OVA: Galactic Station

th_Image2.jpg

Zero
Nghĩ : Chẳng lẽ bảo ai đó tìm 1 viên cho cậu ta ...
- Jude là Chosen One ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- ...Vừa rồi cậu cũng tự nhận là Chosen One? Với lại chẳng phải Chosen One đều giữ 1 viên đá sáng?
 
Dean.jpg

Dean:
- người thân của cậu có đưa cho câu cái gì bảo cậu phải cất, ko được mở ra ko?

Jude.jpg

Jude:
- có 1 cái hộp...à...thì ra là thế

cậu ta lấy 1 cái hộp nhỏ ra, bên trong có 1 viên đá y hệt
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Tôi tự hỏi nếu Chosen one làm rơi viên đá và 1 lão ăn mày nào đó nhặt được thì thế nào?
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Vậy đã rõ, có vẻ như chúng ta đã tìm đủ 5 người được chọn.
 
th_Image2.jpg

Zero
- Tại sao không mở ra sớm cho chúng tôi tìm đỡ mệt ...

th_Image2.jpg

Zero nhìn Terror :
- Vì thế khi nhớ hồi đầu Jet chả nói cách chọn này ngớ ngẩn còn gì, nhưng may là không có chuyện ấy xảy ra ...
 
Dean.jpg

Dean:
- hỏi hay, tuy nhiên, vậy thì lão ăn mày sẽ là chosen one...đùa thôi...viên đá chỉ phát sáng khi rơi vào tay người có năng lực. đó là mới là vấn đề
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Như tôi đoán từ đầu, viên đá đều biết chọn chủ... trên đời hiếm có gì là ngẫu nhiên.
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra là thế
.
___________Auto Merge________________

.
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
-Thì ra là thế
 
Dean.jpg

Dean:
- Vậy thôi, bảo 2 người còn lại và yulie hãy đến 1 thành phố gần đây, tôi, Jude, và 3 người sẽ lên đường

"End Talk Time"
 
Back
Top