█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

kiến hồi trẻ nhìn như vampire nhỉ =))
a6OXKrR_700bwp.webp
 
Ta quen một thằng cu Pháp trắng 19 tuổi nó bảo BP hay hơn IW, chẳng lẽ môi trường sống ảnh hưởng cảm nhận thật da vàng mũi lõ chả đọng lại được cái gì =))
 
Ta quen một thằng cu Pháp trắng 19 tuổi nó bảo BP hay hơn IW, chẳng lẽ môi trường sống ảnh hưởng cảm nhận thật da vàng mũi lõ chả đọng lại được cái gì =))
giờ ông hỏi mấy đứa tàu xem wandering earth với interstella cái nào hảy hơn xem thử là biết :D
 
Ta quen một thằng cu Pháp trắng 19 tuổi nó bảo BP hay hơn IW, chẳng lẽ môi trường sống ảnh hưởng cảm nhận thật da vàng mũi lõ chả đọng lại được cái gì =))

mỗi người mỗi sở thích mà ông
như mấy đứa con gái nó cuồn phim Hàn ấy, như mình có xem nổi đâu

như cái phim Spider-Man: Into the Spider-Verse thấy mọi người khen quá, down về xem ko dc 10 phút mình thấy chán quá trời

người thích ăn phở khen phở ngon hơn cơm
người thích ăn cơm sẽ khen cơm hơn phở
 
Người chán cơm thèm phở thì sao :3cool_shame:
 
Hint là hạt tiêu sẽ bay lên cứu Bàn Là đấy.
 
hồi đóng Shakespeare in Love là thấy đẹp nhất.
 
Sở thích nó chỉ nói lên 1 phần để áp cái lăng kính chủ quan của mình lên 1 cái gì đó thôi, ok đồng ý là sở thích khác nhau nhưng có những các về quy chuẩn thì ko thể thay đổi dc. Ví dụ gu gái mỗi thằng khác nhau, 1 đứa hoa hậu bạn có thể thích hoặc ko thích nét đẹp đó nhưng bạn ko thể chê nó xấu dc. Phim ảnh cũng vậy bạn thích phim hành động , bạn ko thích phim tình cảm ko có nghĩa là phim hành động hay hơn phim tình cảm. Và 1 bộ phim hay or dở đối với người xem ngoài sở thích như chủ đề, diễn viên, thể loại ....vốn đã mặc định đối với sở thích của từng người thì nó còn phụ thuộc vào trình độ văn hóa, học vấn, mức độ trải nghiệm cuộc sống, chỉ số EQ , sự đồng cảm và thậm chí là mức độ kì vọng mong đợi ...v..v . Cho nên để giải thích 1 bộ phim tại sao hay với người này dở với ng` kia nó cần nhiều hơn thế chứ ko chỉ đơn giản chỉ là vì sở thích.

Cho nên quan điểm của ta đó h vẫn là chê phim chứ ko chê người xem phim, họ có lý do để yêu để ghét bất cứ gì đó mà ta ko bao giờ hiểu được.
 
Sở thích nó chỉ nói lên 1 phần để áp cái lăng kính chủ quan của mình lên 1 cái gì đó thôi, ok đồng ý là sở thích khác nhau nhưng có những các về quy chuẩn thì ko thể thay đổi dc. Ví dụ gu gái mỗi thằng khác nhau, 1 đứa hoa hậu bạn có thể thích hoặc ko thích nét đẹp đó nhưng bạn ko thể chê nó xấu dc. Phim ảnh cũng vậy bạn thích phim hành động , bạn ko thích phim tình cảm ko có nghĩa là phim hành động hay hơn phim tình cảm. Và 1 bộ phim hay or dở đối với người xem ngoài sở thích như chủ đề, diễn viên, thể loại ....vốn đã mặc định đối với sở thích của từng người thì nó còn phụ thuộc vào trình độ văn hóa, học vấn, mức độ trải nghiệm cuộc sống, chỉ số EQ , sự đồng cảm và thậm chí là mức độ kì vọng mong đợi ...v..v . Cho nên để giải thích 1 bộ phim tại sao hay với người này dở với ng` kia nó cần nhiều hơn thế chứ ko chỉ đơn giản chỉ là vì sở thích.

Cho nên quan điểm của ta đó h vẫn là chê phim chứ ko chê người xem phim, họ có lý do để yêu để ghét bất cứ gì đó mà ta ko bao giờ hiểu được.
vãi hồ bách thảo mê tín
 
hóng rap chửi netflix
52319802_2283863228340827_1950018218714202112_n.jpg
 
Chán nhỉ, nhưng nếu đạo diễn giỏi , biết cách tiết chế như alita thì k càn rate r cũng bạo lực vãi nồi
 
Back
Top