BP đoạt đề cử xứng đáng, buồn cười tụi D càng chửi BP thì càng thể hiện chúng nó là giống loài hạ đẳng ko có khả năng thưởng thức phim. Đơn giản vì chỉ có có những người thượng đẳng, gu thưởng thức cao thì mới có khả năng cảm nhận được cái hay bên trong BP đột lốt một bộ phim thể loại siêu anh hùng. Tụi D nó xem phim trong đầu chỉ có đúng 1 câu hỏi yes/no: phim action có hoành tráng hay không. Riết càng ngày càng hạ thấp khả năng cảm nhận phim của tụi nó xuống. Cuối cùng thì chỉ xem được thể loại phim đánh nhau ném CGI vào mặt. Còn fan M thì đòi hỏi nhiều hơn thế, phim không chỉ cần hoành tráng mà còn cần rất nhiều yếu tô khác, dẫn truyện, diễn xuất, xây dựng thế giới, thông điệp chính trị văn hoá đầy tranh cãi mà phim để lại,...và BP đã thực hiện xuất sắc những yêu cầu mà người xem mong muốn. Thế nên tụi nó càng chửi hăng thì mình càng buồn cười, cuối cùng vứt cái đề cử best pic oscar vào mặt tụt nó là quá đủ để tụi nó ngậm miệng rồi

Thượng với chả đẳng