[One Piece]12th Fanclub Black Leg Sanji A Man among Men

  • Thread starter Thread starter Zhihu
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là nhân vật bí ẩn được mong chờ nhất ở New World


  • Total voters
    122
  • Poll closed .
có thể nói là forum chuyên sâu về OP nhất :-?
 
Zhihu: cái giả thiết đó link gốc ở đâu vậy ?? Nghe có vẻ hợp lý, điều đó phần nào lý giải về hành động của gấu Kuma, robot do Vegapunk chế tạo.
Nếu giả thiết này đúng thì có nghĩa "kho báu OP" là nơi chôn giấu tất cả những bí mật về lịch sử, kể cả các thiết kế Ancient weapon, DF ...
Cái giả thiết đó là tổng hợp các giả thiết linh tinh mà tôi nghĩ ra đấy.........
Các giả thiết nhỏ post thì chả ai để í nên hợp lại làm 1
[SPOIL]Giải thích cuộc chiến giữa Shandian và WG, sau cuộc chiến đó thì WG chiếm được tất cả đá biển, và cuộc chiến này lại nhằm đúng vào thời điểm Void Century
Chắc mọi người cũng nhận ra All Blue trong giả thuyết xuất hiện ở chính Raftel, lý giải điều này là vì, nếu All Blue tồn tại nhất thiết nó phải là nơi tiếp giáp của 4 vùng biển do đó chỉ có thể là 2 nơi, 1 là ngay chính cổng vào New World, tức là chỉ ở xung quanh vùng biển mà Luffy và các bạn sắp tới, Mermaid Island, 2 là điểm dừng chân hay cũng chính là điểm xuất phát của Grand Line..........nếu như là ở ngay đây thì có vẻ quá sớm cho ước mơ của Sanji, còn nếu All Blue ở Raftel thì không những đúng với ý nghĩa mọi thành viên có thể hoàn thành ước mơ của mình sau khi hoàn tất Hải trình mà còn giải thích nhiều điểm khác như:
Có 4 dòng hải lưu chảy về Reverse Mountain đến từ 4 biển
http://www.onemanga.com/One_Piece/101/04/
Và tại sao All Blue cho đến giờ chỉ là truyền thuyết, nếu nó ở bất cứ một nơi nào khác thì hẳn đã không khó để tìm ra, giả thuyết All Blue ở Raftel sẽ giải thích tại sao Zeff cũng chưa từng đến được All Blue bởi ông không phải thuyền viên của Roger, trước đây mình luôn hỏi tại sao Zeff không phải thuyền viên của Roger dù ông quá thích hợp cho vị trí đó
Đây là hình ảnh về người mặt trăng được Ener khám phá
http://www.onemanga.com/One_Piece/470/01/
Giống hoàn toàn với người Shandora hay người Skypiea, đôi cánh và cái râu trên đầu, cuối cùng thì họ cũng lại sống bên nhau giống như một định mệnh
Đây là robot được chế tạo trên Mechanical Island
http://www.onemanga.com/One_Piece/448/01/
Giống hoàn toàn với thiết kế robot được tạo bởi người mặt trăng
http://www.onemanga.com/One_Piece/468/01/
Ngoài ra còn vài dự đoán nữa lol [/SPOIL]
 
@legend: thx, forum nhiều spoil và giả thiết quá.
Zhihu xem để ý mấy cái trang đầu chương quá nhỉ, tôi xem thường lướt qua chúng, cứ nghĩ đó chỉ là vài pic do tác giả hứng lên vẽ. Giờ mới biết :|
 
bài viết bạn Zhihu cũng có lí,đoạn đầu khi mình đọc đến cái đoạn mà Ener lên đến mặt trăng rồi gặp bọn robo trên đó mình cũng nghi nghi..... nhưng qua bài viết của bạn thì mình nghĩ đó cũng có thể là 1 giả thiết quan trọng,vì những cái trang mà tác giả chỉ vẽ sơ qua như vậy nhưng cũng liên quan đến phần nào đó trong truyện nhiều khi đọc mà để ý đến những tình tiết đó thì sau này mới có thể hiểu được vấn đề

có điều mình thắc mắc ở đoạn này
số ít tới đảo trên mây dựng nên Spypiea, 1 số ít đáp xuống Jaya dựng nên Shandora, tất cả những người đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt của vũ khí cổ đại

trước hết là: trái đất rộng lớn như vậy và hòn đảo ở Skypie chỉ là 1 đám mây hóa thạch trôi lơ lửng trên trời,vậy điều gì khiến họ có thể tìm được hòn đảo này 1 cách dễ dàng để sinh tồn ở đó vậy.....? hơn nữa khi nhóm luffy ở đó thì tại sao không thấy nền văn minh hiện đại của họ giả thiết đặt ra là nếu họ ở đó thì có thể họ sẽ tránh được cuộc chiến thảm sát sau này vì ở đảo trên trời đó không thấy sự hủy diệt nào trong quá khứ cả....nếu nói vỏ ốc đa phương tiện là những công cụ về nền văn minh của họ thì điều này không hợp lí vì cùng là người mặt trăng thì tại sao những người ở dưới biển lại không có vỏ ốc vì thời điểm đó họ cùng thuộc 1 nền văn minh

Mặt Trăng, đại dương nơi đây đã sản sinh ra một loài người khác đó là người Mặt Trăng, vì Mặt Trăng có lực hấp dẫn thấp hơn Trái Đất nên người mặt trăng thích nghi môi trường sống nơi đây có bề ngoài giống như loài người mặt đất nhưng có thêm đôi cánh giúp họ di chuyển và tồn tại khắp các Thế Giới này

nếu người mặt trăng là những người có đôi cánh thì tại sao trong câu truyện về quá khứ của ông vua nói dóc...cái dân tộc người có cánh đó tại sao nền văn minh của họ lại cổ hủ và lạc hậu đến vậy,thậm chí họ còn tin vào truyện thần thánh rồi còn cúng tế ngay cả con gái của ông tộc trưởng cũng mang ra để làm lễ tế thần....cho đến khi ....vua nói dóc đến với kiến thức sẵn có ông ta còn làm thay đổi nhận thức mê tín về lễ tục của bộ lạc đó,như vậy thì nền văn minh con người lại hiện đại hơn nền văn minh của người mặt trăng sao

Một ngày trưởng họ Monkey phiêu lưu đến Future Kingdom vì nghe nói ở đây có nhiều thứ rất thú vị, tiện thể xem ai mua DF không, ở đây ông gặp thế hệ thứ 6 của Dr Punk tên MegaPunk, Megapunk vừa mang dòng máu thiên tài khoa học nhưng đồng thời còn là một chiến binh dũng mãnh, vũ khí của ông được làm từ đá biển, Monkey vừa tới đảo đã quậy như khỉ thế là cuộc chiến với Megapunk đã nổ ra, Monkey là df user lần đầu tiên bị một thứ vũ khí tấn công khiến ông cảm thấy sức mạnh như thể biến mất khỏi mình, cuộc chiến kết thúc với kết quả hòa, Monkey vốn rất tin vào định mệnh (như mọi người ở Raftel) đã cảm thấy cuộc gặp ngày đó không phải tình cờ, họ tôn trọng sức mạnh của nhau và cuối cùng đã vui vẻ kết nghĩa anh em. Đó cũng là thời điểm liên minh 20 quốc gia thành lập một cách bí mật với mục đích chinh phục toàn TG, họ đã bí mật lùng kiếm tất cả DF có thể và tích trữ trong một thời gian dài, một lực lượng quân sự sử dụng DF đã hình thành, chiến tranh bắt đầu nổ ra, từng quốc gia một bị khuất phục, Raftel cội nguồn của DF trở thành mục tiêu cần cướp sớm nhất của tổ chức khổng lồ này, Raftel đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.

đoạn này nghe hơi chuối....monkey chiến đấu với megapunk kết quả họ hòa và kết nghĩa anh em....sau đó 1 nhóm đứng ra thành lập liên minh để thống trị thế giới.....đoạn này thì hiểu thế nào vậy ta đầu óc minh hạn hẹp không thể hiểu nổi liên minh loài người kết hợp với liên minh người mặt trăng hay là loài người bình thường liên minh với nhau để tiêu diệt người trên đảo Rafeal để cướp DF vậy..........mà loài người kiếm đâu ra đá mặt trăng vậy trong khi người mặt trăng mới có loại đá này

theo bài viết trên cho thây Dr punk là người mặt trăng như vậy sau này con cháu của dòng họ này cũng có đôi cánh ở sau lưng phải ko ?
 
Thì giả thuyết thì phải có một số sơ hở chứ :), mà tất cả các giả thuyết mình đọc đều không làm nổi bật "One Piece" là cái gì. Chắc chắn đó không phải là một thứ thường thấy trong các truyện khác như "niềm tin", "tình yêu",... được :>.
 
Trả lời từng ý nhưng chỉ là do mình đoán mà thôi:
-Trước hết, Skypiea ở trên 1 đám mây hóa thạch, mặc dù nó vẫn di chuyển nhưng hình như thì nó chỉ di chuyển quanh vùng biển của đảo Jaya mà thôi, không biết mọi người có nhớ là thần Gan Fall từng hỏi Luffy trước khi tới đã qua một vài đảo trên trời qua một con đường nào đó, nếu như mây hóa thạch di chuyển lung tung thì chắc chắn không thể có con đường nào liên kết các đám mây hóa thạch được. Từ đó mình đoán khi người mặt trăng nhảy dù xuống mặt đất (Jaya) thì một số người đã vô tình đến đảo trên trời chứ không phải cố ý đi tìm nó
-Giả thuyết của cậu tức là người đảo trên trời là những người trốn thoát khỏi cuộc chiến tranh giành đá biển phải không, điều này cũng có nghĩ đến nhưng tại nó không hợp với câu truyện mình bịa ra, vì tạo cảm giác về những người hèn nhát, hơn nữa không thấy gì là có vẻ người Skypie có biết về cuộc chiến dưới mặt đất hay những người Shandian nên mình không chọn phương án này (một phần là vì hợp với câu truyện). Cái mình muốn nhắc tới qua giả thiết chỉ là người Skypiea, người Shandia và người mặt trăng có chung một giống nòi thôi
-Mình cũng không hề nói vỏ ốc là từ nên văn mình của người mặt trăng, nếu như người mặt trăng quyết định giữ lại nền văn minh của mình thì đáng lẽ họ đã dùng năng lượng điện khi đã quyết không dùng tới loại năng lượng hủy diệt kia nữa.....theo như mình đã nói thì khi họ quyết định quên đi tất cả chỉ sống cuộc sống bình thường tức là những thế hệ đầu tiên quyết định từ bỏ tất cả, còn sau này những thế hệ người tiếp theo tiếp tục tìm tòi để khám phá hay phát triển nguồn năng lượng mới (dial) chỉ có ở đảo trên trời lại là chuyện khác. Kết luận người Skypiea và người Shandia khi rời mặt trăng đã từ bỏ tất cả chỉ trừ 1 người như mình nói, nhưng người Skypiea tìm ra sức mạnh của Dial ở đảo trên trời.
-Tại sao người Shandia vẫn cổ hủ lạc hậu ư, chẳng phải nếu như đồng ý giả thuyết khi người Shandia và người Skypiea sau khi rời mặt trăng đã để lại tất cả văn mình phía sau thì sẽ lý giải được hay sao, người Skypiea nhờ sự phát triển nguồn năng lượng mới nên tiến bộ hơn, hơn nữa cũng có thể là vì sau cuộc chiến 900 năm về trước đã gây tổn hại nghiêm trọng đến văn hóa của con người Shandia, những điểm này đều chỉ là có thể mà thôi, chiếc chuông vàng được chế tác từ ít nhất 900 năm về trước là minh chứng cho sự tiến bộ của người Shandia còn về sau nền văn minh tại sao hủy diệt thì chúng ta chỉ có thể đoán mà thôi. Có thể thấy sau này người Shandia thì ko còn để tóc mọc như râu trên đầu giống như người mặt trăng hay người Skypiea nữa, cho thấy sự thay đổi về văn hóa và lối sống.
đoạn này nghe hơi chuối....monkey chiến đấu với megapunk kết quả họ hòa và kết nghĩa anh em....sau đó 1 nhóm đứng ra thành lập liên minh để thống trị thế giới.....đoạn này thì hiểu thế nào vậy ta đầu óc minh hạn hẹp không thể hiểu nổi liên minh loài người kết hợp với liên minh người mặt trăng hay là loài người bình thường liên minh với nhau để tiêu diệt người trên đảo Rafeal để cướp DF vậy..........mà loài người kiếm đâu ra đá mặt trăng vậy trong khi người mặt trăng mới có loại đá này
Đoạn này cậu hiểu sai, bởi vì tớ viết theo timeline nên nhưng sự kiện trong cùng một thời gian thì viết vào 1 đoạn cho nên cậu mới hiểu lầm, đoạn đầu giải thích lý do Dr đứng về phía Raftel chứ không phải WG(G20-viết tắt của Group 20:)))
-Đá mặt trăng theo giả thuyết của mình chính là đá biển trên đảo Jaya, nói cách khác người mặt trăng khi xuống mặt đất đã mang theo 1 lượng đá mặt trăng, do đó mới có chuyện cả TG chỉ Jaya là có đá biển, sau này tất cả đều thuộc về WG
Dr Vegapunk dù có là con cháu người mặt trăng cũng không nhất thiết là phải có cánh vì, lúc đó mình cũng có viết là sau này ông Punk đến đảo Island of Karakuri (Future Kingdom - nơi sinh ra Vegapunk) để định cư có nghĩa là ông có thể sẽ lấy vợ và có con với người mặt đất, hơn nữa đôi cánh vốn chỉ có thể sử dụng trong môi trường trọng lực thấp nên qua nhiều thế hệ kết hôn với người mặt đất thì sẽ bị thoái hóa........
 
giả thiết về người mặt trăng của ông zhihu có lý.

2 chủng tộc người shandia và skypiea thực ra chỉ là một (nhờ đôi cánh), do một cuộc đổ bộ của người mặt trăng không thành công nên người ở trên trời, người hạ được xuống đất. Theo tôi do một biến cố nào đó ở mặt trăng nên mọi người mới phải đổ bộ xuống trái đất thoát thân

Vỏ ốc dial là đặc sản của đảo trên trời, và người skypiea dần dần khám phá và cải tiến công dụng của nó, nên nền văn minh trên đó mới dần phát triển lên (theo lời giới thiệu của ông già râu quai nón trên trời - quên tên rồi)

Có thể người mặt trăng cổ đại sử dụng các thiết bị dùng điện, trải qua bao thế kỉ, cộng với ở trái đất lạc hậu, các thế hệ sau không còn sử dụng được nữa, nên các thiết bị đấy dần bị quên lãng, và đến thế hệ của đại chiến sĩ thì hoàn toàn lạc hậu.
 
dù sao giả thiết này cũng có cơ sở.....
nếu theo giả thiết này thì Vegapunk sẽ là chìa khóa mở khá nhiều bí mật

điều này càng cho thấy sự việc 800 năm trước không hề đơn giản

điều mà mình nghĩ khi đọc OP thì mình vón hay chơi game thể loại RPG,mà game thể loại RPG khi về gần cuối thường hay có 1 chiếc ph thuyền có thể dùng để bay vòng quanh thế giới.khi đó mình liên tưởng vũ khí cổ đại chính là 1 chiếc phi thuyền hiện đại chắc nó dùng để chở những người trên mặt trăng xuống trái đất chẳng hạn

nếu mà giả sử có chiếc phi thuyền đó khi bay lên 1 độ cao thì có thể trông thấy biển xanh rộng bao la....điều này có lẽ hợp với ước mơ của thằng Sanji

với lại có khá nhiều tình tiết trong OP rất giống với 1 game thể loại RPG nên mình nghĩ vậy
 
khiếp, nh` jả thuyết quá, đọc 1 hồi cứ như đang đọc tiểu thuyết :))

ps: biết ngay, thể nào marine cũng zở trò kill Ace trc' thời jạn quy định ... motype kiểu này khéo lại kiểu Luffy sẽ đc mọi ng` júp đỡ cản đg`, 1 mình xông fa cứu Ace jống vụ Robin :))
 
khiếp, nh` jả thuyết quá, đọc 1 hồi cứ như đang đọc tiểu thuyết :))

ps: biết ngay, thể nào marine cũng zở trò kill Ace trc' thời jạn quy định ... motype kiểu này khéo lại kiểu Luffy sẽ đc mọi ng` júp đỡ cản đg`, 1 mình xông fa cứu Ace jống vụ Robin :))

Chính xác ... rất có teher là như thế
 
Hehe,ko ngờ trong Gamevn lại có Topic lớn về One Piece thế này:)
Mình là fan one piece chính cống,tham gia với nhá:D
Câu hỏi đầu:khi đọc one piece đoạn nào các bác thấy cảm động nhất?
+ Khúc Bonclay đóng giả luffy để cho băng mủ rơm thoát khỏi hải quân."Hãy rắc hoa tình bạn,trên mặt biển bao la":(
+ Chia tay Thuyền Merry:(,thực sự cảm động=((:((
 
úi zà, cậu vào muộn quá, đây là topic thứ mấy đc lập ra rồi íh chứ ;;)

ps: tui cảm động nhất cái vụ chia tay Merry ... xem cả anime, nhạc nhẽo nữa .. bùn đừng hỏi T_T
 
OP thì có mà cả tá truyện cảm động, tuần này không có truyện nên chẳng biết phải bàn luận cái gì
 
đoạn chia tay chia chân nào cũng cảm động hết, như vụ chopper chia tay bác sĩ, xem hoạt hình mới cảm động, hic...
 
bàn xem bé Boa sẽ giúp ai khi Luffy có mặt chả hạn Marine or Luffy ;)) khối trò hay đếy =)) the power of love =))
khôg hiểu Garp có nẩy lòng chống lại Sen cứu Ace kôg nhỉ :-?
 
bàn xem bé Boa sẽ giúp ai khi Luffy có mặt chả hạn Marine or Luffy ;)) khối trò hay đếy =)) the power of love =))
khôg hiểu Garp có nẩy lòng chống lại Sen cứu Ace kôg nhỉ :-?

luffy mà xuất hiện thì Boa, Kuma, Garp chắc là sẽ quay sang táng hải quân

Boa thì khỏi bàn rồi
Kuma vẫn là 1 bí ẩn, có thể hắn không giúp Ace, nhưng đối với Luffy thì từ trước đến giờ hơi có gì mờ ám :D ==> khả năng giúp rất cao
Garp thì 99% là phản. 1 đứa cháu bị bắt thôi mà nhìn mặt lão ý đến thương, giằng xé nội tâm lắm rồi, bây giờ 1 đứa nữa xuất hiện, VD cũng bị bắt thì lão ý tự tử cho xong ==> Phản, theo chân thằng con làm cách mạng keke
 
Boa với Kuma chắc có thể phản
chứ Garp thì hơi khó vì ở cuối chap trc Sen đã ra lời cảnh cáo cuối cùng với Garp rùi :|
còn về Luffy chắc kôg có vấn đề đâu 2 Ex-Shichi đi cùng cơ mà còn có Okama Ivan nữa 8-}
 
có khi nào Ivan chọt vài phát => đối phương bín thành con gái ko nhỉ 8-} (phét tí) 8-}
 
Back
Top