One Piece 35th FC: Paradise Under the Sea

Fishmen sẽ bắt ai ?

  • Rubber

    Votes: 4 7.4%
  • Green

    Votes: 2 3.7%
  • Eyebrows

    Votes: 2 3.7%
  • Long-Nose

    Votes: 0 0.0%
  • Reindeer

    Votes: 0 0.0%
  • Robo aka Master Bikini Pants m/

    Votes: 8 14.8%
  • Bones

    Votes: 1 1.9%
  • Mud :))

    Votes: 9 16.7%
  • Surume (Dried Squid) :x

    Votes: 0 0.0%
  • Bắt nhầm 1 "her" : Nami, Robin, Camie, mermaid bla bla... 8-}

    Votes: 21 38.9%
  • Khác X_X

    Votes: 7 13.0%

  • Total voters
    54

re_code_v_x

Khoan hồng
Tham gia ngày
19/2/06
Bài viết
36,627
Reaction score
60,986
Welcome to
ONE PIECE 35TH FANS CLUB
mugiwarahamsters.png


MỪNG NHÀ MỚI NHÂN DỊP NOEL VÀ BREAK NÀO =))
Hi vọng nhà này sẽ vững qua 1/1/2011 ;))

9tk1gn.png


Discuss vô tư :-bd Troll / War thì lượn đê [-x

Poll kì này thì nhẹ nhàng tình cảm thôi :)>-
Đoán xem bạn nào sẽ lọt lưới Fishmen :-bd
[spoil]
ONE%2BPIECE%2BMANGA%2B608%2BONE%2BPIECE%2BCHAPTER%2B608%2BENGLISH%2BSCANS%2BPAGE%2B16.jpg
[/spoil]

Chú giải Poll =))
Những nguyên tố cơ bản [-x
[spoil]Rubber = Luffy
Green = Zoro
Eyebrows = Sanji
Long Nose = Usopp
Reindeer = Chopper
Robo = Franky
Bones = Brook[/spoil]
Surume = Dried Squid = "Mực khô" = Kraken =))
Mud = "Bùn" = Cà ri bò \m/
thiếu ai không nhỉ :">

À, by the way :">
[spoil]HAPPY BIRTHDAY, BLUE-NOSE :-*
13295486.jpg
[/spoil]
~ Have Fun. :-bd ~

P/S: Quên Mohmoo cute rồi X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
Vote cái bắt nhầm her: có thể là nami :)Mà cái hình happy birthday nhìn sao sao đó
 
sao chả được, lôi từ kho SAFA <~fanart ra :">
 
ca rì bờ rap3 mí em mermaid - nhưng ko thành công -> bị rap3 lại =))
 
tuần này có op k các bạn.sao hn chưa thấy spoiler nhỉ
 
Uầy, mấy cái hình ở trên kawaii quá sức cô ơi XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!

Đã vote :">... Franky trở thành mồi :">

^
Tuần này break rùi bạn :-<...
 
Mừng nhà mới \m/\m/

Tuần này break nghỉ lễ noel...tuần sau ta lại phiêu cùng OP :))
 
http://www.animenewsnetwork.com/int...zine/one-piece-creator-oda-made-2-billion-yen

Tác giả Oda Eiichiro của One Piece kiếm được 2 tỉ yên mỗi năm

Đây là kết quả dựa trên tính toán của tạp chí Bunshun, số 30/12-6/1. 2 tỉ yên tức là vào khoảng 24 triệu USD... ai bảo làm mangaka là không giàu được nào
biggrin2.gif

Cách tính như sau: lấy số lượng bản in One Piece bán được trong năm nay (32,343,809 bản) nhân với giá trung bình 1 cuốn (400 yên), rồi nhân tiếp với phần trăm hoa hồng mà tác giả Oda nhận được (10%). Kết quả là ta có 1.29 tỉ yên, tầm 15.5 triệu USD. Ngoài ra ông cũng còn kiếm được 749 triệu yên tiền hoa hồng cho các sản phẩm ăn theo, tổng cộng là 2.039 tỉ yên
biggrin2.gif
Thật là im3, nhưng cũng rất xứng đáng với công sức mà Oda bỏ ra các bạn nhờ, trừ hồi nghỉ 3 tuần thì ông này cũng ít khi nghỉ 1 chapter nào
biggrin2.gif
hựựự X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
bộ hết cái hình nào để happy cho chopper rồi hay sao ấy nhỉ, nhìn tấm đó như mấy thằng gay :-ss
 
^
cố tình :"> thế mới bỏ spoil :-"
hay mình đổi sign nhỉ, char giữ nguyên, tính chất thay đổi :)) SA ftw \m/
 
Giáng sinh này Oda có kế hoạch gì chưa nhỉ :-"
 
từ thiện mỗi fan 1 tập OP =P~
đã change hình happy Chopper trước sự dị ứng mãnh liệt của các mem nam =))
rồi mình sẽ còn change sign :)>-
 
Mong 1 bức ảnh màu SH trong Giáng Sinh <:-P..
Tùy vào Oda thôi, xem ổng có hứng thú Xmas ko đã :-j..
Cuộc sống thật khó khăn khi ko có OP :((
 
noen phủ phê buồn bã chả biết làm gì lấy OP ra đọc lại :(

cái chap Luf đánh với bọn Cp9 là bao nhiu vậy ta :-?
 
uhm mình cũng chả nhở nữa ep Cp9 anime ko biết khoảng bao nhiu nhỉ -.-
 
Cả nhà cho tớ hỏi vài điều sau nhé :D

Hành trình ở Thriller Bark có đôi điều vẫn làm tớ không hài lòng. Ví dụ như việc bắt bóng chẳng hạn, theo lời Brook thì nhân vật bị bắt bóng sẽ mãi phải trốn dưới làn sương mù và vĩnh viễn không dám nhìn ánh mặt trời; vậy lỡ chẳng may bắt phải cao thủ, chúng quyết tâm đòi bằng được bóng của mình thì sao? Tớ cảm giác Oda xây dựng phần này có gì đó không vững vàng cho lắm; mãi cho tới khi SH tới với những thuyền viên cao thủ như Zoro và Sanji thì mới lộ ra cái ý đồ này được, ... Ở đây, tớ muốn nói, tại sao không nhốt những người bị bắt bóng vào ngục tối và cất hết binh khí, vũ khí, làm cho họ yếu đi, không thể phá ngục được có phải hợp lý hơn là ý đồ lấy đi bóng rồi tống cổ chủ nhân của bóng ra biển không :|

Cảm ơn mọi người đã đọc và mong câu trả lời từ các fan của One Piece ::)
 
Moria tự hào mình là Shichibukai và có cả ngàn bóng phục vụ thì còn sợ đứa nào nữa [-x
trước lúc war trặc trẳn là bạn vẫn khinh SHs rồi [-(
và bóng của kẻ bị lấy có sức mạnh tương đương mà :-?

may mà bóng Zoro với bóng Sanji quay ra đánh nhau rồi cùng nhảy lầu chứ ko thì còn war vui nữa =))

còn đây :-?

cất hết binh khí, vũ khí, làm cho họ yếu đi, không thể phá ngục được
tốn cơm cho ăn uống, đất đai nhà cửa [-x
mà bỏ đói thì người chết, bóng cũng hết [-x

P/S: có thể tham khảo anime ep 200 để thấy chỉ cần 1 impact dial khí thúi của Usopp + nến là đi sạch cả ngục trang bị sea stone =)) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cả nhà cho tớ hỏi vài điều sau nhé :D

Hành trình ở Thriller Bark có đôi điều vẫn làm tớ không hài lòng. Ví dụ như việc bắt bóng chẳng hạn, theo lời Brook thì nhân vật bị bắt bóng sẽ mãi phải trốn dưới làn sương mù và vĩnh viễn không dám nhìn ánh mặt trời; vậy lỡ chẳng may bắt phải cao thủ, chúng quyết tâm đòi bằng được bóng của mình thì sao? Tớ cảm giác Oda xây dựng phần này có gì đó không vững vàng cho lắm; mãi cho tới khi SH tới với những thuyền viên cao thủ như Zoro và Sanji thì mới lộ ra cái ý đồ này được, ... Ở đây, tớ muốn nói, tại sao không nhốt những người bị bắt bóng vào ngục tối và cất hết binh khí, vũ khí, làm cho họ yếu đi, không thể phá ngục được có phải hợp lý hơn là ý đồ lấy đi bóng rồi tống cổ chủ nhân của bóng ra biển không :|

Cảm ơn mọi người đã đọc và mong câu trả lời từ các fan của One Piece ::)

Bắt vào ngục tối lại tốn công nuôi, để nó chết đói thí cũng mất luôn cái bóng, thế nên cứ để nó lang thang tự tìm đường sống chẳng hơn. Còn cao thủ thì cái bóng của nó vẫn là cao thủ, được ghép vào một cái xác cơ bắp hơn nên mạnh hơn thằng gốc chứ sao. Như Brook cũng là cao thủ về kiếm, nhưng chẳng bao giờ thắng nổi cái bóng của chính mình, đến khi cái bóng đó đánh nhau với Zoro chẳng phải chính Brook đã thừa nhận là cái thằng đó chẳng hề đánh nhau một cách nghiêm túc với mình đó sao.
 
Back
Top