[One Piece] 24th FC: Shanks - "I've come to end this war!!!"

sau đó là thằng Doflamingo : đến đội trưởng số 3 của băng WB nó còn điều khiển được:-w
Điều khiển bao giờ, nó nhảy lên ghẹo chút thôi chứ trình đâu mà điều với khiển.
=> http://img04.nj.us.mangafox.com/store/manga/106/57-560.0/compressed/oone_piece_560_16_17.jpg
Nó chăng dây hay làm gì đó mà Jozu vướng không tiến lên được nữa chứ chả thấy chỗ nào nó điều khiển được cả :-?
Mà mấy cái vụ mạnh yếu này nói cả ngày cũng chưa đâu vào đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mihawk nhìn mặt giống thằng dê xồm thấy bà sao ai cũng thích nhể, mềnh là mềnh thấy Cro đẹp chai, manly nhất \m/
 
Mihawk
Kuma
Flamingo

Đây là những người mạnh nhất trong Shichibukai
Tớ thì vẫn luôn nghĩ Mihawk là người mạnh nhất trong Shichibukai nhưng từ khi Kuma xuất hiện + Mihawk chưa chém đứt đc Jozu Kim Cương nên tự nhiên thấy có lẽ chưa thể kết luận đc ai mạnh nhất
Flamingo thì lúc đấu với Crocodile cũng chưa tung hết sức...............
 
trận này trong 3 admiral akainu ra sức nhiều nhất, ăn đòn nhiều nhất, giết chắc cũng nhiều nhất :-ss

kizaru là ăn chơi nhất, đánh dc tý đếu biết biến vẹo đâu 1 hồi đứng trên cột buồm bắn beam như gundam 8-}
 
Aokiji đoạn cuối cũng máu lắm :-? Ice age liên tục :-ss
 
khúc cuối quả thật hoành tráng

ice age đóng băng cả biển, tia beam bắn xuyên qua ầm ầm

nhưng vẫn thoát dc, luffy may mắn hơi bị nhiều

lúc chuẩn bi bị chặt đầu thì sấm sét giáng

lúc vs cro chết lên chết xuống may quả cầu nước rớt trúng

giờ thêm quả này \m/

cũng main char shield cả nhưng ko thấy ngớ ngẩn :>
 
Aokiji thì khác gì , đánh 1 tý lại đi phong tỏa đường lui của hải tặc;))
 
flamingo trông hiếu chiến mà ít đánh nhỉ ><, chưa rõ gì cả
 
khúc cuối quả thật hoành tráng

ice age đóng băng cả biển, tia beam bắn xuyên qua ầm ầm

nhưng vẫn thoát dc, luffy may mắn hơi bị nhiều

lúc chuẩn bi bị chặt đầu thì sấm sét giáng

lúc vs cro chết lên chết xuống may quả cầu nước rớt trúng

giờ thêm quả này \m/

cũng main char shield cả nhưng ko thấy ngớ ngẩn :>

VS Smoker thì đc bố cứu nữa - ADD đi:D
 
trận này trong 3 admiral akainu ra sức nhiều nhất, ăn đòn nhiều nhất, giết chắc cũng nhiều nhất :-ss

kizaru là ăn chơi nhất, đánh dc tý đếu biết biến vẹo đâu 1 hồi đứng trên cột buồm bắn beam như gundam 8-}
Ở trận này, Akainu thể hiện nhiều nhất trong số 3 admiral: Giết Ace, đối mặt với WB, đánh lủng bụng Luffy, suýt giết chết Coby .v.v.
Kizaru có tốc độ cực nhanh nên phải tận dụng chứ :))

flamingo trông hiếu chiến mà ít đánh nhỉ ><, chưa rõ gì cả
Thằng này hình như chỉ thích làm người quan sát hay sao ấy
Đánh như đùa, vừa đánh vừa cười cợt
Cũng có thể nó giống Mihawk, thích solo với WB cơ :))

Aokiji thì khác gì , đánh 1 tý lại đi phong tỏa đường lui của hải tặc
Trong trận này, Oda cho mỗi admiral một nhiệm vụ thì phải
Akainu thì trực tiếp đấu với WB
Kizaru và Aokiji thì lo cánh tả với cánh hữu \m/
 
Dof mới chỉ cản đc Joz thôi, chưa điều khiển đc.. nó vào cái trận này thì nhìn và cười là chính..

Mihawk kiếm khí ko chém đứt đc Joz, vì kiếm khí yếu hơn chém cận chiến, như khi Mihawk chém kiếm khí rồi Mr.1 đỡ ngon lành, nhưng khi cận chiến thì 1 chém Mr.1 đứt người.. hay nói đúng hơn thì Haki add đc khi đánh cận chiến..
 
Oda không muốn bật mí hết sức mạnh của các Boss nên cho mỗi người ra tay một chút rồi lại thôi :>
 
^thật là 1 trang giấy nó cũng bé tý nên ko vẽ hết ra dc =))
 
Dof mới chỉ cản đc Joz thôi, chưa điều khiển đc.. nó vào cái trận này thì nhìn và cười là chính..

Mihawk kiếm khí ko chém đứt đc Joz, vì kiếm khí yếu hơn chém cận chiến, như khi Mihawk chém kiếm khí rồi Mr.1 đỡ ngon lành, nhưng khi cận chiến thì 1 chém Mr.1 đứt người.. hay nói đúng hơn thì Haki add đc khi đánh cận chiến..

Hình như Don d/k đc roài mà - đoạn cro tí thì bị jozu nó đấm đó:D
 
Hình như Don d/k đc roài mà - đoạn cro tí thì bị jozu nó đấm đó
Joz nó định đấm Cro vêu mỏ may đc Dof nó cản lại, chứ có phải điều khiến đâu (:|.
Điều khiển phải như thằng Đội trưởng số mấy ấy, bị quay ngược lại đánh đội mình cơ.
 
con boa hancock cũng thuộc hàng thứ dữ trong đây mà không thấy ai nói tới nhỉ, cái năng lực đá 1 phát người ta hóa đá đâu phãi đùa.
 
Boa Hancock ko thắng đc Luffy, ko nên xét đến :>
 
trận này đám thất vũ hải chẳng có đứa nào nhảy ra solo với WB nhỉ
 
solo là tự sát , đến trình độ của đô đốc so với WB còn 1 trời 1 vực:))
 
cũng thấy hay vì có 2 shichibukai bên mình, k thì cũng mệt phết ;))

T_T, trời ơi chap mới lâu quá
 
Back
Top