Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
to Clarkken: hóa ra cậu cũng đọc OP à,mình tưởng cậu chỉ xem tranh thôi chứ
mình xin nói thẳng ra là cậu đọc OP mà chả hiểu những gì thâm thúy trong OP cả cậu đọc chắc chỉ để gọi là xem tranh thôi chứ không thể hiểu hết ý nghĩa trong OP được
xin hỏi cậu đọc OP có bao giờ cậu cảm thấy đoạn nào trong OP khiến cậu thấy cảm động rơi nước mắt không,có đoạn nào khiến cậu rạo rực xúc động không .............mình đoán chắc cậu không thể có những lúc như thế được.....nói thẳng ra là ở đây rất hiếm người giống như cậu,10 người đọc thì 10 người khen OP là hay cùng lắm là 1 người có ý kiến gì đó chưa hài lòng về OP chứ chưa có ai là chê OP cả
những câu hỏi mà mình nêu ra cậu cũng chưa chả lời được...cũng có khi cậu không thèm quan tâm đến những câu hỏi đó
khi biết được tình hình về thương tích của merry tiến lên thì tất cả các thành viên trong nhóm đều bàng hoàng và đau sót,chính luffy cũng há hốc mồm ra và hỏi đi hỏi lại về vấn đề này......khi đó thằng usopp chưa được những thuyền viên đóng tàu kể cho mặc dù nó thừa biết thương tích của tàu merry là như thế nào nhưng không ngờ rằng là thương tích lại nghiêm trogj đến vậy (vì trước đó usopp cũng giữ vai trò là sửa chữa tàu merry)
khi luffy nghe những người thợ đóng thuyền kể lại về thương tích của tàu thì luffy đã có hành động là chấp nhận hủy tàu merry đi và đóng 1 chiếc tàu khác chính vì hành động này mà dẫn đến mâu thuẫn giữa luffy và usopp và rốt cục dẫn đến 1 trận chiến mà không ai muốn.
ở đây có 2 câu hỏi đặt ra là 1 tại sao luffy lại xử sự như vậy,2 là thái độ thái quá của thằng usopp, 1 câu hỏi phụ nữa là 3 tại sao luffy lại quyết định vs usopp ?
1: thứ nhất luffy là thuyền trưởng trên tàu,1 vị thuyền trưởng thì có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn tính mạng của hành khách đi trên tàu phải có năng lực lãnh đạo tốt phải có những hành động quyết đoán trong mọi trường hợp để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt nhất.....chính vì lẽ đó mà mà khi nghe xong luffy đã chấp nhận hủy chiếc merry đi để đóng 1 chiếc tàu khác. chính luffy mới là người đau xót nhất khi phải hủy bỏ chiếc merry.....thái độ lạnh lùng của luffy khi đó càng chứng minh rằng luffy rất đau khổ. nếu lúc đó luffy mà òa khóc để cho tình cảm xen ngang vào hành động thì liệu luffy có nỡ xa ròi chiếc merry không có lỡ để cho các thuyền viên trên thuyền phải chịu nguy hiểm khi đi trên 1 chiếc tàu không an toàn ra biển không..........tại sao lại đặt tên chiếc thuyền là merry tiến lên là bởi vì chiếc thuyền cũng mong các thành viên cùng thuyền trưởng luôn tiến lên phía trước không chịu dừng lại cuộc hành trình không từ bỏ ước mơ của mỗi người trước bất kì những khó khăn nào..........đến ngay cả chiếc thuyền merry cũng vậy....khi nhóm SH đang gặp nạn thì nó cũng dùng chút hơi thở cuối cũng của mình để cứu nhóm luffy thoát khỏi hoạn nạn.........tình tiết đó trong truyện quả thật là cảm động
2: tại sao thái độ usopp lại thái quá như vậy? tại vì thằng này quá là đau xót khi phải từ bỏ 1 người bạn,người bạn mà bây lâu nay nó vẫn chăm sóc,người bạn đã cùng usopp trải qua biết bao cuộc hành trình.nay chỉ với 1 câu nói đầy bội ước của luffy mà usopp đã tỏ ra không thể chấp nhận được,cái usopp cần không phải là giữ lại chiếc merry để tiếp tục cuộc hành trình,cái usopp cần chính là 1 lời nói 1 lời giải thích thỏa đáng,mà Luffy là tuýp người mạnh mẽ không thích kể lể ( luffy luôn giải quyết bằng những hành động chứ không phải lời nói ). cho nên usopp càng tỏ ra quyết liệt, thật trong vụ đó tớ thấy usopp lúc đó rất yếu đuối để cho tình cảm xen lẫn vào hành động....không chịu chấp nhận sự thật rằng chiếc merry không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa....
ngụ ý của tác giả chính là trong bất kì những tình huống khó khăn nào thì ta cũng phải quyết đoán hành động sao cho đúng,không được yếu đuối để tình cảm xen vào công việc,đã là người đứng đầu thì phải hành động thật dứt khoát......và phải là người mạnh mẽ
3: tình huống này để cho các bạn phân tích> tại sao luffy lại quyết định nhận lời thách đấu của usopp trong khi luffy thừa biết usopp đang thương tích đầy mình và không thể thắng được mình
mình xin nói thẳng ra là cậu đọc OP mà chả hiểu những gì thâm thúy trong OP cả cậu đọc chắc chỉ để gọi là xem tranh thôi chứ không thể hiểu hết ý nghĩa trong OP được
xin hỏi cậu đọc OP có bao giờ cậu cảm thấy đoạn nào trong OP khiến cậu thấy cảm động rơi nước mắt không,có đoạn nào khiến cậu rạo rực xúc động không .............mình đoán chắc cậu không thể có những lúc như thế được.....nói thẳng ra là ở đây rất hiếm người giống như cậu,10 người đọc thì 10 người khen OP là hay cùng lắm là 1 người có ý kiến gì đó chưa hài lòng về OP chứ chưa có ai là chê OP cả
những câu hỏi mà mình nêu ra cậu cũng chưa chả lời được...cũng có khi cậu không thèm quan tâm đến những câu hỏi đó
trận chiến nào mà luffy chẳng vậy,đến thằng quý tộc ở đảo bong bóng mà luffy có coi ra gì đâu,đến râu trắng luffy cũng ăn nói ngang hàng trongkhi mọi người thì phát sốc với những hành động đó....đến đại sảnh marine cũng bị luffy làm cho tung hoành vv................... chứng tỏ cậu không hiểu tí nào về luffy và cả bộ truyện OP nữaTrận đánh này Luffy giống như th` trẻ con không có suy nghĩ xông vào cuộc chơi của người lớn
nhân đây mình cũng xin trình bày ý kiến của mình về vụ luffy vs usopp vì vấn đề này tác thể hiện rất rõ ngụ ý của mìnhUsopp tại đảo thuyền đã định rời bỏ SH vì mục tiêu của SH không rõ ràng
khi biết được tình hình về thương tích của merry tiến lên thì tất cả các thành viên trong nhóm đều bàng hoàng và đau sót,chính luffy cũng há hốc mồm ra và hỏi đi hỏi lại về vấn đề này......khi đó thằng usopp chưa được những thuyền viên đóng tàu kể cho mặc dù nó thừa biết thương tích của tàu merry là như thế nào nhưng không ngờ rằng là thương tích lại nghiêm trogj đến vậy (vì trước đó usopp cũng giữ vai trò là sửa chữa tàu merry)
khi luffy nghe những người thợ đóng thuyền kể lại về thương tích của tàu thì luffy đã có hành động là chấp nhận hủy tàu merry đi và đóng 1 chiếc tàu khác chính vì hành động này mà dẫn đến mâu thuẫn giữa luffy và usopp và rốt cục dẫn đến 1 trận chiến mà không ai muốn.
ở đây có 2 câu hỏi đặt ra là 1 tại sao luffy lại xử sự như vậy,2 là thái độ thái quá của thằng usopp, 1 câu hỏi phụ nữa là 3 tại sao luffy lại quyết định vs usopp ?
1: thứ nhất luffy là thuyền trưởng trên tàu,1 vị thuyền trưởng thì có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn tính mạng của hành khách đi trên tàu phải có năng lực lãnh đạo tốt phải có những hành động quyết đoán trong mọi trường hợp để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt nhất.....chính vì lẽ đó mà mà khi nghe xong luffy đã chấp nhận hủy chiếc merry đi để đóng 1 chiếc tàu khác. chính luffy mới là người đau xót nhất khi phải hủy bỏ chiếc merry.....thái độ lạnh lùng của luffy khi đó càng chứng minh rằng luffy rất đau khổ. nếu lúc đó luffy mà òa khóc để cho tình cảm xen ngang vào hành động thì liệu luffy có nỡ xa ròi chiếc merry không có lỡ để cho các thuyền viên trên thuyền phải chịu nguy hiểm khi đi trên 1 chiếc tàu không an toàn ra biển không..........tại sao lại đặt tên chiếc thuyền là merry tiến lên là bởi vì chiếc thuyền cũng mong các thành viên cùng thuyền trưởng luôn tiến lên phía trước không chịu dừng lại cuộc hành trình không từ bỏ ước mơ của mỗi người trước bất kì những khó khăn nào..........đến ngay cả chiếc thuyền merry cũng vậy....khi nhóm SH đang gặp nạn thì nó cũng dùng chút hơi thở cuối cũng của mình để cứu nhóm luffy thoát khỏi hoạn nạn.........tình tiết đó trong truyện quả thật là cảm động
2: tại sao thái độ usopp lại thái quá như vậy? tại vì thằng này quá là đau xót khi phải từ bỏ 1 người bạn,người bạn mà bây lâu nay nó vẫn chăm sóc,người bạn đã cùng usopp trải qua biết bao cuộc hành trình.nay chỉ với 1 câu nói đầy bội ước của luffy mà usopp đã tỏ ra không thể chấp nhận được,cái usopp cần không phải là giữ lại chiếc merry để tiếp tục cuộc hành trình,cái usopp cần chính là 1 lời nói 1 lời giải thích thỏa đáng,mà Luffy là tuýp người mạnh mẽ không thích kể lể ( luffy luôn giải quyết bằng những hành động chứ không phải lời nói ). cho nên usopp càng tỏ ra quyết liệt, thật trong vụ đó tớ thấy usopp lúc đó rất yếu đuối để cho tình cảm xen lẫn vào hành động....không chịu chấp nhận sự thật rằng chiếc merry không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa....
ngụ ý của tác giả chính là trong bất kì những tình huống khó khăn nào thì ta cũng phải quyết đoán hành động sao cho đúng,không được yếu đuối để tình cảm xen vào công việc,đã là người đứng đầu thì phải hành động thật dứt khoát......và phải là người mạnh mẽ
3: tình huống này để cho các bạn phân tích> tại sao luffy lại quyết định nhận lời thách đấu của usopp trong khi luffy thừa biết usopp đang thương tích đầy mình và không thể thắng được mình
, hay là tớ bỏ qua đoạn nào nhỉ 

, OP k có mấy thứ đó, bạn thông cảm 

.
: đó là filler . Còn những gì có trong manga là Canon