check47
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/09
- 152
- 6
Đêm nay là bữa hẹn khá hồi hộp và gay cấn, tình hình như sau, tui quen 1 em, do em gái giới thiệu. Lên chỗ e ý 1 lần rùi, lúc đó chỉ ở trong phòng chơi thôi. Rùi 1 lần đi triễn lãm hàng ji đó. Đi chung 1 đám, tóm lại là chưa đi riêng bao giờ, đêm nay e nó bận học, nên 9 giờ mới hẹn đc ra nói chuyện, rủ uống nc e hẻm chịu (nghe hơi phiêu). Nên chỉ hẹn gặp mặt nói chuyện thôi.
Tình hình là đã chuẩn bị quà: 1 con gấu bông vừa vừa, lông mềm mại, cầm rất mát tay. 1 cái túi hình con rùa nhỏ nhỏ để đựng đt (<<cái này cho e gái ^^!). Đang tính mua thêm hoa hồng nhưng k biết nên mua k nữa tại đi hơi xa, e nó cách tui 30km lận. Sẽ báo cáo tình hình trong tối nay, hi vọng các bác thức đủ lâu để đón chờ tin và giúp đở tư vấn.
Quan trọng là các bác hãy ủng hộ tui và các bác hẹn hò đêm này được thành công. Nào chúng ta cùng cố gắng
Tình hình là đã chuẩn bị quà: 1 con gấu bông vừa vừa, lông mềm mại, cầm rất mát tay. 1 cái túi hình con rùa nhỏ nhỏ để đựng đt (<<cái này cho e gái ^^!). Đang tính mua thêm hoa hồng nhưng k biết nên mua k nữa tại đi hơi xa, e nó cách tui 30km lận. Sẽ báo cáo tình hình trong tối nay, hi vọng các bác thức đủ lâu để đón chờ tin và giúp đở tư vấn.
Quan trọng là các bác hãy ủng hộ tui và các bác hẹn hò đêm này được thành công. Nào chúng ta cùng cố gắng

20-10 mà cứ như valentine í 


, nt cho ẻm, nói thik ẻm, ẻm hẻm phản đối mà cũng hẻm đồng ý? giờ tính sao??