lol phần này làm gì có tuổi mà so với P1 về độ đánh nhau với quái phê

Quay thì tầm thường, robot đánh như mèo cào ( ờ thì về sau lên Mk V Mk VI nhanh mạnh hơn thật, nhưng cá nhân mình chả thích cái lý do đấy

), cũng không có trường đoạn nào đủ ấn tượng về mỗi con mech như P1. Giờ bảo mình kể cherno alpha đấm như nào, crimson typhoon " múa quạt " ra sao ... mình còn tưởng tượng ra trong đầu ngay được, còn mấy con mới quá tầm thường, chưa kể còn cực kì nhảm nhí như cảnh quật roi xong chết ngu đần của con Guardian Bravo.
Mọi người bảo đánh nhau ban ngày nhìn thích hơn, mình thấy còn chả ấn tượng bằng màn chào hỏi của Eureka Striker
Điểm nhấn của phần 1 còn ở chỗ vì đánh nhau dưới trời mưa, hoặc là dưới biển nên hiệu ứng nước toé khi va chạm làm tăng sức mạnh của đòn đánh lên rất nhiều.
Nhìn đoạn Cherno giã con Otachi nhìn phê vd.