[OOTR]Avatar: The Last Airbender

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
link torrent [spoil]thepiratebay.org[/spoil] search cái là ra ngay :-c
 
Xem phim của bác Iroh dịch thì mới thấy yêu thích phim này, thấy phim này nội dung nó hay.

Người ta làm sub là do có nhiệt huyết, ưa thích và phải hiểu phim, vậy mới truyền đạt được đủ, rõ cảm xúc trong câu chữ của từng nhân vật. Nếu là cảm hứng nhất thời thì không nên bạn ạ...

That's very sweet
blush.gif


Cái Cartoon của mỹ còn chờ lâu hơn cơ chứ không có cái chuyện như anime 1 tuần 1 tập đâu:))
 
sao mình ko nhớ cái cảnh nào iroh đỏ mặt hết...
 
I fell sick ....

....
ummmm.gif


Có cái đỏ mặt thì có cái gì[-x Human ai chả có lúc đỏ mặt [-(
 
Chỉnh sửa cuối:
tốc độ down nhìn đau lòng quá,chắc tại máy nhà em ko mở port dc nên down torrent hơi chậm hay sao ấy tốc độ toàn mấy kb ko ah nhìn nản wa. Ai có hảo tâm leech về trước dc không? ;;)
 
cảm ơn bác rất nhiều có điều cái này em thầy hình như chất lượng ko bằng cái của bác Iroh,hihhi.Bác Iroh lấy nguồn đâu vậy cho em xin với. lalala;;)
 
tập 14 book 2 (19 : 41)
khi Iroh dc khen là người làm trà ngon nhất thành :D

Vãi chưỡng... Chắc là dân nghiện phim thứ thiệt rùi. Bác Iroh thu nhận bạn này làm đệ tử thì còn gì bằng.
 
Thực ra nhớ số tập rồi bật lên xem số phút là ok ngay chứ có gì đâu mà ghê đến mức đấy...
 
Chương 19 đã ra lò!

[SPOIL]Trong tập này thế là có tận 2 cặp bố con đoàn tụ liền. Zuko ăn mắng 1 cái là chuyển đổi toàn bộ ngay. Kể cả trong suy nghĩ cũng chả còn tí gì liên quan đến Ozai cả:))

Mà Katara thì đểu rồi. Thường xuyên chỉ biết gây họa. Người ta đã trốn được cả Long Feng rồi mà đúng lúc có Azula trong thành thì nó lại đi báo cáo ngay lập tức:-< Thế là lại bị dính con bé Azula:-<

May còn được gỡ gạc bằng quả mời vào hoàng cung pha trà không thì cái hôm mở hàng xui toàn tập:-<[/SPOIL]

Thời điểm ra chương sau sẽ đúng như đã hứa từ trước:))
 
khi nào bác,em vẫn đang chờ sub của bác.:((
 
Con Azula này xảo trá ghê gớm. Còn bày trò cho 2 chị em đứa kia dụ khị thằng "Đại lí" nữa. Còn bé Katara thì...sớn xác vô cùng.Trong tập trước,nhờ những lời nhắc nhở "dữ dội" của ông bác Iroh mà tập này thằng Zuko mới tỉnh, tập này thấy mừng cho Zuko nhất, lúc này nó mới dễ thường gì đâu ấy :D
Còn Mr. Lạc Quan thì tin chữ perfect hơi bị sớm =((
 
Bây giờ mới thật sự là Zuko hồi còn bé:)) Sau quả "dạy dỗ" của thằng Ozai mà biến đổi hoàn toàn từ đầu tới chân[-x.

Con bé Azula thì đểu từ rất lâu rồi. Mà kiểu này Long Feng cũng tầm nhìn hạn chế. Hợp tác đưa Avatar cho nó xong rồi tính làm gì? Điều khiển cái Ba Sing Se quanh năm suốt tháng bị tấn công cho đến khi nhân lực, tài nguyên cạn kiệt à? Có mỗi Earth thì làm được cái gì với các quả sắt 100% ví dụ như cái mũi khoan lần trước:))

Còn Mr. Lạc Quan thì tin chữ perfect hơi bị sớm

Thực ra kết quả cho việc lạc quan nó đã hiện rõ từ chương 18:))
 
Chỉnh sửa cuối:
thích phim này. Chán mỗi quả mấy cái đầu nhân vật chính nó vẽ chả style ji` cả. Thằng aang còn hay hay:)
 
Mà công nhận với bác rằng, thằng Zuko lúc nó là chính nó thì dễ thương cực kì còn từ cái lúc nó làm hoàng tử "săn avatar" thì cái mặt nó thấy ghét gì đâu ấy, nhưng rồi tập này thì anh ấy lại như xưa +_=
Ủa mà Earth thì cần tài nguyên gì nhỉ? Chẳng lẽ mấy cái cục xanh xanh trong nhà lão Long Feng hả bác?
 
Cho dù đúng là Earth thì rộng thật. Nhưng cứ tầm mấy năm trời toàn những cái máy khoan nó chọc vào cái tường thì xây lại cũng tốn thêm cả đống đất đá. Mà đâu phải chỉ cần máy khoan mới đục được tường. Trước kia Iroh cũng đã cho cả một cái phần tường đổ sập xuống và cho quân vào rồi. Chỉ là vấn đề thời gian khi hết thứ để mà xây thành:)) Rồi còn chưa kể nếu bị vây vào rồi thì lấy đâu ra thực phẩm mà tiếp tế cho quân nữa:))
 
Chương cuối cùng của quyển 2 đã ra lò!

Bộ comic Fan vẽ về finale (Chỉ bấm sau khi xem xong)

[SPOIL]
Avatar_Finale_1_by_rufftoon.jpg

Avatar_Finale_2_by_rufftoon.jpg

Avatar_Finale_3_by_rufftoon.jpg

Avatar_Finale_4_by_rufftoon.jpg

Avatar_Finale_5_by_rufftoon.jpg

Avatar_Finale_6_by_rufftoon.jpg
[/spoil]

Comment về tập này(Chỉ bấm sau khi xem xong)
[SPOIL]Trở về đúng thời ngày xưa được một ngày:-< Xong cái công thường xuyên niệm chú "Azula luôn lừa dối" từ đầu quyển đến cuối quyển đều bỏ sông bỏ biển cả:-< Mới nghe con bé đểu kia nhắc đến Ozai đã quyết định phản bội ngay lập tức. Không có gì diễn tả được về hành động ngu của thằng con cháu trong lần này...

Đi cả Thổ Quốc để xem dân chúng lầm than vì Hỏa Quốc thế nào rồi mà vẫn không tỉnh ngộ ra để biết bên nào là lẽ phải. Vẫn cứ nghe thấy chuyện Ozai phục hồi lại thanh danh là cũng bất chấp mọi thứ mà làm.

Nhưng kể ra nếu thằng Aang nó mà phá tường chậm hơn một chút thì đã có kết quả khác hoàn toàn rồi:-<[/SPOIL]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top