[OOTR]Avatar - The Last Airbender

  • Thread starter Thread starter Iroh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thực ra chỉ không bend được thôi chứ cảm nhận thì bình thường mà. Cái lấy nước thì cũng chỉ chỗ nào có khí ẩm thôi chứ chỗ nào nóng quá toàn khí khô thì cũng chịu:))

Ở đây có bạn nào vẽ được không:-??
 
lại tiếp tục nhờ vẽ à ;))
bác đem qua phòng tranh nhờ mấy người kia giúp đi :|
 
Quen được ai thì sang nhờ vẽ luôn rồi. Mà tháng này đã định mua tablet rồi nhưng cuối cùng lại phải bỏ tiền mua wifi...
 
lên nào :-w
coi xong mà chả thấy ai bàn luận gì hết :|
 
hic, toàn link mediafire, các bác không up dc lên megashare như trước à:(
 
Megashare nó điên điên khùng khùng lắm,up lên đó rồi mất sạch lúc nào hok hay
 
lên nào :-w
coi xong mà chả thấy ai bàn luận gì hết :|
Muốn bàn cũng khó, dù sao avatar cũng chỉ khoảng 13+ hà khó có gì khiến cho người xem phải thắc mắc hết. Cốt truyện cứ từ từ đi lên, một vài điểm nhấn, sự kiện quan trọng(chủ yếu là về quá khứ của các nhân vật) cứ từ từ mà xuất hiện.:D
Mà xem lại mấy tập thấy sau lúc đánh nhau với Azula thì ko thấy mấy 'Fan' của Avatar đâu nhỉ?:|
 
Thủy tộc phương nam thời hưng thịnh còn không hoành tráng được bằng thủy tộc phương bắc trong thời chiến:)) Mà cái bà Kana đấy bị bắt là cứ thế ở 1 mình suốt từ hồi bị bắt cho đến tận già như bây giờ...

Cái Megashare này lúc đầu thì được thôi. Về sau thì chán hẳn, leech file thì chậm, mấy bạn bên box megashare chuyên leech toàn các bạn cáp quang nên mới vèo vèo thôi. Mà thực ra down trên cái đấy cũng mấy lần fail chả hiểu vì sao rồi>.< Dùng Auto down cũng không được mà lên trang chủ bấm vào nút tải xuống cũng không được.
 
Hic, em không down dc ở mediafire, buồn quá
 
Quái mediafire mà ko down dc mà dow ở me ga` dc à?:D
 
Thấy bảo là do megashare không trong list ban của trung hoa:)) Thôi, thì cố thử up vậy. Dù sao giờ buổi đêm cũng bật quái cắm máy được.
 
Chương 9 đã ra lò!

[SPOIL]Tập này nhóc Avatar làm một quả mơ ngày ghê thật. Thế này mà còn là monk gì nữa:))[/SPOIL]

Mà megashare chả hiểu sao giờ up toàn cứ được tầm 3/4 là đơ cứng. Thời gian còn lại: 0s xong chả bao giờ thấy nhích lên phân nào nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là căng thẳng quá mức:)).Thích màn massage của Toph,rất mới lạ:)),tiếc là chưa thấy đc tài châm cứu của bé=),lấy lông nhím8-}
 
Mà chả hiểu căng thẳng kiểu gì. Đầy lúc thì cứ đòi đánh một mình xong giờ lại bảo là mình sợ không đánh được:))

Bảo là da cậu da em bé thế mà đòi lấy cả con nhím để chọc:))
 
ôi xem chap 9 buồn cười kih đi dc nhất là cái đoạn Aang mơ kiss Katara=))
 
Tuổi thì chưa bằng được ai thế mà dám bảo Katara là baby=))
 
ôi :|
tập này coi hơi chán , cẳng kịch tính tí nào ;))
 
Tập này là để làm filer cho tập sau thôi.

Aang đứng nói chuyện với Momo xong cứ brừm bừm:))

Mà chả lẽ Katara không làm kiểu áp nước lên đầu để thư giãn như trước được sao mà lại cư yoga:))
 
Ai da ra 49 oy , mấy ngày nay tìm người bán PSP nên ko để ý , tìm mãi vẫn chưa mua dc :)) . đang cuốc :D
 
lên nào :((
buồn quá :-s
 
Back
Top