• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

ông anh không muốn lấy vợ

Minh come back

Youtube Master Race
Tham gia ngày
2/3/12
Bài viết
33
Reaction score
16
Chào các bạn! Nhân dịp đầu năm mình gửi lời chúc đến toàn thể các bạn và gia đình lời chúc vạn sự như ý.
Riêng mình, mình chỉ có 1 ý nguyện năm nay ông anh họ mình sẽ lấy được vợ. Đó cũng là mong muốn của đại gia đình mình. Thật ra ông anh mình không đui què mẻ sứt gì cả, rất khỏe mạnh và đẹp trai, công ăn việc làm ổn định, gia đình ổng lại có điều kiện nữa (nhà có 2000 m2 ở quê) nói tóm lại ổng có nhiều cái mà chị em mơ ước nhưng mãi chẳng lấy được vợ, chả phải do duyên số đâu. Tại tính ổng cẩn thận và sạch sẽ quá. Ai đời, người ta giới thiệu bạn gái hộ cho, dẫn đến nhà đàng hoàng (của đáng tội, chị í đi cả giầy vào nhà) thì ông anh mình đon đả cầm cây lau nhà ra lau vết chân của chị rồi mới pha trà rót nước, mà trứoc khi rót nứoc ổng phải rửa tay bằng xà phòng hai lần rồi mới cắm máy sấy khô tay. Sau buổi đó chị mất hút. Một chị khác kể lại lần đầu đi chơi, gặp trời mưa, ổng bảo chị xuống đi bộ để dắt xe trên vỉa hè cho đỡ bẩn (Hà Nội hay bị ngập nhẹ lúc mưa). Giờ ổng 40 rồi, gia đình thì sốt ruột lắm. Không biết có ai chấp nhận ổng không? Ngoài tính đó ông cũng không đến nỗi nào.
 
Tại tính ổng cẩn thận và sạch sẽ quá. Ai đời, người ta giới thiệu bạn gái hộ cho, dẫn đến nhà đàng hoàng (của đáng tội, chị í đi cả giầy vào nhà) thì ông anh mình đon đả cầm cây lau nhà ra lau vết chân của chị rồi mới pha trà rót nước, mà trứoc khi rót nứoc ổng phải rửa tay bằng xà phòng hai lần rồi mới cắm máy sấy khô tay. Sau buổi đó chị mất hút.
có người thế này trên đời thì đúng là lập dị vãi hà! =))
mà nghe như có mùi gió của thớt đấy! :6cool_beat_shot:
định bốc phét anh em à? :4cool_doubt:
một bài chém gió mang nhãn hiệu " Minh Lốc Xoáy" =))
 
Tại tính ổng cẩn thận và sạch sẽ quá. Ai đời, người ta giới thiệu bạn gái hộ cho, dẫn đến nhà đàng hoàng (của đáng tội, chị í đi cả giầy vào nhà) thì ông anh mình đon đả cầm cây lau nhà ra lau vết chân của chị rồi mới pha trà rót nước, mà trứoc khi rót nứoc ổng phải rửa tay bằng xà phòng hai lần rồi mới cắm máy sấy khô tay. Sau buổi đó chị mất hút.
vô nhà người ta mà ko bỏ giày ra thì cẩu thả quá. chắc mới đi sản xuất xong nên phải rửa tay cho sạch. ông này được cái sạch sẽ mà con gái thường thích sạch sẽ. chắc tại già quá nên nó chê thôi.
 
Minh lốc soáy đây rồi :))
rét quá :))
 
nhìn cái tên là không thể tin đc rồi.
 
:7cool_feel_good: khi nào anh ta thực sự muốn yêu, thì anh ta sẽ muốn lấy vợ
 
coi chừng là gay giả bộ để ngụy trang thôi, kỹ tính rõ là 1 lý do chính đáng :1cool_look_down:
 
kiểu này thì FA cả đời nhé :)), kiểu người như thế mình cũng gặp, chứ không phải bịa đâu
 
Minh comeback rồi hèn gì lạnh vãi chè xoáy quăn hết cả lông.
 
Back
Top