█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Cái vụ của Sắt với Nốt thì ta không ngạc nhiên lắm.
Bất ngờ ở vụ của Cap kia, lúc vô thang máy cứ đinh ninh là diễn lại vụ C2, ai ngờ chơi luôn chiêu thắng éo cần chiến =))
 

Clip chỉ mang tính giải trí, chống chỉ định với những ai chưa xem phim
 
stunt của em brie nhìn có nét ghê
an9VA9E_700bwp.webp

còn vụ đi đái thì mình thấy phim có 1 khoảng 2 phút k cần coi làm gì cả để chạy ra ngoài xả
lúc clint và nat tới vormir lấy soul, đoạn đầu lặp lại y chang IW chỉ khác 1 bên là thanos với gamora và 1 bên là 2 anh chị kia thôi
1 bên bị ném xuống 1 bên là nhảy xuống khác nhau chứ
Nhân tiện...
phần này tuy Trang xuất hiện ít hơn IW nhưng vẫn được nhắc đến ,lúc Trang trở lại cũng xài phép thuật chứ Ko phải Ko làm gì roi mất hút như ai đó nói
 
Cap hiện nay đối diện với Cap quá khứ đã thấy trưởng thành hơn rất nhiều : dùng đầu óc và kg lý thuyết như xưa.
Nói chung là xây dựng nv của MV tuyệt vời : mỗi Nv của chúng ta khác xưa rất nhiều.... Rất có chiều sâu. Tuyệt vời

Chuẩn luôn. Nói chung là theo dõi hành trình của các nv này, thấy họ cũng trưởng thành như mình, kiểu cảm giác bồi hồi lắm ấy. Từ hồi 2011 đến giờ cũng gần chục năm, mình cũng trưởng thành lên, xong nhìn Cap trên màn ảnh cũng đi từ 1 thằng trẻ trâu luôn tự cho mình là đúng (lúc đó mình cũng như nó nên vẫn thích), đến một ng đàn ông cố chấp, dẫn đến sai lầm và thất bại (hồi CW hay IW, thì lại rất ko ưng Cap), nay đã có thể thỏa hiệp, phục vụ cho mục đích lớn hơn. Thích Cap trong EG lắm luôn, đoạn Cap đánh với Cap, đoạn Hail Hydra, đoạn đột nhập căn cứ.....

Nhưng đánh giá trong EG thì ta thấy cái arc của Tony là trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất luôn, bởi vì phim nó giải quyết luôn cả gúc mắt lớn nhất trong lòng Tony, đó chính là mối quan hệ với cha, bởi những lời chưa kịp nói, bởi tình thương chưa bao giờ biết. Giờ nghĩ lại cái câu nói của Howard với Tony, rằng "ko có gì mà tôi ko thể làm vì con mình", xong nghĩ đến hành động Tony hy sinh để bảo vệ thực tại có Morgan mới thấy nó trọn vẹn biết mấy. Trước lúc nhắm mắt lại có thể nhìn thấy tất cả ng mà gã yêu thương và mong muốn bảo vệ đều an toàn, Nhọ, Rhodey, Pepper...., cơn ác mộng "ng duy nhất còn sống" cuối cùng đã dc loại bỏ. "Giờ thì đã có thể nghỉ ngơi rồi."

Vẫn câu cũ nói lại Điểm mạnh nhất của MCU chính là xây dựng nv
 
Mà ta thấy zô ziên nhất là 2 thằng Bucky với War Machine. Bucky thì lắp cái tay máy cho ngầu cho cool vô rồi ... bắn súng tạch tạch từ đầu đến cuối. Còn quỷ War Machine thì chôm bộ giáp cùi cùi đời đầu của Tony xong tự nhiên bu theo cái thành Avenger, tự đặt nghệ danh đồ :|
 
Chuẩn luôn. Nói chung là theo dõi hành trình của các nv này, thấy họ cũng trưởng thành như mình, kiểu cảm giác bồi hồi lắm ấy. Từ hồi 2011 đến giờ cũng gần chục năm, mình cũng trưởng thành lên, xong nhìn Cap trên màn ảnh cũng đi từ 1 thằng trẻ trâu luôn tự cho mình là đúng (lúc đó mình cũng như nó nên vẫn thích), đến một ng đàn ông cố chấp, dẫn đến sai lầm và thất bại (hồi CW hay IW, thì lại rất ko ưng Cap), nay đã có thể thỏa hiệp, phục vụ cho mục đích lớn hơn. Thích Cap trong EG lắm luôn, đoạn Cap đánh với Cap, đoạn Hail Hydra, đoạn đột nhập căn cứ.....

Nhưng đánh giá trong EG thì ta thấy cái arc của Tony là trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất luôn, bởi vì phim nó giải quyết luôn cả gúc mắt lớn nhất trong lòng Tony, đó chính là mối quan hệ với cha, bởi những lời chưa kịp nói, bởi tình thương chưa bao giờ biết. Giờ nghĩ lại cái câu nói của Howard với Tony, rằng "ko có gì mà tôi ko thể làm vì con mình", xong nghĩ đến hành động Tony hy sinh để bảo vệ thực tại có Morgan mới thấy nó trọn vẹn biết mấy. Trước lúc nhắm mắt lại có thể nhìn thấy tất cả ng mà gã yêu thương và mong muốn bảo vệ đều an toàn, Nhọ, Rhodey, Pepper...., cơn ác mộng "ng duy nhất còn sống" cuối cùng đã dc loại bỏ. "Giờ thì đã có thể nghỉ ngơi rồi."

Vẫn câu cũ nói lại Điểm mạnh nhất của MCU chính là xây dựng nv
Chuẩn là từ sau cái CW toàn phá game thì không ưa được Steve, nhưng đến EG thì ngon lại rồi.
Tony thì
Có phần ngoài dự đoán của mình. Cứ tưởng Marvel sẽ build xong luôn Uncle Tony với câu cuối ai-cũng-biết-câu-gì cho Peter chứ.
Có vẻ sau khi có lại F4 với Xman thì giờ Spiderman chỉ là "1 trong số" chứ không cần thiết push thẳng lên gánh team với vài trò S tier duy nhất nữa.
Chứ ta không nghĩ cơ hội nào để thằng nhện MCU dậy thì tốt hơn cái kết của Tony đâu, giờ cơ hội qua rồi thì chúng ta đành tiếp tục với friendly neighborhood spider man vài phim nữa:-?
 
Có một chi tiết là bên IW Thanos gọi tên Tony và Tony hỏi lại là biết mình ah
Có thể Thanos này cũng biết hết quá trình team A quay về quá khứ thu đá nhưng biết chắc bản thân mình cũng sẽ thu được 6 viên và theo đúng kế hoạch 50/50 của bản thân, cầm 6 viên đá + bản thân vô đối thì sợ gì ai nữa nhưng vì lý do nào đó hủy đá nên mới chết
 
hết hồn, tưởng có thảm sát.
 
giờ muốn đi coi mà rạp IMAX full ghế hết rồi đây, chắc phải chờ sang tuần nghỉ lễ :8cool_cry:
 
Google Thanos có cái găng vui vãi :2cool_sexy_girl:
 
Vụ CA thì chắc chắn Roger sẽ làm mọi cách để không dính quá nhiều vào các sự kiện khi trở về rồi. Vì cơ bản CA đã sống qua ít nhất từ lúc rã băng tới giờ, những sự kiện diễn ra tiêu cực kiểu “cháy nhà, chết người” ở đâu cũng có, mình phải thánh đâu mà trở về quá khứ để sửa sai hay cứu nhân độ thế?

Chưa kể tâm lý nhân vật sau EG, từ 1 đại uý quá giáo điều sách vỏ, lý tưởng suôn, sau khi ăn cái tát thực tế bởi Tony khi vừa trở về lúc đầu phim đã trở thành 1 CA biết chấp nhận sự thật, biết chửi thề “son of a bitch” đầu phim, biết uyển chuyển “hail hydra” chứ không võ biền như cũ. Đỉnh điểm là lúc 1vs1 với CA version A1, thấy rõ nhất sự khác nhau giữa 2 vị Đại Uý này.

Do đó, CA chắc chắn 1 tỷ phần trăm sẽ không động chạm vào các sự kiện diễn ra khách quan từ 1945-2019. Về việc đám ma và bưng hòm có thể hiểu CA đã biết tương lai mình “phiên bản trẻ” sẽ bưng hòm nên khẽ im lặng đứng phía sau (tui tự nghĩ)
Ko có cách nào để ko dính nếu Cap sống ở timeline chính cả. Ví dụ cái shield chỉ có một cái, suốt mày chục năm qua Cap trẻ cầm cho tới khi bị Thanos đập, thì ko thể có chuyện Cap già có một cái shield khác để giao cho Falcon đc.
 
Back
Top