Số là vầy ::( mình có thích 1 đứa con gái nhưng 2 lần tỏ tình cả 2 lần nó từ chối,bùn vô cùng::(,mình cũng đâu có tệ lắm đâu,cũng có kinh nghiệm cua gái,cua cũng nói gần như là đc rùi::( vậy mà đến lúc quyết định là iu hay ko thì nó lại từ chối mình.Đau khổ!!!
Người ấy bảo là vấn đề ko tại mình mà tại cô ấy,cô ấy cũng thích mình nhưng nghĩ mình ngộ nhận tình bạn thân với tình yêu,rồi sợ làm mình đau khổ vì cô ấy gì đó,lý do thì cũng chả rõ lắm,bây giờ chẳng biết làm sao để típ tục.Nản wa',người ta bây giờ cứ muốn làm bạn thân thui::(,mình bùn lắm nên chẳng liên lạc gì,nt hay pm yahoo thì cũng ko trả lời.Bây giờ ko biết làm sao để vượt qua:
đơi dòng tâm sự cho bớt chán).
mà dạo gần đây có 2 số đin đin nào đó nt tới hẹn hò iu đương vu vơ,còn gọi điện nói tào lao nữa(nói rất sến
),con gái,mình thì ko quen,cũng ngại gặp mặt vì chán con gái rồi...hum nay thì con bạn thân mà mình đang theo đến nhà tìm mình,mình thì để nó ngồi máy rùi đi tắm,ko ngờ nó đọc đc tin nhắn rùi chọc mình,chọc cho đã rùi thây nó bùn bùn đi về....zzzzzzzzzzz đời đen wa'.



Người ấy bảo là vấn đề ko tại mình mà tại cô ấy,cô ấy cũng thích mình nhưng nghĩ mình ngộ nhận tình bạn thân với tình yêu,rồi sợ làm mình đau khổ vì cô ấy gì đó,lý do thì cũng chả rõ lắm,bây giờ chẳng biết làm sao để típ tục.Nản wa',người ta bây giờ cứ muốn làm bạn thân thui::(,mình bùn lắm nên chẳng liên lạc gì,nt hay pm yahoo thì cũng ko trả lời.Bây giờ ko biết làm sao để vượt qua:
mà dạo gần đây có 2 số đin đin nào đó nt tới hẹn hò iu đương vu vơ,còn gọi điện nói tào lao nữa(nói rất sến