• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ore to Kawazu-san no Isekai Hourouki (manga)

  • Thread starter Thread starter Nihil
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nihil

C O N T R A
Tham gia ngày
25/2/08
Bài viết
1,579
Reaction score
2,642
latest


Tóm tắt
: một lão pháp sư gần đất xa trời muốn tìm người thừa kế công sức cả đời pháp sư nên dốc hơi tàn triệu hồi một thanh niên Nhật Bổn có lượng mana cao để lập di chúc thừa kế . Pháp sư tưởng là dã có thể ra đi trong thanh thản thì bị thanh niên Nhật Bổn lật mồ bắt sống dậy dưới hình dạng người cóc với tên mới là Kawazu-san.
Sau một hồi bla bla ... thanh niên và cụ cóc quyết định đốt nhà rồi đi du lịch .

English summary
Tarou was just an ordinary university student until a strange old magician summoned him to another world. Upon learning that his newly acquired magical power is 8 million (8 million more powerful than an average magician), he uses his abnormally powerful magic to revive the old man that caused all this... in the form of a frog. Thus begin the strange adventures of a boy with ridiculous magical power and Kawazu, the former strongest magician, now revived as a frog.

https://www.mangaupdates.com/series.html?id=105582

Truyện được chuyển thể từ novel , novel không ai dịch , web novel toàn digest nên không có raw novel để nhai

Link manga

http://kissmanga.com/Manga/Ore-to-Kawazu-san-no-Isekai-Hourouki

http://mangafox.me/manga/ore_to_kawazu_san_no_isekai_hourouki/
 
Bộ này vẽ hơi đơn giản. Vẽ gái ngon hơn tí thì đẹp :)
 
Main bộ này bá quá nên xem cứ có cảm giác đọc mấy truyện đời thường ấy :))
 
thì nó vốn là vậy mà :)) bộ này chủ yếu là đời thường với hài thôi
 
main bộ này với bộ death march toàn bá từ đầu như nhau :2cool_go:, toàn đi nghịch ngợm là chính
 
ít ra death march main còn có ma tộc mà chiến, main bộ này cứ phây phây ăn chơi đúng nghĩa =))
nhưng vì thế mình lại thích, chơi thì chơi chiến thì chiến, cứ kiểu đẻ ra thằng main bá vl xong cho đánh creep mãi cũng chán
 
ít ra death march main còn có ma tộc mà chiến, main bộ này cứ phây phây ăn chơi đúng nghĩa =))
nhưng vì thế mình lại thích, chơi thì chơi chiến thì chiến, cứ kiểu đẻ ra thằng main bá vl xong cho đánh creep mãi cũng chán
thấy main bộ death march xem ức chế bỏ bà luôn, main bộ này cứ tàn tàn mà xem thấy thoải mái hơn nhiều
 
Bộ này thuần adventure , không nặng về harem như death march . :))
 
Tính ra như bộ này thì hay :))
Main bá nhưng độ chơi cũng bá, lấy mấy thanh thánh kiếm, ma kiếm cắm đất phơi nắng chơi :))
 
Bộ này thuần adventure , không nặng về harem như death march . :))
bên death march harem cũng chả ra harem nữa nên mới ức chế, thà harem thì ra harem không thì thôi chứ xme như vậy khá bực bội :(
 
Death march khởi đầu không tệ nhưng càng ngày càng nhàm và nhảm. Đến đoạn hồi sinh thì mình drop luôn ko nuói tiếc :( . Xuyên không của Nhựt Bổn toàn kiểu thế, khởi đầu khá, thậm chí hay, nhưng phát triển thì lung ta lung tung, chả mấy bộ khiến người ta thấy muốn theo... Nhưng thôi, toàn cây viết nghiệp dư thì cho người ta vài ba tiếng đọc hứng thú là được rồi :-<
 
Bộ này hay nhưng ra chậm vãi nên nhiều khi mất hứng đọc
 
Death march khởi đầu không tệ nhưng càng ngày càng nhàm và nhảm. Đến đoạn hồi sinh thì mình drop luôn ko nuói tiếc :( . Xuyên không của Nhựt Bổn toàn kiểu thế, khởi đầu khá, thậm chí hay, nhưng phát triển thì lung ta lung tung, chả mấy bộ khiến người ta thấy muốn theo... Nhưng thôi, toàn cây viết nghiệp dư thì cho người ta vài ba tiếng đọc hứng thú là được rồi :-<
mình thấy khởi đầu nó cũng bình thường, main chuyển giới có mấy cái skill AOE cực khủng và set item hoàng kim, xài phép cái level lên tới nóc luôn, sau đó là màn đi cứu gái.
nói chung xem vui thì cũng tạm được nhưng không trông đợi nhiều =))
 
Back
Top