[One Piece] 23rd FC: Will of D. !! A new age has begun!!

Đã bảo lấy hộ mình 1 tí dẫn chứng mà sao bạn khó nói thế nhỉ :-< bạn này còn ảo hơn bạn warriorisbest ...
 
Đã bảo lấy hộ mình 1 tí dẫn chứng mà sao bạn khó nói thế nhỉ :-< bạn này còn ảo hơn bạn warriorisbest ...

À mình ko rảnh để lục lại từng trang từng tờ chỉ cho bạn đâu vì mình còn đang dở chơi AQW , chuyện đó bạn phải nhớ chứ hoặc ko thì tìm đọc lại cũng được b-) .
 
Dân đảo trên trời, nhất là bọn chiến binh Shandian cũng biết ít nhiều về DF rồi, có lẽ từ xưa DF đã phổ biến và phổ biển cả đảo trên trời nữa, ko xếp họ vào người dân bình thường đc.

Laki biết đc Ener là DF dạng Elemental nữa cơ mà.

Mà ko hiểu đang tranh luận cái gì, dân đứa đọc quyển đấy thì biết, đứa nào mù văn hóa thì ko biết, nhưng sẽ đc người biết nói cho, cứ từ đấy thì dân nó cũng sẽ hiểu DF là cái gì gì đấy giúp có năng lực đặc biệt thôi, đứa nào giỏi nữa thì sẽ biết cơ bản hơn..

BB cho thế giới thấy nó đã có sức mạnh của trái Gura, nó đang là hiểm họa của Thế giới :-"
 
Cậu ko hiểu là có biết về DF thì cũng khó để mà nhớ hết hình dáng các loại quả và khả năng của nó à :|. Còn nhớ con Laki đã nghĩ đến việc Enel có năng lực của trái Goro Goro khi gặp đồng đội của nó vừa bị Enel hạ gục ko ? Wiper tại sao lại gài đá biển trong Dial để khống chế Enel và đánh chiêu bài kích ? Còn Sanji trước khi gặp Luffy vẫn chỉ là 1 đầu bếp bình thường phục vụ trên tàu của Zeff.Zeff đã từ bỏ làm hải tặc và mở nhà hàng trên biển lâu lắm rồi ko nhớ à ?

Wiper nó gắn đá biển vào Dial chỉ đơn giản là vì nó biết Enel là kẻ dùng DF chứ đâu có nói là nó biết Enel dùng DF gì .
 
Wiper nó gắn đá biển vào Dial chỉ đơn giản là vì nó biết Enel là kẻ dùng DF chứ đâu có nói là nó biết Enel dùng DF gì .

Vì trước đó nó chưa đánh nhau trực diện với Enel bao giờ nhưng khi thấy đồng đội nó bị Enel đánh gục bằng sét chẳng lẽ nó ko biết đấy là cái gì ?
 
Laki (ラキ) is one of the Shandian warriors that fought to take back Upper Yard from Enel.
The Great War

While the Bilkans and Skypieans settle in the Sky Islands, the Shandorians made it as far as the blue seas. They settled on the island of Jaya. They used to be one of the more powerful societies on the Grand Line, but their city of Shandora was attacked during the Void Century by the future World Government because it contained a Poneglyph. Their kingdom fell and only a small tribe was left.

Though the Shandorians disappeared, they would leave to their descendants, the Shandians, a legacy which included the ruins of the golden city of Shandora and the Bell of Shandora, which was also one of the two Poneglyphs of Shandora, containing the details of Poseidon which they had guarded with their lives.
Đây là lý giải tại sao Shandian lại biết về df nhé (:|
Còn cái đoạn
Vì trước đó nó chưa đánh nhau trực diện với Enel bao giờ nhưng khi thấy đồng đội nó bị Enel đánh gục bằng sét chẳng lẽ nó ko biết đấy là cái gì ?
chỉ là cậu phỏng đoán không hơn không kém (:|
 
Laki đúng là biết hẳn cả tên DF của Enel, cùng với việc DF đó thuộc dạng nào:
[SPOIL]
13.jpg
[/SPOIL]

Nhưng như dẫn chứng trên thì có thể dân Shandian cũng có 1 danh sách những trái DF, và ai cũng đc đọc qua, nên việc biết tên trái DF khi đã thấy sức mạnh cũng ko quá lạ

Hơn nữa theo mình nhớ thì có 1 đoạn thành viên nào của SH nhìn là đọc đc luôn tên trái DF.. giỏi đến mức ấy là cùng (Cũng có thế là đoán mò..)
 
Hơn nữa theo mình nhớ thì có 1 đoạn thành viên nào của SH nhìn là đọc đc luôn tên trái DF.. giỏi đến mức ấy là cùng (Cũng có thế là đoán mò..)

Đó là Nico Robin khi nhìn thấy Enel dùng chiêu sự trừng phạt của chúa.

Vẫn tranh luận hả ??? :( hôm nay post hơi nhiều bài ở đây :| thôi tạm nghỉ để hôm nào rảnh rỗi nói chuyện tiếp , off ;))
 
thành viên đó là Robin, Robin nói sét là 1 trong các loại năng lực được coi là mạnh nhất
Nami thì khẳng định con người không thể thắng được sấm sét vì Nami là chuyên gia thời tiết mà:))
 
nami với robin lúc đó trình còn cùi ,chưa gặp nhiều cao thủ nên gặp 1 anh logia tung chiêu nhìn khủng quá mới phán như thế ;))
 
nami với robin lúc đó trình còn cùi ,chưa gặp nhiều cao thủ nên gặp 1 anh logia tung chiêu nhìn khủng quá mới phán như thế ;))

Ờ, Nami trình còn cùi, nhưng Robin thì thuộc loại có kinh nghiệm nhá ;))
 
^ robin từ lúc ở baroque work rồi đến gia nhập băng strawhat đã thực sư gặp ai mạnh hơn crocodile chưa ?,trừ lúc nhỏ thì bị anh aokiji hù té chạy rồi =))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
nami với robin lúc đó trình còn cùi ,chưa gặp nhiều cao thủ nên gặp 1 anh logia tung chiêu nhìn khủng quá mới phán như thế ;))

thằng logia nào ấn tượng hơn Enel nữa , sấm sét không biết từ đâu bay ra
có logia nào làm được chưa vậy=))
 
^
^nói cái năng lực sấm sét thuộc loại mạnh nhất chứ có nói thằng enel là mạnh nhất đâu mà cần gặp nhiều cao thủ :|
 
Chỉnh sửa cuối:
nhưng sức tấn công của Enel quá mạnh ,tốc độ di chuyển lại thuộc dạng nhanh nhất nhì , lại thêm cả mantra đọc đòn tấn công nữa 8-}
 
Uh nhỉ nghe bạn kia nói nếu BB thử hấp thụ DF nếu mà chết thì cả băng mới lập của BB giải tán hết :D
Giờ thử tưởng tượng 1 thằng có đủ 5 nguyên tố logia thì sao nhỉ =)) kèm theo haki nữa;))
Giờ chỉ cần KUMA thật cầm còng tay đá biển - tele đến BB và còng nó vào là xong :D - nhưng ko biết thân thể sắt thép của Kuma có chịu ảnh hưởng của đá biển ko nữa .. dịp này mấy bọn shichi đc thử sức với hàng khủng roài
- Trong tình huống nào thằng Don cũng cười - dek hiểu - chẳng nhẽ DF nó khủng vậy sao ?
 
Chỉnh sửa cuối:
BB giờ imba lắm
Tớ nghĩ chưa chắc Flamingo đã bật đc lão =))
 
Thôi chuyển chủ đề.
Rút cục là DF user chết thì cái quả DF đi cùng xác luôn à?
 
có thể là chủ thể chết thì DF chết theo nhưng năng lực vẫn còn=))
 
không phải - phải nói là khi DF user chết- 1 thời gian sau DF sẽ x/h trên biển (ko chắc là trên biển nha ) vì đã là manga HT thì tất nhiên biển sẽ nhiều hơn đất liền rùi ^^
BB đã chụp lấy cơ hội DF chưa biến mất và hút ra thui - hút = đường nào thì tự hiểu=))
 
Back
Top