- 14/2/10
- 7,974
- 5,179
Bởi vì như đã nói ở trên là thằng biên kịch phần 2 muốn xóa bỏ toàn bộ những gì thằng biên kịch cũ viết ở phần 1 để chế ra câu chuyện của riêng nó, nên vụ thằng HWR ở 2 phần mới đá nhau chan chát thế.Nói đến đoạn này lại cấn, phần 1 để bị xiên nó hợp lí vì tình tiết là HWR ngồi tại nơi tận cùng thời gian canh giữ cho Sacred Timeline quá lâu nên buồn chán, muốn vạch đường cho đứa khác tới xiên mình để được giải thoát. Nhưng phần 2 này tòi ra là không, anh cũng biết thừa là cái vụ bị xiên này lặp đi lặp lại được nhiều lần (reincarnation, baby), lúc nào chán thì can thiệp pause không cho Sylvie xiên được
Nói cách khác là cái trò nhìn trước mọi khả năng, vạch đường này kia chỉ là để dẫn Loki tới chỗ đấy làm chân mệnh thiên tử, thay anh lên ngai ngồi. Thế thì ngay từ đầu bốc cmn Loki lên rồi giải thích thông não cho xong, kéo thêm Sylvie làm gì? Bảo đưa ra lựa chọn khó khăn là giết Sylvie hay để tất cả đa vũ trụ chết, thế thì thật ra lôi Mobius (cộng sự bấy lâu) ra để làm đối tượng dọa dẫm cũng có hiệu quả, đỡ phải mất một nùi các bước đi cùng với Sylvie xây dựng tình cảm ở phần 1. Có khi là cũng định bait bromance với Mobius nhưng phần 1 trót để kịch bản là Loki đi cùng Sylvie tới cuối rồi nên giờ đổi không được![]()
Phần 1 ý tưởng ban đầu của thằng HWR là chosen one là con Sylvie. Nên mới bày ra trò cho nó lưu lạc hơn 1k năm. Chính nó còn bảo thằng Loki là "con ruồi bám trên lưng rồng", m chỉ ăn may tới đây cùng Sylvie thôi. Nhưng cuối cùng HWR nó chọn cả hai đứa (deninitely you two). Phần 2 thì retcon lại thành Loki là thằng chân mệnh thiên tử.
Romance phần 2 bị xóa sạch còn Sylvie bị vứt ra ngoài thành nv phụ chạy đi chạy lại cũng là bởi nó là OC của đạo diễn với biên kịch cũ.
Mà nói thật, cảnh thằng HWR pause con Sylvie lại để nói chuyện với thằng Loki xem khó chịu thực sự. Đhs 2023 rồi giữa thời buổi nữ quyền lên ngôi mà lại để 1 cái cảnh sỉ nhục nhân vật nữ đến như thế.
Cái phần 2 này nó làm cho hành động của tất cả các nhân vật trở nên rẻ tiền đi rất nhiều. Classic Loki hy sinh quá epic để 2 đứa đến Citadel xong thằng Loki nhận hết credit, con Sylvie lưu lạc hơn 1k năm trong apocaypse bị biến thành 1 cái chướmg ngại vật cản đường thằng Loki. Bản thân đoạn cuối thằng Loki lên thần cũng éo phải là hy sinh cao cả gì hết mà kiểu bố mày là chosen one, tất cả tránh ra cho bố mày thể hiện.
Tóm lại ai khen thì khen chứ ta vãn giữ nguyên quan điểm phần 2 là 1 phim rác rưởi.

she hulk với ms marvel chửi ko bằng nên ko xem
. Rồi còn mấy vụ bầu trời thay đổi, xác ướp cao cả trăm m đấm nhau với thần...
.

Còn thằng Kang cố gồng kiểu hâm hâm đơ đơ méo thích tí nào, mie cho Dr.Doom hay Norman Osborn lên main phản diện thì hay.