Ookami no Kuchi: Wolfsmund A.K.A "Mõm sói" ► 18+ Bạo lực, đẫm máu, nóng bỏng..... dễ ức chế

  • Thread starter Thread starter atlans89
  • Ngày gửi Ngày gửi
:3cool_nosebleed: đọc cho lắm đống shounen với lũ fantasy hero trước nguy hiểm chết người mà thích pose + show mặt cool với đám loser khóc lóc rồi thấy anh walter khóc lóc hơi nhiều tí + nhiều người chết thay là kêu phế vật mà chả biết có đọc kĩ các chi tiết trong đó không hay lo ngắm boobs và body của mấy em bị chặt đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc đoạn cuối thốn thật, cơ mà có vẻ đoạn hành hạ hơi bị ngắn, mỗi 1 phát xong luôn :3cool_nosebleed: Đáng ra phải hành hạ cả thág trời cho chết dần chết mòn mới khoái :1cool_byebye:

Cơ mà đoạn cuối mấy gã lính gác chết cũng oan, chắc vì ko dám trái lệnh nên chết đói chết rét cũng ko rời vị trí. Tính ra boss cuối chết rồi vẫn khiến dăm người khác chết theo.

- - - Updated - - -
 
Đoạn cả lũ Rebel trong đó có thằng Walter bị nhốt trong lồng fail thảm hại. Nhốt xong tưởng anh Wolf thịt luôn cả đám, nào ngờ chả có khỉ gì.
Tưởng bộ này có cái gì đó khác biệt, ai dè vẫn thấy mainchar shield ầm ầm.
 
Đoạn cả lũ Rebel trong đó có thằng Walter bị nhốt trong lồng fail thảm hại. Nhốt xong tưởng anh Wolf thịt luôn cả đám, nào ngờ chả có khỉ gì.
Tưởng bộ này có cái gì đó khác biệt, ai dè vẫn thấy mainchar shield ầm ầm.
Cái đấy là tiêu biểu cho kiểu làm ko đến nơi đến chốn, lúc đó đã bắt đầu đổ dầu sôi xuống rồi thì làm thế nào xử hết đám bị kẹt đi, chứ đây lại vừa nghe tiếng nổ 1 cái là cả lũ sững hết lại.
 
sao ko chất củi, dầu vào mà hun khói bọn trong lâu đài nhờ? Theo như mấy vụ cháy chung cư thì nhà ít cửa sổ thế kia, không quá 6h là cả lũ trên kia nám đường hô hấp hết, lại đỡ chết người phe mình
 
^ Cậu này chắc từ nông thôn mới lên. Cái lâu đài kia là nguyên 1 cái fortress to tổ bố. Nguyên cái việc kiếm củi đã nghe thấy ng* rồi, mà kể cả cậu cậu nhóm củi đốt nguyên trong nhà nữa thì may ra nó mới len ra dc tí khói chứ đòi đứng xung quanh với địa hình 2 bên là nước thế kia mà đòi hun khói thì .. =)) =)) =)) HAIVL! Ngay cả việc ôm bó củi xông ra tới cửa thành đã khó khăn rồi, chúng nó liên tục ném shit trộn đá + lửa vào mặt thế kia thì hít dc tí khói thì củi ơi ngươi đi trc rồi nhé =))
 
^ Cậu này chắc từ nông thôn mới lên. Cái lâu đài kia là nguyên 1 cái fortress to tổ bố. Nguyên cái việc kiếm củi đã nghe thấy ng* rồi, mà kể cả cậu cậu nhóm củi đốt nguyên trong nhà nữa thì may ra nó mới len ra dc tí khói chứ đòi đứng xung quanh với địa hình 2 bên là nước thế kia mà đòi hun khói thì .. =)) =)) =)) HAIVL! Ngay cả việc ôm bó củi xông ra tới cửa thành đã khó khăn rồi, chúng nó liên tục ném shit trộn đá + lửa vào mặt thế kia thì hít dc tí khói thì củi ơi ngươi đi trc rồi nhé =))

vâng, nhà cậu thành phố chắc ở chung cư tầng 20 nên mới tự tin chuyện củi lửa thế. Sống trên ấy thì ai cũng tin là sẽ không cháy đâu, phải ko?
 
^ LOL Debate éo lại, ức chế phát ngôn éo liên quan j luôn =))
 
Truyện còn diễn biến gì mới không?
 
Bộ này trước tưởng hạ xong Wolfram là kết thúc rồi, hóa ra vẫn on-going à?

Raw 21
Raw 22
Raw 23
 
oXmBSih.png

4bVJfNx.png
 
bộ này tới chap 23 ko thấy update nữa nhỉ
 
Raw thấy đến 25. Tình hình update thực tế thì ko nắm đc.
 
Tình hình mới nhất là , theo tớ dự đoán nhoá :v liên quan phục kích quân Hapsburg ở 1 địa thế có lợi, dùng gỗ đá tiêu diệt chủ lực của quân Áo, xong bắt sống Leopold :))
Cơ mà mấy chap đầu của arc thì lúc nào cũng phô diễn sự bá đạo của quân nhà Hapsburg thoai :v Sau đó là liên quan chịu hy sinh, tổn thất, cơ mà rất linh động trong chiến thuật, để rồi chiến thắng, và củ hành mấy thằng cầm quyền :v
 
Heinz tư chất ngon vãi, nhưng đúng là plot shield yếu nên vẫn tạch. Liệu a Leopold có bị thảm hơn Wolfram ko thì chưa biết =))
 
Cá nhân tớ thì nghĩ là ko :D Tớ nghĩ là đội dân phản loạn sẽ đòi tiền chuộc :D Và nếu như chính quyền Hapsburg bị thua 1 vố đau như thế, thì khắp nơi nông dân nổi loạn, các nước khác tiến công, và cái khu 3 forest cantons sẽ thành lập ra 1 quốc gia riêng :D Mà hình như bây giờ là 1 vùng của Thuỵ Sĩ :D
https://en.wikipedia.org/wiki/Waldstätte
 
Đọc đoạn cuối thốn thật, cơ mà có vẻ đoạn hành hạ hơi bị ngắn, mỗi 1 phát xong luôn :3cool_nosebleed: Đáng ra phải hành hạ cả thág trời cho chết dần chết mòn mới khoái :1cool_byebye:

Cơ mà đoạn cuối mấy gã lính gác chết cũng oan, chắc vì ko dám trái lệnh nên chết đói chết rét cũng ko rời vị trí. Tính ra boss cuối chết rồi vẫn khiến dăm người khác chết theo.

- - - Updated - - -
Muốn hành hạ cả tháng trời thì chắc phải dùng biện pháp tra tấn nhẹ tay một chút
Chứ gõ ngay chỗ hiểm thế kia thì ngỏm nhanh lắm :))
Theo mềnh thì thằng Wolfram nó ngỏm từ phát gõ thứ 3 hay sao ấy
Thấy mắt cứ trợn trừng lên và chẳng ú ớ được câu nào
 
Muốn hành hạ cả tháng trời thì chắc phải dùng biện pháp tra tấn nhẹ tay một chút
Chứ gõ ngay chỗ hiểm thế kia thì ngỏm nhanh lắm :))
Theo mềnh thì thằng Wolfram nó ngỏm từ phát gõ thứ 3 hay sao ấy
Thấy mắt cứ trợn trừng lên và chẳng ú ớ được câu nào

Thằng Wolfram nó có cả 1 cái phòng tra tấn của riêng nó mà, nếu mà là tớ thì lôi hết dụng cụ tra tấn ra, cho nó tự thưởng thức hàng họ của nó, mà éo cho nó chết, đến khi nào chuẩn bị tiếp đón thằng Leopold về thì mới cho ngỏm :))
 
Xử Wolfram sớm để ăn mừng lấy khí thế cho trận sau.
 
Wolfram tạch rồi thì không biết những chap sau còn được kịch tính như những chap đầu không nhể
Thực ra nhân vật này được xây dựng rất tốt, có mỗi cái là không phải boss cuối
Mà truyện này không phải shounen nên tác giả không ngại việc giết nhân vật hoặc phá hỏng hình tượng nhân vật :))

Hình như cứ main villian nào lúc đầu càng được xây dựng bá đạo thì đoạn kết càng thê thảm hay sao ấy :v
 
Back
Top