kiếng chống đạn, bị 1 con nai cùi bắp nhảy lên thôi mà bể kiếng + xe cho TT đi mà dây an toàn bị kẹt = gây ra 1 cái chết nhảm nhí nhất trong lịch sủ Hollywood.
- chiếc AC130 từ đâu chui ra ko biết, bay tận vào washington mới bị phát hiện, chìa 2 khẩu minigun ra bắn phát đầu tiên cháy luôn 2 ông F22, 2 thằng F22 này chắc té giếng nên mới ko backup 1 ông từ phía sau.
- chiếc AC130 lúc thò nóng súng ra phi công ngồi bấm nút là bắn chả cần gunner nào hết, chắc có công nghệ transformer.
- Khi nó bay vào gần nhà trắng mấy anh Agent chạy ở dưới như kiến và lấy piston và smg nã vô cái máy bay như điên, chi vậy? tính lấy smg bắn rớt AC130?
- Tới khi cái xe rác quay khẩu galting gun vô cửa WH, mấy anh Agent trong đó biết đạn nó đang xối vào mà cứ chạy ra ăn đạn rồi ẹo như mưa, coi mà cứ nghĩ tới game PvZ
- Cận vệ của thủ tướng HQ đc đem vũ khí vô nhà trắng
- Có mỗi cái khẩu galting gun tự động trên nóc nhà trắng mà cân luôn 5 em apache, 6 em này hellfire tầm bắn 8km đâu ko lấy ra dùng, cứ lượn lờ 200m cách nhà trắng cho nó ăn đạn.
- Cách hiệu quả nhất đánh vào WH lúc đó là ủi vài chiếc xe swat vô, nếu cần thì 1 chiếc M1 Abrams là dư sức, thế mà lại phí mấy 6 chiếc apache.
- Anh main có lòng yêu nước thương dân như Bác Hồ vậy, tổng thống bị bắt ko lo, liều cái mạng cùi đi cứu 6 em Apache rồi cuối cùng cũng chết hết 5 em
- Anh main lúc đầu với thằng agent phản, mình thấy giắt 3 cây súng lục trên người + 1 khẩu SMG mà lại đánh tay không.
- Anh main bị chuyển khỏi WH mà vân tay vẫn còn mở cửa đc, nhà trắng mà bảo mật còn kém cả công ty mình, vừa nghỉ phát hủy luôn cái thẻ ra vào.
- Chú Agent phản phé bị đâm phát giống như thoát khỏi thôi miên, làm theo mọi chuyện anh main bảo.
- Khúc cuối lúc anh trùm cho 1 mớ trùm đầu đi lên máy bay, thằng lính đứng trc cửa máy bay làm cm gì ko lột cái mũ trùm ra, đến khi nổ cả máy bay thì cứ đinh ninh là TT chết r.
- TT chết r sao ko kéo cái hạm đội 7 quay lại HQ?
- Thằng trùm dự định là sẽ trốn khỏi nước mĩ bằng cách nào?
- Lúc máy bay rơi, nhà trắng được xem như là không còn ai trong đó, thế mà không một bóng người chịu xông vào, đến khi mã ceberus được kích hoạt cũng ko ai có mặt.
- Thằng trùm ngồi kích ceberus lên thì cứ đợi thêm 4' cho nó countdown xong rồi đi ra thì ông nội mấy thằng mẽo cũng ko tắt đc
- Anh main cứu tổng thống xong rồi cứ thế mà dìu TT đang bị thương ra ngoài trong khi việc cần làm nhất là gọi y tế vào khiêng TT ra thì ko làm.
[/spoil]
.

Không có cái đống sạn này thì chắc anh main char chẳng bá đạo được :)). Kiểu cả 1 đội quân vũ trang tận răng không hạ nổi 1 thằng địch nhưng anh main chỉ với 1 khẩu lục có thể quét sạch :)).
Cơ mà đúng là dạo này chẳng hiểu sao xem toàn phim đánh nhau với boss cuối bằng tay không. Cứ thấy nhạt nhạt thế nào ấy, cả phim bắn nhau đùng đoàng mà đến cuối thì chẳng thấy đấu súng :)).....
 
Phim gì mà cả đống sạn thế cũng có ng khen hay.
[spoil]
- Xe hộ tống tổng thống ko có kiếng chống đạn, bị 1 con nai cùi bắp nhảy lên thôi mà bể kiếng + xe cho TT đi mà dây an toàn bị kẹt = gây ra 1 cái chết nhảm nhí nhất trong lịch sủ Hollywood.
- chiếc AC130 từ đâu chui ra ko biết, bay tận vào washington mới bị phát hiện, chìa 2 khẩu minigun ra bắn phát đầu tiên cháy luôn 2 ông F22, 2 thằng F22 này chắc té giếng nên mới ko backup 1 ông từ phía sau.
- chiếc AC130 lúc thò nóng súng ra phi công ngồi bấm nút là bắn chả cần gunner nào hết, chắc có công nghệ transformer.
- Khi nó bay vào gần nhà trắng mấy anh Agent chạy ở dưới như kiến và lấy piston và smg nã vô cái máy bay như điên, chi vậy? tính lấy smg bắn rớt AC130?
- Tới khi cái xe rác quay khẩu galting gun vô cửa WH, mấy anh Agent trong đó biết đạn nó đang xối vào mà cứ chạy ra ăn đạn rồi ẹo như mưa, coi mà cứ nghĩ tới game PvZ
- Cận vệ của thủ tướng HQ đc đem vũ khí vô nhà trắng
- Có mỗi cái khẩu galting gun tự động trên nóc nhà trắng mà cân luôn 5 em apache, 6 em này hellfire tầm bắn 8km đâu ko lấy ra dùng, cứ lượn lờ 200m cách nhà trắng cho nó ăn đạn.
- Cách hiệu quả nhất đánh vào WH lúc đó là ủi vài chiếc xe swat vô, nếu cần thì 1 chiếc M1 Abrams là dư sức, thế mà lại phí mấy 6 chiếc apache.
- Anh main có lòng yêu nước thương dân như Bác Hồ vậy, tổng thống bị bắt ko lo, liều cái mạng cùi đi cứu 6 em Apache rồi cuối cùng cũng chết hết 5 em
- Anh main lúc đầu với thằng agent phản, mình thấy giắt 3 cây súng lục trên người + 1 khẩu SMG mà lại đánh tay không.
- Anh main bị chuyển khỏi WH mà vân tay vẫn còn mở cửa đc, nhà trắng mà bảo mật còn kém cả công ty mình, vừa nghỉ phát hủy luôn cái thẻ ra vào.
- Chú Agent phản phé bị đâm phát giống như thoát khỏi thôi miên, làm theo mọi chuyện anh main bảo.
- Khúc cuối lúc anh trùm cho 1 mớ trùm đầu đi lên máy bay, thằng lính đứng trc cửa máy bay làm cm gì ko lột cái mũ trùm ra, đến khi nổ cả máy bay thì cứ đinh ninh là TT chết r.
- TT chết r sao ko kéo cái hạm đội 7 quay lại HQ?
- Thằng trùm dự định là sẽ trốn khỏi nước mĩ bằng cách nào?
- Lúc máy bay rơi, nhà trắng được xem như là không còn ai trong đó, thế mà không một bóng người chịu xông vào, đến khi mã ceberus được kích hoạt cũng ko ai có mặt.
- Thằng trùm ngồi kích ceberus lên thì cứ đợi thêm 4' cho nó countdown xong rồi đi ra thì ông nội mấy thằng mẽo cũng ko tắt đc
- Anh main cứu tổng thống xong rồi cứ thế mà dìu TT đang bị thương ra ngoài trong khi việc cần làm nhất là gọi y tế vào khiêng TT ra thì ko làm.
[/spoil]

Chỉ là 1 mớ sạn vừa coi vừa ngủ thấy đc và nhớ lại. Đã quên khá nhiều và muốn bắt lỗi nữa thì cũng ko có gì khó. Morgan Freeman đóng vai này như 1 thằng đần, mất hết hình tượng của god. Coi xong kết luận phim này đạo diễn mới đi du học Triều Tiên về Mĩ và làm phim, ghét Triều Tiên nhưng bị nhồi sọ, cứ tưởng nhà trắng dễ đánh lắm. Chả hiểu sao IMDB cho nó 7 điểm cao hơn cả Air Force One.

Nói chung mình nghỉ những người ít xem phim, đi xem giải trí thôi chứ ko soi kĩ như bác nên mới khen ko có j lạ :)) với người khó tính xem phim nhiều là khác ngay :))
2/3 các tình tiết sạn ở trên mình cũng thấy như mà cứ chặc lưỡi "phim mà" :)) nên bỏ qua xem tiếp cũng thấy dc :))
 
Back
Top