Operation Flashpoint 2: Dragon Rising

motion blur với bloom tùm lum mà nói không có.bó tay cho ông này
Motion blur, kô phải Focus blur. Tui kô nói là kô có bloom, mà là bloom nhìn lởm lởm, so sánh cái bloom của mặt trời trong FC2 thì thấy ngay.

ping tôi toàn 3 dến 400 nhưng mà chơi cũng không sao :)),nói chung nếu có anh em ở VN chơi chung thì ping rất tốt
Bác nào chơi ko :D
Add tui đi, mong mãi kô có pa nào ở VN chơi chung cho đỡ lag. :D
YM: mglushed
Ingame: mG

Chơi đơn ở cái màn 2 mà buổi đêm ây có cái gunship của địch bay bay trên đầu mình bắn như đúng rồi, mà chả cho cái vũ khí chống không nào cả .Không lẽ phải bắn trực thăng bằng rifle à?
Rifle bắn ngon là khác. Quan trọng là bắn trúng "chỗ hiểm" thui. Làm như vậy nè: Bắn lên không 2-3 phát, cho nó biết vị trí của mình, chạy vô nhảy vào lùm cây núp, nằm sát xuống đất, khi nó bay lại nó sẽ kô thấy mình nhưng nó vẫn sẽ nghi ngờ và xà sát xuống, ngay lúc đó đứng bật dậy chạy chếch ra 1 chút để lấy góc bắn, chỉ thẳng tâm súng vào nó và ra lệnh cho đông đội Engage, lúc này 3 thằng đồng đội sẽ tập trung nã vào nó, mình chỉ cần ngắm vào trục của cánh quạt chính, bắn liên tục vào đó, nó sẽ nhanh chóng bị hỏng cánh quạt và lao xuống đất, hoặc nếu nó chưa hỏng hẳn, nó sẽ hạ cánh để phi công thoát hiểm. Tui chơi đi chơi lại cái đoạn đó để ... "cướp máy bay" :)). Cuối cùng nó cũng hạ cánh (mà kô bị cháy), mình chạy lại để định leo lên, mà mãi kô thể nào leo vào đc, hình như nó lock bàn đó kô cho lái trực thăng.

Đi cùng máy nó spot địch hộ cho mà lâu lâu còn bị quay . 4 người đi với nhau chắc địch ngay cạnh rồi không biết .
Hahah chuẩn luôn.

Vượt qua trở ngại lag vào làm thử trận online .
Cả team mình CN 16 người, mình với 3 ông nữa leo lên con xe jeep, thằng lái xe lao thẳng xuống sông. Lóp ngóp leo lên mặt nước thì thấy mình đứng trước mặt 3 anh US, mà mình lẫn nó đều không phân biệt được là có phải địch hay không mới hài chứ, đứng nhìn chán chê mới có thằng US thứ 4 phát hiện ra bắn mình .=)) .
Cứ 1~2 hit là chết nên toàn thấy nấp chờ bắn , nhỡ chết ngay đầu chờ mệt nghỉ . Nhìn bọn nó bắn nhau cũng chả thấy hào hứng lắm, chiến trường nó cứ chầm chậm, thiếu lửa sao ấy .
=))=)) lao thẳng xuống sông =))=))
Game tactical fps mà, đâu có máu lửa như fps khác đc. :D
 
Vượt qua trở ngại lag vào làm thử trận online .
Cả team mình CN 16 người, mình với 3 ông nữa leo lên con xe jeep, thằng lái xe lao thẳng xuống sông. Lóp ngóp leo lên mặt nước thì thấy mình đứng trước mặt 3 anh US, mà mình lẫn nó đều không phân biệt được là có phải địch hay không mới hài chứ, đứng nhìn chán chê mới có thằng US thứ 4 phát hiện ra bắn mình .=)) .
Cứ 1~2 hit là chết nên toàn thấy nấp chờ bắn , nhỡ chết ngay đầu chờ mệt nghỉ . Nhìn bọn nó bắn nhau cũng chả thấy hào hứng lắm, chiến trường nó cứ chầm chậm, thiếu lửa sao ấy .
trời bác đưa súng về phía nó nếu hiện lên màu đỏ là kẻ địch,thường thì tôi sẽ nhìn trên bản đồ k à
 
Chơi online thỉnh thoảng mất radar với tâm là sao nhỉ
 
đang lăn tăn game này, đi đứng nó có "chóng mặt" như ArmaII ko các cậu X_X
 
thị trường FPS sắp bảo hòa tới nơi rồi, kiếm được 1 game chất lượng k phải là dễ
 
Tình hình là đang bắn co-op = hamachi cho đỡ lag, anh em nào chơi thì vào :D
OFDR 2 Co-op, pass 123
 
Thế con này E 2160 Core dual 2x 1.8HGhz, ram 2GB, 8600Gt 512mb có chơi đc cấu hình nào kô vậy các bác
 
kakaka đang co-op với Anubis và WassUp qua hamachi kô lag gì hết sướng quá :)) :)) :))

ai vào chơi chung luôn đi cho vui, còn 1 slot :D
 
Bắn ai mà chả sướng . Vấn đề là mấy thằng khựa này nó chả giống tí nào.
 
Công nhận, nhìn hàng khựa mà giống hệt hàng US, toàn bị friendlyfire. :))
 
xong béng rồi :| đang down link mediafire từ tech24 mà éo biết nó là bản nga hay Eng :|
 
Back
Top