- 17/11/03
- 4,747
- 20
Mấy hôm trước ,báo dân trí đã đăng bài này trích 1 chút ra...
http://www1.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/7/189335.vip
konan767 ah...nhìn anh chuối quá đấy (ngoài cùng bên trái)
Lời tâm sự thật đau lòng
góc chụp đúng là xấu thật....dân trí ....đúng là bọn nghiệp dư chụp có khác
http://www1.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/7/189335.vip
konan767 ah...nhìn anh chuối quá đấy (ngoài cùng bên trái)
Lời tâm sự thật đau lòng

Mong có “nhà” chung
Konan 767 tâm sự: “Bây giờ hoạt động của bọn mình mới chỉ dừng lại ở việc tập hợp những người chung sở thích, trao đổi với nhau cách gấp hình qua Internet. Muốn có một nơi để nhóm hoạt động thường xuyên định kỳ nhưng chưa có. Muốn tổ chức những triển lãm lớn thường xuyên như VOG miền Nam để giới thiệu nhóm và để mọi người biết đến nghệ thuật này nhiều hơn nhưng cũng không có điều kiện vì không có người và địa điểm để tổ chức. Nên bọn mình đang hoạt động dường như là tự phát và thiếu chuyên nghiệp”.
Các thành viên cực teen của VOG miền Bắc.
Về điều này thì họ thầm ghen tị với VOG miền Nam vì các thành viên trong đó được hoạt động thường xuyên, tổ chức triển lãm thường xuyên trong nhà văn hóa, nên hoạt động cũng rầm rộ và sôi nổi hơn.
Đó cũng là lý do khiến VOG miền Bắc, dù nhiều tài năng, mẫu của VOG miền Bắc đã “phủ sóng” sang các nước nhiều, nhưng chưa một lần nào các thành viên VOG mang mẫu đi dự thi tại một cuộc thi Origami chính thức, vì không ai đủ điều kiện để mang mẫu đi.
Ngay cả việc chuyển ảnh mẫu để giới thiệu trên sách và tạp chí nước ngoài cũng phải nhờ đến một thành viên của nhóm ở Mỹ gửi giúp.
Ngôi nhà chung - một nơi để sinh hoạt thường xuyên, vẫn luôn là mong muốn của cả nhóm.
góc chụp đúng là xấu thật....dân trí ....đúng là bọn nghiệp dư chụp có khác


..... con chó mà
........
........
.
....

