OVA: Sand river

Virginia.jpg

Virginia:
- Cái vị Oyashiro đó nguy hiểm thế thật sao
 
th_Image2.jpg

Zero
- Có thể thế, chúng tôi từng đánh 1 lần rồi, dù lúc ấy chúng tôi khỏe gấp 3 bây giờ nhưng vẫn vô cùng vất vả ...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hẳn thế, đó là một vị thần từng gieo rắc kinh hoàng, lật đổ thế giới... nếu không có chúng tôi ra tay như lúc ở vũ trụ mình thì...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Có vẻ như nghiêm trọng đấy, chúng ta nên đến đó sớm thì hơn...

"End Talk Time"
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Tôi biết 1 con đường khác để về đó nhanh hơn...tuy nhiên...

"Free Talk Time"
 
th_Image2.jpg

Zero
- Cứ nói đi, có chuyện gì ?
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Đó là 1 cái mê cung, có thể có cạm bẫy hay gì đó ở trong đó, hôm nọ Jet mới nói cho tôi, nhưng cậu ta cũng chưa thử vào bao giờ
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu là cách duy nhất để về phía Tây cho kịp thì có lẽ chúng ta nên chịu thử thách vậy...
 
th_Image2.jpg

Zero
- Vậy đến lượt chúng ta thử rồi ...
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Đành vậy, nhưng có thể Double Oh sẽ cử người cản chúng ta...cái đó khá là chắc...
 
th_Image2.jpg

Zero
- CÓ thể, nhưng chúng ta đành liều thôi, chỉ cần nhanh hơn chúng
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Dù sao thì... chúng ta phải vượt qua mọi kẻ địch để ngăn thảm họa thật sớm.
 
Virginia.jpg

Virginia:
- Tôi nghĩ giá như có ai đó đủ mạnh để giúp chúng ta...Mà thôi...có lẽ chúng ta nên xuất phát
 
th_Image2.jpg

Zero
- Được, vậy đi thôi ...
 
Back
Top