Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, băng SH đứa nào cũng mù tin tức đâu có mua báo như Nami đâu mà biết sự kiện này, chắc Oda muốn để mấy người đó trên đảo tập luyện thêm đó mà
rõ ràng việc Kuma tele các mem của SH tới những nơi khác nhau là cũng có ý đồ nhưng éo hỉu sao lại send Sanji tới Okama Island nhỉ, lại cả Ussop nữa ăn đến béo ị ra
![]()
ha ha =)chắc lúc đó Kuma báo tin việc hành quyết Ace cho Dk Rayleigh cũng nênCòn nữa. Đoạn Kuma thì thầm với Reyleigh trên Shabondy chắc hẳn là có lý do. Có lẽ là nói về chuyện của Ace. Có khi nào Reyleigh xuất hiện ở đó không nhỉ?

Mình thì nghĩ kết cục của buggy 1 đấm là nằmhoặc anh ấy may mắn làm cách nào đó trốn được đánh nhau xong thì thò mặt ra
![]()
sao mọi người đánh giá thấp thằng buggy thế nhỉ?
Năng lực dù có thấp đến đâu thì trong 1 số trường hợp lại phát huy tác dụng.
Oda đã cho thằng buggy nó xuất hiện ở phần này thì nó phải có vai trò gì đấy, chứ ko phải cho xuất hiện rồi thôi.

, thằng kuma lúc mà thì thầm với DK chắc 1 là báo tin về vụ tử hình Ace, nhưng chắc DK không tới, tại vì lúc đó chưa có ai bik Ace là con roger cả lấy cớ gì mà DK cứu 1 đứa chưa bao giờ gặp, 2 là nó kêu DK bình tĩnh và rút lui nó có cách cứu nhóm SH, mỗi người trong nhóm luffy đều đưa đến đảo có đặc tính riêng luyện tập, nhưng tội nhất vẫn là sanji chắc luyện tập cho hết mê gái, nhưng cái tật không đánh con gái có chừa được không nữa
ý gì nữa đây ở đâu ra cái lý luận kuma thân dragon, thằng kuma lúc mà thì thầm với DK chắc 1 là báo tin về vụ tử hình Ace, nhưng chắc DK không tới, tại vì lúc đó chưa có ai bik Ace là con roger cả lấy cớ gì mà DK cứu 1 đứa chưa bao giờ gặp, 2 là nó kêu DK bình tĩnh và rút lui nó có cách cứu nhóm SH, mỗi người trong nhóm luffy đều đưa đến đảo có đặc tính riêng luyện tập, nhưng tội nhất vẫn là sanji chắc luyện tập cho hết mê gái, nhưng cái tật không đánh con gái có chừa được không nữa
![]()
, ko j` là ko thể với Oda
, với lại cái này roger chỉ nói cho mình garp nghe bí mật càng ít người biết càng tốt
công nhận, đọc tr này thik nhất tình cảm bạn bè, chiến hữuNghĩ lại thấy làm cướp biển như Ace cũng sướng nhỉ, lúc gặp nạn thì đầy bạn bè đến cứu, sống vậy chết cũng không hối tiếc
