[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Doanh số manga khá là tốt ( ko bùng nổ so với anime ss 1- điều rất đỗi bình thường ) & bộ này nằm ở YoungJump - ko lo vấn đề bị xếp hạng lẫn deadline mỗi tuần cũng như bị bộ mới trám vào. Thành ra bảo bị ép end là không thể.
Mà đâu phải chỉ act cuối là sida..... từ sau act nhạc kịch đã đi xuống rồi ( tương tự với bộ Kaguya sau act Ice ). Cái bộ bị axe gần đây xây dựng nhân vật, diễn biến cũng tệ
Lão tác giả ko có khả năng xây dựng villain có chiều sâu, làm bộ vui cười là chính như Kaguya còn được chứ bí ẩn trả thù fail lòi kèn ra, lộ rõ bút lực yếu kém ngay.
Ố, kết truyện rồi à
Nói thật thì mình đu trend đọc truyện này thôi, cảm giác lão tác giả thích chơi xoắn não nhưng xoắn quá dễ bị rối câu chuyện, cảm giác về sau của mình là thế, bỏ lúc xuất hiện con bé kiểu thần chết, không biết về sau đỡ hơn không
Bọn NXB biết sắp end thì giãn deadline cho đám tác giả khoảng 1-2 tuần để nó kết end đoàng hoàng. Ép nó vẽ xong kết quả thành ra con rác phẩm ném vào mặt người đọc