[One-Shot] Ability Shop

Status
Không mở trả lời sau này.

warriosbest

SPARTAN John-117
Lão Làng GVN
2.png.jpg

Tên Truyện :Ability Shop
Tác Giả :Tashiro Tetsuya
Bản Dịch : TruongTon.net
Thể Loại : Mystery, One Shot, Psychological, Shounen, Supernatural

Sơ Lược :

Toshiki là một học sinh dưới mức trung bình thường bị bạn bè trêu chọc (quăng tạ, đá xoáy, kích đểu ect ect...). Hắn ta tình cờ va hỏng một bảng hiệu, thế rồi khi đi vào cửa hàng, hắn nhận ra nơi này bán các năng lực... Nhưng giá trị của những năng lực này không hề rẻ.

Đọc Online
Ability Shop
 
Đoạn cuối hơi nhảm,đáng ra anh ấy phải nghẻo mơi đúng đạo
 
Nếu anh ấy chết thật thì mới đúng là nhàm . Đạo là gì ? Chỉ là những cái lối mòn cũ kĩ , nhạt nhẽo .
Hơn nữa đã là shop thì có dịch vụ hậu mãi cho khách hàng thân thiết âu cũng hợp lí thôi.
 
đôi lúc cũng muốn đến một cái ability shop như thế này

5Yrs mà dc thông mình cũng bõ
 
là mình thì sẽ trade toàn bộ tuổi thọ ( trừ lại 1 vài tháng :D )để lấy khả năng hủy diệt thế giới kiểu alex mercer hay là kratos gì đó :D rùi sao đó ta phá phách chơi :D
 
Ơ thế cứ mua là được dùng tẹt ga à? Không bị hết hạn sử dụng à.

Mà mịa, mua hàng quá sức chi trả, tuyên bố tự phá sản thế mà lại thành ra Trả lại hàng đã qua sử dụng và lấy lại tiền. Dịch vụ hậu mãi như thế thì cửa hàng phá sản sớm :P

Chính ra cái kết đáng lẽ là cứu con kia, xong thằng này vỡ nợ, tèo luôn. Thằng này chết được nhắm mắt. Như thế người đọc mới ray rứt, ám ảnh. Kết như thế này, đúng là truyện trẻ con. :D
 
End thế kể ra cũng đc rồi
Quan trọng nhất là phải biết điểm dừng, lạm dụng quá nên mới ra vậy :>
Hơi tội nghiệp là con nhỏ đó không thích thằng này, nhưng đâu đáng phải làm như vậy chứ, cũng may cuối cùng nó đã tỉnh ngộ ra :D
 
end nhảm bỏ mẹ, đứa con gái chơi thân với nó từ bé luôn quan tâm đến nó mà đi thích thằng khác =)) ảo vl, chắc thằng tác giả bí éo nghĩ ra cách nào để thằng đấy tỉnh ngộ sau khi có limit năng lực. Thà rằng đầu truyện con bán năng lực nó chỉ nói giá của từng năng lực éo cho thằng kia biết nó còn bao nhiêu năm -> xài nhiều quá đến cạn tuổi thọ -> sắp chết con bạn kia mới thổ lộ rằng nó éo cần thằng đấy abcxyz gì -> thằng bé kia tỉnh ngộ xong phá sản ba la la các kiểu đọc nó đỡ ngứa hơn
 
end nhảm bỏ mẹ, đứa con gái chơi thân với nó từ bé luôn quan tâm đến nó mà đi thích thằng khác =)) ảo vl, chắc thằng tác giả bí éo nghĩ ra cách nào để thằng đấy tỉnh ngộ sau khi có limit năng lực. Thà rằng đầu truyện con bán năng lực nó chỉ nói giá của từng năng lực éo cho thằng kia biết nó còn bao nhiêu năm -> xài nhiều quá đến cạn tuổi thọ -> sắp chết con bạn kia mới thổ lộ rằng nó éo cần thằng đấy abcxyz gì -> thằng bé kia tỉnh ngộ xong phá sản ba la la các kiểu đọc nó đỡ ngứa hơn
thực ra thì....có thể nguyên nhân là do thằng đó mua ability -> thay đổi quá nhiều -> là nguyên nhân chính khiến con bạn có người yêu không phải là nó =]]
nếu mình được như thằng MC [-( chắc chắn sẽ theo harem route chứ không trung thành với childhood friend nếu em ấy đã có BF [-(
nói chung là MC faillllll
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top