Multi ONIMUSHA: WAY OF THE SWORD! HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI!!!!

Nhìn kỹ các đòn gạt kiếm đẹp và đa dạng theo từng hướng ghê , ngon hơn Sekiro rồi.
Bác so khập khiễng quá,bác xem các game từ old gen ps1 đến h của nhà từ thì biết không nghệ như của cap đâu
 
Theo đây thì găng oni đại hạ giá vl

Nguồn gốc của các Onimusha, tại sao Tộc Quỷ Oni lại cần họ?

Từ thuở hồng hoang nơi cõi Địa ngục sâu thẳm, có hai thế lực cổ xưa cùng tồn tại: Tộc Quỷ (Oni) - những bậc thống trị chính danh và đầy kiêu hãnh, đối lập với đó là Huyễn Ma tộc (Genma) - những sinh vật hỗn mang sinh ra từ tà niệm, chỉ biết gieo rắc sự hủy diệt lên bất cứ nơi nào mà chúng đặt chân tới.

Nhận thấy Oán Khí từ Genma ngày càng đe dọa trực tiếp đến sự cân bằng của vạn vật, Tộc Quỷ đã quyết định phát động cuộc chiến phong ấn toàn bộ lũ Huyễn Ma xuống tầng sâu thẳm nhất của Địa Ngục: cõi A Tỳ. Nhưng bóng tối không bao giờ ngủ yên. Bằng cách hấp thụ tà khí sinh ra từ sự hỗn loạn và tội ác trần gian, Genma đã tích tụ một thứ sức mạnh khổng lồ, áp chế ngược lại tộc Quỷ và xé toạc bức màn ngăn cách giữa cõi âm và nhân thế.

Trước sự xâm lấn bạo tàn của Huyễn Ma, con người hoàn toàn bất lực. Dù là phàm nhân kiên cường hay kiếm sĩ lão luyện nhất, họ cũng dễ dàng gục ngã trước loài quỷ dữ. Không để nhân gian lụi tàn, Tộc Oni đã tìm kiếm những dũng sĩ loài người mang ý chí sắt đá nhất và ban cho họ một báu vật tối thượng: Quỷ Hộ Thủ (Oni Gauntlet).
Kẻ mang trên mình Quỷ Thủ sẽ được ban cho thần lực của loài Quỷ, trở thành một Onimusha (Quỷ Võ Giả). Họ bước vào chiến trường với sứ mệnh cắn xé bóng tối, dùng chính lưỡi kiếm của mình để trảm sát kẻ thù. Mỗi linh hồn Genma bị tiêu diệt sẽ bị Quỷ Thủ hấp thụ, nuôi dưỡng và thức tỉnh những cảnh giới quyền năng vượt ngoài giới hạn sinh học phàm trần, thậm chí giúp họ nghịch chuyển cả tử thần để thanh tẩy đất mẹ.

Tuy nhiên, quyền năng thần thánh luôn đi kèm với cái giá đắt đỏ: nhân tính. Càng đắm chìm trong việc hấp thụ linh hồn và thần lực tà ma, tâm trí của Quỷ Võ Giả càng dễ bị bóng tối nuốt chửng. Chính vì thế, Quỷ Thủ không dành cho kẻ tham vọng mù quáng. Chỉ những chiến binh giữ vững sơ tâm, kiên định trên con đường Kiếm Đạo (Way of the Sword), không run sợ trước nỗi kinh hoàng tột cùng và không bao giờ đánh mất bản ngã, mới có thể làm chủ hoàn toàn Quỷ Hộ Thủ để thức tỉnh Quỷ Thể - hình thái cao nhất của một Onimusha.
 
Kim Thành Vũ lại ko khớp cái thoại với dáng ngông nghênh hổ báo của Mú
 
/ai ghét thì ghét , chứ vẫn thích kiểu này của "Nham lưu" nhây nhây, đến hình tượng trong Yabai cũng có nghiêm túc quái đâu, mấy thanh niêm nậm truyện kia quá rồi đâm ra bị dội peepo_kek




 
Chỉnh sửa cuối:
/ai ghét thì ghét , chứ vẫn thích kiểu này của "Nham lưu" nhây nhây, đến hình tượng trong Yabai cũng có nghiêm túc quái đâu, mấy thanh niêm nậm truyện kia quá rồi đâm ra bị dội peepo_kek




Cơ mà sao thanh niên này có bao tay nhỉ , hợp với bên Genma hơn .
 
Back
Top