Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nó thừa nước đục thả câu hiệu ứng Nolan thì đúng hơn.này chắc là động thái của WB nhằm kéo Nolan về với nó,
phim này chỉ là phim tiểu sử Oscar, nói nhiều mà kiếm được còn hơn tất cả các phim Godzilla của WB, hơn Dune luôn (con King of Monster có 386 củ bọ)
marketing là quan trọng, thằng WB nên nhả bản quyền các phim của nó cho Universal làm thì hơn
Cha này tính bần từ đầu đến cuối phim lấy gì ủng hộ giờ?
chủ yếu là câu chuyện cuộc đời lão ấy thôi, trái ngược với oppen có gốc gác ổn định ( nhà giàu vl, lúc bố chết mà để lại thừa kế tới 400k đô-6,5 triệu đô theo tỉ giá ngày nay ), thì Strauss đúng kiểu nhà nghèo vượt khó ( như trên phim thì có nhắc tới phải đi bán giày kiếm sống, thực tế thì nhà lão hồi xưa cũng giàu, nhưng suy thoái kinh tế thành ra thảm bại, lão thì có ước mơ theo đuổi vật lý như Oppen nhưng bị bệnh nặng cộng thêm gia cảnh nên phải từ bỏ ước mơ, và từ cái nghề bán giày mà vực lại luôn cả gia đình, sau này thành chủ ngân hàng giàu có và cố vấn kinh tế cho nhà trắng ( nên mới được đề cử vào ghế bộ trưởng thương mại trên phim, cái mà rốt cuộc bị hủy vì thiếu 3 phiếu ). ngoài ra thì lão này cũng chung thủy 1 vợ 1 chồng, chứ k có đi giao hoan đất trời gái có chồng như OppenCha này tính bần từ đầu đến cuối phim lấy gì ủng hộ giờ?
thực ra đời đàn ông là vậy mà, khi đủ quyền vị và giá trị cho xh thì mấy cái nho nhỏ trong đờ tư ta cùng bỏ quaTrong phim thì Oppen cũng khắm, ăn vợ bạn, lời nói bất nhất, dính liếu cơm sườn, miễn trừ an ninh cho ổng cũng sợ bỏ mẹ.
Strauss cũng rất hâm mộ dân khoa học, theo cái nhìn của đoạn đen trắng thì lão rất mong muốn được hợp tác với Oppen và nâng đỡ ổng nhưng toàn bị chơi khăm, đoạn bị Einstein bơ cay cú vl.
Đấy là bối cảnh suy rộng ra. Còn tham vọng leo lên cao mà dìm Oppen thì bẩn chứ gì nữa. Đã thế mầmchủ yếu là câu chuyện cuộc đời lão ấy thôi, trái ngược với oppen có gốc gác ổn định ( nhà giàu vl, lúc bố chết mà để lại thừa kế tới 400k đô-6,5 triệu đô theo tỉ giá ngày nay ), thì Strauss đúng kiểu nhà nghèo vượt khó ( như trên phim thì có nhắc tới phải đi bán giày kiếm sống, thực tế thì nhà lão hồi xưa cũng giàu, nhưng suy thoái kinh tế thành ra thảm bại, lão thì có ước mơ theo đuổi vật lý như Oppen nhưng bị bệnh nặng cộng thêm gia cảnh nên phải từ bỏ ước mơ, và từ cái nghề bán giày mà vực lại luôn cả gia đình, sau này thành chủ ngân hàng giàu có và cố vấn kinh tế cho nhà trắng ( nên mới được đề cử vào ghế bộ trưởng thương mại trên phim, cái mà rốt cuộc bị hủy vì thiếu 3 phiếu ). ngoài ra thì lão này cũng chung thủy 1 vợ 1 chồng, chứ k có đi giao hoan đất trời gái có chồng như Oppen
Nói chung việc lão tìm cách trả thù Oppen thì đúng là bẩn thật nhưng những đóng góp khác của lão cũng rất lớn, với thêm nữa trong bối cảnh đó, việc chạy đua bom khinh khí và giữ bí mật bom cũng như đồng vị phóng xạ theo như trên phim là hoàn toàn hợp lý, có ai đời đi chế bom xong còn đem khoe công thức cho thiên hạ biết như Oppen k ? Người như Oppen thì thích hợp khi đang có chiến tranh nhưng người như Strauss lại cần cho đất nước thời hậu chiến hơn
Đái thì phải đi. Ko sao. Muốn an toàn thì đái trc khi thử bom![]()
quên đi đái rồi
. thậm chí hắn còn đạp đổ luôn tầm nhìn của người đi trước về hợp tác quốc tế (sự thành lập LHQ).
)VÀ buồn cười là người bình thường nhìn đươc cái điều 2 ông to đầu nhất phim lo sợ. Tiếc là... À mà thôi
Vợ của em trai, cô bồi bàn kiêm chân tổ chức công đoàn của Đảngcông nhận cảnh nổ bom thường vl. Nhưng built up với cảnh ăn mừng sau đó thì lại cảm xúc
Em cuối ảnh đóng vai gì nhỉ?
View attachment 527998