[One Piece] 24th FC: Shanks - "I've come to end this war!!!"

[spoil]Kizaru vẫn thoải mái, chứng tỏ là chap trước Kizaru chỉ giỡn với Ben thôi :D
Buggy chửi Shanks làm bọn vượt ngục tròn xoe cả mắt 8->
Trận chiến kết thúc thật rồi, Shanks sẽ lo mai táng cho Ace và bố già :([/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
hãy khoan vội tin cái spoil, mai là April Fool rồi , nhớ ngày nào mình còn hy sinh anh dũng trên chiến trường vì cái Fake spoil LufGirl =((
anyw... ai chỉ cách Ignore với , xem cách post bài ngu ko tả dc của thằng War muốn đập nát màn hình wa' 8-}
 
Ngày kia mới April's Fool chứ :-?
Giờ có spoil vẫn tin đc.
 
Chắc chap mới ra đúng 1/4:D - đúng là đợi mòn cổ mới đc xem chap mới\:D/
 
Có Spoil là yên tâm rồi, mai có OP ngồi chém :;)! Bây giờ đi ngủ đã, và chuẩn bị tâm lý cho tuần sau ko có OP..
[SPOIL]Xem ra Kizaru thoát đc khỏi Ben và kết hợp cùng Aokiji tấn công Law :-?, gay thật.. Mong là anh Law trổ tài xài DF cho con tàu biến mất :;)![/SPOIL]
 
^
Anh Ben cũng khá bất ngờ, chắc ảnh nghĩ Kizaru mệt rồi :-??
 
Theo spoiler thì bên Marine chấp nhận huề với nhóm WB rồi mà, 2 Admiral cũng ko thể 1 mình xông lên trên nữa được...

Mà cảm thấy thằng BB thoát vụ này cũng hơi ảo, Shanks ko đến thì Luffy tèo, mà thằng BB chắc cũng đi luôn. Cơ bản cả Shanks lẫn Marine đều muốn nện BB mà giờ ko ai dám đụng đến nó ( mất lực lượng bị chọt lén thì sao...). Kiểu này chắc giải tán tập thể thôi.:D
 
Cơ bản chắc là do thế chân vạc, nếu có 2 thằng đánh nhau thì thằng thứ 3 sẽ chọt lén. Ban đầu Sengoku định chấp cả BB và WB, nhưng giờ thêm Shanks nữa kham không nổi mới chấp nhận hòa.
 
WB đến sên đã khó đối phó rùi - WB died + shanks đến thì sên sao mà cân đc;))
WANTED BB lúc này cũng không phải là ít khi đã có 2 năng lực bóng tối + chấn động + phá hủy bộ HQ => ít nhất cũng phải 500.000.000$beli:>
 
ko biết giờ danh hiệu tội phạm nguy hiểm nhất có còn thuộc về Dragon ko nhỉ
giờ BB lên cơ quá
 
Yonkou, 4 hải tặc mạnh nhất biển còn chưa được cái title đấy ;))
Dragon được gọi là tội phạm nguy hiểm nhất vì hắn cầm đầu quân khởi nghĩa, đánh vào chính quyền chứ không như hải tặc =)
 
Chỉnh sửa cuối:
guru guru no mi vô tay WB thì sẽ thành nguy hiểm đối với HQ vì WB có thể cho sập bộ HQ bất cứ lúc nào (DF khủng - thể lực thuộc loại tốt)
Còn BB thì chưa biết:D hình như thằng này có cả zoan nữa thì phải :)
 
Cơ bản chắc là do thế chân vạc, nếu có 2 thằng đánh nhau thì thằng thứ 3 sẽ chọt lén. Ban đầu Sengoku định chấp cả BB và WB, nhưng giờ thêm Shanks nữa kham không nổi mới chấp nhận hòa.

may ra thì đập được BB chứ thằng BB không đến thì cứ xác định là hòn đảo bị nhấn chìm do tay WB;))
 
Theo spoiler thì bên Marine chấp nhận huề với nhóm WB rồi mà, 2 Admiral cũng ko thể 1 mình xông lên trên nữa được...

Mà cảm thấy thằng BB thoát vụ này cũng hơi ảo, Shanks ko đến thì Luffy tèo, mà thằng BB chắc cũng đi luôn. Cơ bản cả Shanks lẫn Marine đều muốn nện BB mà giờ ko ai dám đụng đến nó ( mất lực lượng bị chọt lén thì sao...). Kiểu này chắc giải tán tập thể thôi.:D

với sức băng BB thì thoát khỏi đây dĩ nhiên dc :| cho dù có phải ăn tát sưng mồm nhưng vẫn thoát dc

chẳng là nó muốn diệt luôn cái hòn đảo này nên mới ở lại :))
 
Cuối cùng cũng chuẩn bị giải tán quốc hội =)). Các đại biểu đến họp vừa đông vừa hung hãn nên Marine cũng phải bó tay thôi =)).

Mà cảm thấy thằng BB thoát vụ này cũng hơi ảo, Shanks ko đến thì Luffy tèo, mà thằng BB chắc cũng đi luôn. Cơ bản cả Shanks lẫn Marine đều muốn nện BB mà giờ ko ai dám đụng đến nó ( mất lực lượng bị chọt lén thì sao...). Kiểu này chắc giải tán tập thể thôi.

Với cục diện thế này nó mà muốn chạy thì thừa sức. Chẳng qua là lỡ mạnh miệng rồi nên phải ở lại làm hot boy thôi.
 
Có spoiler hình rồi, crew của Shanks hoành tá tràng quá :D
[spoil]
tinaz.jpg


[/spoil]
 
Sau 10 năm Shanks có vẻ thu phục thêm được nhiều nhân tài nhỉ.
Kết nhất quả quần Hawaii của Shanks :-*, Hải tặc đi đánh nhau suốt ngày mà mặc cứ y như đi nghỉ mát ấy.
 
Back
Top