Bỗng nhiên, Tên prophet và mọi người gặp ở quán trọ lại xuất hiện
- ngu xuẩn, các ngươi có biết mình vừa làm gì không, các ngươi vừa ngăn cản nhưng chúa tế của thế giới hồi sinh
Hắn ta có vẻ suy nghĩ:
- Cách đây rất lâu, ta đã rất chán chường với cái thế giới vô nghĩa này, tất cả chỉ là hoang mạc...tuy nhien đến 1 hôm, ta đã có 1 giấc mơ!
Suwako:
- Mơ ước... của ngươi là cùng các chúa tể thống trị thế gian chứ gì... chẳng qua là ngươi chưa tìm được ý nghĩa ở trên thế giới bao la này mà thôi.
hắn lắc đầu:
- Ta đã mơ, và thấy mình ở 1 vùng đất có màu xanh, hoàn toàn tự nhiên...với 1 cái cây khồng lồ...1 thánh nữ, đã xuất hiện và cho ta sức mạnh ma thuật, cũng như chỉ lối cho ta! Chỉ khi nào demon thức tỉnh, và loài người diệt vong, thế giới mới có hòa bình