Ớt

  • Thread starter Thread starter Wakari
  • Ngày gửi Ngày gửi
ủa
bắc ninh quê ta
sao chưa thấy trang web trên bao giờ nhỉ:-/
 
BS nói không nên ăn ớt nữa, 3 ngày không ăn cơ thể chịu không nổi :((. Mình thích ăn cay :((
 
Mình ko thích ăn ớt lắm nhưng kết tương ớt, lần nào kẹp bánh mì cũng đổ 1/3 chai
 
Ăn nhiều kiểu này dám vào tiệm cơm ăn đc 1 lúc rồi nói: Cho một chén ớt thêm. :>
Ăn phở gần công ty: "Em ơi từ từ hãy lấy rau sống, cho anh mấy quả ớt" =))
 
BS nói không nên ăn ớt nữa, 3 ngày không ăn cơ thể chịu không nổi . Mình thích ăn cay

Chuyển qua ăn tỏi. Chống cúm luôn, hồi còn sv, hết ớt mà còn tỏi, cứ thế mà phang cho qua bữa haha :D.

Nhưng mà, có người yêu rồi thì bể kế hoạch, mùi tỏi quyến rũ lắm :P.
 
Chuyển qua ăn tương ớt, kô si nhê thì Wasabi =))
 
cái mục ăn cay này thì hình như tùy ng nhỉ. Ăn bánh mì ở ngoài ko bao giờ bỏ tuơng, 1 là nhìn ghê ghê, 2 là cay quá chịu ko nổi. CÒn ăn ớt thì.... miễn
 
;;) ớt là gia vị không thể thiếu , mỗi khi ăn cơm là phải có ớt mới ngon miệng!
 
để vài bữa nữa lập topic "dưa leo":>.................
 
Phải lập topic "sò lông" mới đúng. :>
 
toàn ăn mù tạt, ăn ớt rát môi với lưỡi.
 
Ăn ớt lúc đầu phải kì công :x bỏ ruột + hột để nguyên ko cắt lát nhỏ :x
khi ăn cơm hay cái gì thì cắn \m/
đảm bảo ko lo bị sao :))
 
Chuyển qua ăn tỏi. Chống cúm luôn, hồi còn sv, hết ớt mà còn tỏi, cứ thế mà phang cho qua bữa haha .

Nhưng mà, có người yêu rồi thì bể kế hoạch, mùi tỏi quyến rũ lắm
Mình bị dị ứng tỏi, ăn tỏi là thấy khó chịu :(

Ăn nhiều kiểu này dám vào tiệm cơm ăn đc 1 lúc rồi nói: Cho một chén ớt thêm.
Không, một tô ớt thêm :P

ớt là gia vị không thể thiếu , mỗi khi ăn cơm là phải có ớt mới ngon miệng!
Vậy mới nói, đã ăn rồi thì mới thấy ngon, không ăn nữa mới thấy khó chịu.

để vài bữa nữa lập topic "dưa leo".................
=))
 
Tớ ăn được cả :))
Ăn hải sản thì phải chấm với mù tạt. Còn ớt và tỏi thì kết hợp ăn rau luộc :x ăn ớt riêng cũng thích mà tỏi cũng phê =)) có lẽ do thể trạng mình lạnh nên khi ăn những đồ nóng cảm thấy khỏe hẳn người ra.
 
Back
Top