█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Nó kiểu như cay cú vcl =]] đoán trật hết toàn bộ giả thuyết =))
Ăn quả "boner" vô mặt chắc lúc đó nó tức lắm =))
 
Nói đâu xa, trong này ta với mấy người cũng có nói đừng hype rồi suy diễn này nọ các kiểu rồi.
Lậm theory quá xong tự làm khổ mình thôi.
:2cool_misdoubt:
 
Nói đâu xa, trong này ta với mấy người cũng có nói đừng hype rồi suy diễn này nọ các kiểu rồi.
Lậm theory quá xong tự làm khổ mình thôi.
:2cool_misdoubt:
người ta gọi nôm na là mượn tiền phải trả đấy
 
mình thây việc đặt theory rồi thất vọng thì cũng chả có gì đáng lên án cả, có những thành phần thích đặt giả thuyết vậy thì fanbase mới nhộn nhịp, chính hồi EG trong đây chả đặt theory 1 đống đó sao ?
đáng lên án là những đứa đặt theory xong thấy k đúng ý mình là quay ra chửi phim từ a tới z như thằng gạo thôi.
 
mình thây việc đặt theory rồi thất vọng thì cũng chả có gì đáng lên án cả, có những thành phần thích đặt giả thuyết vậy thì fanbase mới nhộn nhịp, chính hồi EG trong đây chả đặt theory 1 đống đó sao ?
đáng lên án là những đứa đặt theory xong thấy k đúng ý mình là quay ra chửi phim từ a tới z như thằng gạo thôi.
Vấn đề là ranh giới giữa thất vọng và cay cú chỉ cách nhau có 1 khoản chút xiú thôi. Như thằng Gạo thì vốn là dạng thượng đẳng tự huyễn cmn rồi, dám nó đang chửi thầm là Keven đọc chưa hết 6 đầu truyện của Wanda lắm.
:9cool_haha:
 
Vấn đề là ranh giới giữa thất vọng và cay cú chỉ cách nhau có 1 khoản chút xiú thôi. Như thằng Gạo thì vốn là dạng thượng đẳng tự huyễn cmn rồi, dám nó đang chửi thầm là Keven đọc chưa hết 6 đầu truyện của Wanda lắm.
:9cool_haha:
Đừng nói đạo lí nữa pạn tôi ơi .
 

Fan ruột thất vọng rồi.

Marvel bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều đi xa hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn là Marvel của 10 năm trước, an toàn dễ chịu, một sự dễ chịu đôi lúc khiến những người muốn thấy sự đột phá cách mạng cảm thấy đôi lúc khó chịu. Thôi thì an ủi bằng cách nghĩ được cái này mất cái kia, chắc có lẽ vì quá khuôn khổ an toàn như vậy mà Marvel đi được đến bây giờ.
 
upload_2021-3-8_9-27-35.png


Fan ruột thất vọng rồi.

Marvel bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều đi xa hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn là Marvel của 10 năm trước, an toàn dễ chịu, một sự dễ chịu đôi lúc khiến những người muốn thấy sự đột phá cách mạng cảm thấy đôi lúc khó chịu. Thôi thì được cái này mất cái kia, chắc có lẽ vì quá khuôn khổ an toàn như vậy mà Marvel đi được đến bây giờ.
who's that
 

Fan ruột thất vọng rồi.

Marvel bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều đi xa hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn là Marvel của 10 năm trước, an toàn dễ chịu, một sự dễ chịu đôi lúc khiến những người muốn thấy sự đột phá cách mạng cảm thấy đôi lúc khó chịu. Thôi thì an ủi bằng cách nghĩ được cái này mất cái kia, chắc có lẽ vì quá khuôn khổ an toàn như vậy mà Marvel đi được đến bây giờ.

Vì kết nối với nhau quá chặt chẽ nên ko tùy tiện sáng tạo đc, nếu không sẽ lệch với phim khác, phải làm kiểu phim độc lập hẳn như Joker của phoenix ấy mới thỏa sức sáng tạo được.
 
Marvel bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều đi xa hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn là Marvel của 10 năm trước, an toàn dễ chịu, một sự dễ chịu đôi lúc khiến những người muốn thấy sự đột phá cách mạng cảm thấy đôi lúc khó chịu. Thôi thì an ủi bằng cách nghĩ được cái này mất cái kia, chắc có lẽ vì quá khuôn khổ an toàn như vậy mà Marvel đi được đến bây giờ.
ko có coi clip nên ko biết nam thần dẫn từ clip hay là ý kiến riêng nhưng mà
marvel nó dám cho wanda hành hạ nguyên 1 thành phố (dù ban đầu là trong vô thức) rồi quay đít bỏ đi ko ai làm gì đc :)) thì ko phá cách với an toàn gì nữa
 
Bây giờ ai chống nổi wanda, trabg ăn hại cùng lắm tốc dc cái váy là hết trò.
 
Xem cái clip đấy của Gạo mà hắn còn muốn phim nói gì gì về chứng trầm cảm sau sinh của Wanda nữa :))
 
hồ bách thảo gạo thì thôi các bạn đừng rảnh mà cúng nó 1 view.
 
có bầu rồi đẻ trong mấy tiếng mà trầm cảm gì :))
 
Qua vui quá nhầm mẹ nó tab :)).
Sắp tới Falcon & Winter chắc 1 tập 40-60p hết nhỉ ?
 
Xem cái clip đấy của Gạo mà hắn còn muốn phim nói gì gì về chứng trầm cảm sau sinh của Wanda nữa :))
Vui như tết ấy mà trầm cảm=))

:4cool_confuse:

nghịch lý "Con tàu Theseus": liệu một vật thể vẫn là chính nó nếu từng bộ phận cấu thành lần lượt bị thay thế theo thời gian?, trước khi đi đến kết luận: “Cả hai đều không phải con thuyền ban đầu. Nhưng cả hai cũng vẫn là con thuyền ấy”.

:9cool_too_sad:

Trong tập 9, trước khi phiên bản Vision ở Hex bị xóa sổ khỏi thực tại cùng những nhân vật do Wanda tạo ra ở Westview, anh gợi ý đây có thể chưa phải cái kết sau cùng của mình: “Anh đã là một giọng nói không có cơ thể. Một cơ thể nhưng không phải con người. Và giờ, anh là một ký ức trở thành hiện thực. Ai biết được sắp tới anh sẽ trở thành điều gì?”.
 
Thì đặt theory tiếp, Vision trắng lần này có khi thật sự là Ú Tròn á. Bởi vì nó là Vision thì tại sao lại phóng chim bay mất mà bỏ Wanda lại không thèm hỏi thăm, giúp đỡ gì hết.
:7cool_feel_good:
 
Back
Top