[OOTR]Avatar: The Last Airbender

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Khi nào mới tới chương Fire Bend nhỉ ;))
Có khi nào Iroh là sư fu của Aang ko ta , nghi lắm :>
 
Cả quyển này thì cũng vẫn chỉ là học earthbending thôi. Phải sang quyển sau mới có firebend.

Với lại vào thành phố thì nhóc Aang cũng chả thể nào luyện được earthbend đâu. Nên còn lâu mới master được:))
 
Khi nào mới tới chương Fire Bend nhỉ ;))
Có khi nào Iroh là sư fu của Aang ko ta , nghi lắm :>

Bác đoán xém đúng rùi đấy. Nói thế đủ rùi, nhiều quá Spoil cốt truyện ra hết.
 
Thôi. Trước khi người ta đọc thì edit bài đi. Vì cái đấy cũng dính nhiều plot rồi.
 
Đã fix theo lệnh của bác. Hy vong chưa có ai thấy.
 
Chương 14 đã ra lò!

Phòng nhỡ mọi người vẫn chưa hiểu Ba Sing Se thế nào. Đấy. Có 2 tường chia thành phố làm 3 vòng tròn. Vòng ngoài cùng là Lower Ring. Vòng ở giữa là Middle Ring và vòng trong cùng là Upper Ring.

BaSingSe.png

Bắt đầu từ chương này thì lại có thêm cả một rừng ảnh nữa:)) Đánh dấu bắt đầu cuộc sống của Iroh và Zuko ở Ba Sing Se. Chỉ bấm xem sau khi xem xong tập này nhé.
[SPOIL]
- Comic về việc bạn Jet cố ra gây sự lần cuối

Cùng với một số fanart
fatherandson.jpg

I__m_Sick_of_Wii_SioUte_by_JasmineD.jpg

Quiet_by_myth12.jpg

Watching_by_myth12.jpg


Bonus thêm vài cảnh trong game Avatar - The Burning Earth trên DS
BurningEarth000.png
BurningEarth001.png
BurningEarth003.png
BurningEarth006.png

[/SPOIL]

Bàn về phim
[SPOIL]Chú Jet vẫn như thường lệ. Chỉ cần thấy hơi tí Fire Nation là dính chặt vào chứ không rời. Còn đột nhập vào nhà để đi lấy trộm nữa. Cuối cùng trộm không thành công thì hết trò, phải nhảy vào đánh nhau. Mà đánh lại thua một đứa chuyên dùng firebend là chính:)) Cuối cùng bị bắt vì tội hành thích main char:))

Đám Aang thì làm thượng lưu kiểu gì mà má bôi hồng kinh ra. Chắc hai đứa tự làm cho nhau. Còn cái gia huy nhà Toph vào đến Ba Sing Se thì đã mất hiệu lực:))

Vào đến đây thì đúng kiểu nhà Thanh từ đầu tới cuối. Quần áo giống, nhà cửa giống. Giờ đến cả vụ vua trẻ thành bù nhìn cũng giống 8-}[/SPOIL]
 
Hô hô vài chap nữa chắc tụi này mần thịt xong cái earth bending rùi nhỉ. Chuẩn bị wa chương quyết liệt nhất, fire....

BTW: Thanks bác Iroh lần nữa.
 
Xem cái chương 14 này thì chỉ có thể comment 1 câu. Joo Dee is Joker:))
 
Tình hình là Nick bên em đã chiếu xong Avatar trong 5 ngày. Nhưng hiểu được sơ sơ.

Hy vọng bác Iroh uống thuốc tăng lực vào để tăng tốc cho anh em được xem.
 
Cứ từ từ còn dài mà , lâu lâu coi mới có hứng , chứ coi liên tục mất hết cái hấp dẫn :))
Toph trang điểm lên nhìn xinh vãi hàng =))
 
Thực ra tớ cũng thích cái kiểu ngồi bàn hơn là cứ release cho thật sướng xong rồi khán giả tự mình ngồi một mình kiểm điểm lại phim này hay thế nào, diễn biến bất ngờ ra sao:))
 
Ai chả vậy , ngồi bàn vẫn hay hơn chứ ;))
Tối nay thầy ghiền coi trận VN cho cả lớp nghỉ , về coi đá banh =))
Nhưng từ nhỏ tới giờ chả bao h thĩ sea game si giec gi cả :)) , ngồi coi anime vẫn sướng :D
 
Cái vụ lão Long Feng này làm ra cái luật cấm nhắc đến chiến tranh mà ông vua cũng không chịu để ý đến nhỉ? Chả lẽ làm vua mà cũng không bao giờ đọc luật? Hay lão Long Feng chỉ cần bảo là để giữ kỷ luật là đóng dấu phê chuẩn luôn:))

Mà hóa ra trong Avatar nếu nuôi con nào mà không phải hàng lai thì bị dán mác không bình thường:))
 
Chả thế còn gì =))

Mà ko hiểu bọn nó lai cách nào =))

"Do I had to call SECURITY!?" =))
 
Thế thì đúng là bù nhìn thật. Cái luật đáng nghi thế mà cũng phê chuẩn.

Động vật thế giới của Avatar ngay từ đầu đã là lai rồi. Như thế thực ra chính con gấu kia mới là hàng hiếm, hàng độc:))

Cái lão buôn bắp cải đấy bị phá tới tận Ba Sing Se:))
 
[SPOIL]
1-OOTR34-TheCityOfWallsAndSecretsav.gif
[/SPOIL]
1 Thể loại thôi miên của Thổ Quốc à :-o
 
Cái đấy chắc hoạt động giống kiểu chiếu sáng vào bắt nói thật nhưng ở đây tác dụng là thôi miên:))
 
Hô hô, trong phim thế thui chứ chiếu vòng vòng không khéo làm anh ấy đuôi mắt lun ấy.

PS: Đúng là releash nhìu thì khán giả mất hứng nhưng cứ kéo dài thì mình chịu không nổi. Cứ 1 tuần 2 tập là được rồi bác.
 
Còn tùy. Tớ còn phải đi học nữa chứ đâu phải là ngày nào cũng ngồi không...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top