ban đầu là 2 tay tiến sĩ có kế hoạch kiếm 1 con kaịju mới chết để thâm nhập vào não lấy thông tin. với lý do đó cả đám mới chạy đến HKG để kiếm cái hội chuyên bán bộ phận kaiju để mua bộ não. rồi nên stacker mới làm bình phong vụ bảo dưỡng Jảger để ra tiền tuyến cố tóm 1 con mới chết để nghiên cứu đông thời là căn cứ làm cú chót trường hợp éo ra thì vẫn vác bomb ra nỗ thử.Vậy thì nhớ lại đầu phim khi còn chưa biết bản chất của bọn kaiju và cơ chế cái cổng thì "kế hoạch" của Stacker vốn là cái gìHay đấy chỉ là lão biết mình sắp chết nên định chơi dốc túi ván cuối, thất bại là diệt vong loài người luôn?
Hay đấy chỉ là lão biết mình sắp chết nên định chơi dốc túi ván cuối, thất bại là diệt vong loài người luôn?

