█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

qsyfng1079e31.jpg



thủ dâm phát rồi đi ngủ.
 
biết Thor toàn nhắm vào đầu =))
 
_20190804_101349.JPG

Đát huynh cũng xài twitter hà
 
Sau Endgame thì tôi đã hiểu rõ ý đồ của biên kịch và đạo diễn với nhân vật Thanos, cụ thể là là (1) bản chất đằng sau cú búng tay và (2) mối quan hệ của hắn với Gamora.

(1) Trái Đất vẫn gồng mình chịu đựng 5 năm sau cú búng tay định mệnh đó. Chúng ta thấy Thanos thật sự không quan tâm đúng việc hành động của hắn ảnh hưởng như thế nào đến vũ trụ. Hắn chỉ quan tâm đến cái tôi của mình, hắn muốn mình có sức mạnh của một vị thần và muốn ý kiến của mình phải là đúng nhất thay vì quan tâm đến số phận của sự sống, thứ mà hắn trực tiếp ảnh hưởng tới. Chúng ta cũng được thấy sự đạo đức giả của Thanos khi hắn không hề để ý đến việc mọi người không cần và không muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của hắn bằng việc muốn tiêu diệt toàn vũ trụ và tạo lập lại sự sống. Thanos cho rằng người khác là vấn đề, là bọn ngu muội không hiểu được hắn chứ hắn thì không sai lầm bao giờ.

Mục đích sống của Thanos chỉ là để chứng minh mình đúng trong vụ cá cược với chủng loài của hắn trên Titan. Việc hắn và Ebony Maw nói toàn lời lẽ cao đẹp về sự cứu rỗi, thật ra chỉ toàn là lừa dối. Thanos là kẻ đứng đầu một giáo phái giết người. Hắn sử dụng kế hoạch nghe có vẻ rất vị tha của hắn để che giấu lòng ham muốn sức mạnh và khát khao có được sức mạnh như thần cũng như sự thèm muốn được khống chế người khác. Việc này thì có Loki đã nhìn xuyên qua bản chất của Thanos bằng câu nói "You will never be a God".

(2) Cứ nhìn cách hắn đối xử với Nebula và Gamora như một ví dụ cho luận điểm trên. Lần duy nhất hắn đối xử tốt với Nebula là khi cô bảo vệ cho danh dự và ca ngợi sự trung thực của hắn. Tất cả đều quay về cái tôi của hắn. Gamora là con gái cưng của Thanos vì hắn nhìn thấy được bên trong cô là một chiến binh, thứ giống với hắn. Tình yêu của Thanos dành cho Gamora là thứ tình cảm ích kỉ chứ không phải vô tư không vụ lợi như tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Hắn chỉ muốn Gamora trở nên giống mình. Đây cũng là thứ tình cảm hắn dành cho sự sống trong vũ trụ, một đích đến ích kỉ được che giấu đằng sau lớp mặt nạ nghĩa vụ với sự sống.

Thanos là đại diện cho một bộ phận người trong cuộc sống thật. Con người trong xã hội có thể trở nên thao túng, ảo tưởng và kiêu ngạo và đồng thời không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình như Thanos. Họ dùng mọi cách trong khả năng của mình để chứng minh rằng mình đúng trong khi chưa từng xem xét được mặt bên kia của vấn đề. Nếu như Thanos làm điều đó thông qua sức mạnh bạo tàn và các viên đá vô cực thì những con người ích kỉ dùng những lời nói dối và sự tự ảo tưởng rằng chỉ có họ là đúng đắn.
 
Sau Endgame thì tôi đã hiểu rõ ý đồ của biên kịch và đạo diễn với nhân vật Thanos, cụ thể là là (1) bản chất đằng sau cú búng tay và (2) mối quan hệ của hắn với Gamora.

(1) Trái Đất vẫn gồng mình chịu đựng 5 năm sau cú búng tay định mệnh đó. Chúng ta thấy Thanos thật sự không quan tâm đúng việc hành động của hắn ảnh hưởng như thế nào đến vũ trụ. Hắn chỉ quan tâm đến cái tôi của mình, hắn muốn mình có sức mạnh của một vị thần và muốn ý kiến của mình phải là đúng nhất thay vì quan tâm đến số phận của sự sống, thứ mà hắn trực tiếp ảnh hưởng tới. Chúng ta cũng được thấy sự đạo đức giả của Thanos khi hắn không hề để ý đến việc mọi người không cần và không muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của hắn bằng việc muốn tiêu diệt toàn vũ trụ và tạo lập lại sự sống. Thanos cho rằng người khác là vấn đề, là bọn ngu muội không hiểu được hắn chứ hắn thì không sai lầm bao giờ.

Mục đích sống của Thanos chỉ là để chứng minh mình đúng trong vụ cá cược với chủng loài của hắn trên Titan. Việc hắn và Ebony Maw nói toàn lời lẽ cao đẹp về sự cứu rỗi, thật ra chỉ toàn là lừa dối. Thanos là kẻ đứng đầu một giáo phái giết người. Hắn sử dụng kế hoạch nghe có vẻ rất vị tha của hắn để che giấu lòng ham muốn sức mạnh và khát khao có được sức mạnh như thần cũng như sự thèm muốn được khống chế người khác. Việc này thì có Loki đã nhìn xuyên qua bản chất của Thanos bằng câu nói "You will never be a God".

(2) Cứ nhìn cách hắn đối xử với Nebula và Gamora như một ví dụ cho luận điểm trên. Lần duy nhất hắn đối xử tốt với Nebula là khi cô bảo vệ cho danh dự và ca ngợi sự trung thực của hắn. Tất cả đều quay về cái tôi của hắn. Gamora là con gái cưng của Thanos vì hắn nhìn thấy được bên trong cô là một chiến binh, thứ giống với hắn. Tình yêu của Thanos dành cho Gamora là thứ tình cảm ích kỉ chứ không phải vô tư không vụ lợi như tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Hắn chỉ muốn Gamora trở nên giống mình. Đây cũng là thứ tình cảm hắn dành cho sự sống trong vũ trụ, một đích đến ích kỉ được che giấu đằng sau lớp mặt nạ nghĩa vụ với sự sống.

Thanos là đại diện cho một bộ phận người trong cuộc sống thật. Con người trong xã hội có thể trở nên thao túng, ảo tưởng và kiêu ngạo và đồng thời không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình như Thanos. Họ dùng mọi cách trong khả năng của mình để chứng minh rằng mình đúng trong khi chưa từng xem xét được mặt bên kia của vấn đề. Nếu như Thanos làm điều đó thông qua sức mạnh bạo tàn và các viên đá vô cực thì những con người ích kỉ dùng những lời nói dối và sự tự ảo tưởng rằng chỉ có họ là đúng đắn.
Ra rồi :5cool_still_dreamin
 
Sau Endgame thì tôi đã hiểu rõ ý đồ của biên kịch và đạo diễn với nhân vật Thanos, cụ thể là là (1) bản chất đằng sau cú búng tay và (2) mối quan hệ của hắn với Gamora.

(1) Trái Đất vẫn gồng mình chịu đựng 5 năm sau cú búng tay định mệnh đó. Chúng ta thấy Thanos thật sự không quan tâm đúng việc hành động của hắn ảnh hưởng như thế nào đến vũ trụ. Hắn chỉ quan tâm đến cái tôi của mình, hắn muốn mình có sức mạnh của một vị thần và muốn ý kiến của mình phải là đúng nhất thay vì quan tâm đến số phận của sự sống, thứ mà hắn trực tiếp ảnh hưởng tới. Chúng ta cũng được thấy sự đạo đức giả của Thanos khi hắn không hề để ý đến việc mọi người không cần và không muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của hắn bằng việc muốn tiêu diệt toàn vũ trụ và tạo lập lại sự sống. Thanos cho rằng người khác là vấn đề, là bọn ngu muội không hiểu được hắn chứ hắn thì không sai lầm bao giờ.

Mục đích sống của Thanos chỉ là để chứng minh mình đúng trong vụ cá cược với chủng loài của hắn trên Titan. Việc hắn và Ebony Maw nói toàn lời lẽ cao đẹp về sự cứu rỗi, thật ra chỉ toàn là lừa dối. Thanos là kẻ đứng đầu một giáo phái giết người. Hắn sử dụng kế hoạch nghe có vẻ rất vị tha của hắn để che giấu lòng ham muốn sức mạnh và khát khao có được sức mạnh như thần cũng như sự thèm muốn được khống chế người khác. Việc này thì có Loki đã nhìn xuyên qua bản chất của Thanos bằng câu nói "You will never be a God".

(2) Cứ nhìn cách hắn đối xử với Nebula và Gamora như một ví dụ cho luận điểm trên. Lần duy nhất hắn đối xử tốt với Nebula là khi cô bảo vệ cho danh dự và ca ngợi sự trung thực của hắn. Tất cả đều quay về cái tôi của hắn. Gamora là con gái cưng của Thanos vì hắn nhìn thấy được bên trong cô là một chiến binh, thứ giống với hắn. Tình yêu của Thanos dành cho Gamora là thứ tình cảm ích kỉ chứ không phải vô tư không vụ lợi như tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Hắn chỉ muốn Gamora trở nên giống mình. Đây cũng là thứ tình cảm hắn dành cho sự sống trong vũ trụ, một đích đến ích kỉ được che giấu đằng sau lớp mặt nạ nghĩa vụ với sự sống.

Thanos là đại diện cho một bộ phận người trong cuộc sống thật. Con người trong xã hội có thể trở nên thao túng, ảo tưởng và kiêu ngạo và đồng thời không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình như Thanos. Họ dùng mọi cách trong khả năng của mình để chứng minh rằng mình đúng trong khi chưa từng xem xét được mặt bên kia của vấn đề. Nếu như Thanos làm điều đó thông qua sức mạnh bạo tàn và các viên đá vô cực thì những con người ích kỉ dùng những lời nói dối và sự tự ảo tưởng rằng chỉ có họ là đúng đắn.
WOT like đã rồi đọc sau :3cool_shame:
 
Ư ư :5cool_still_dreamin

8NFqQq0.gif

MfUGFSh.gif


Xem lại đoạn này tự nhiên thấy gay vồn =))

8nll3Y6.gif

7W2M4Sz.gif

HdcdE2X.gif
 
Xem đi xem lại End Game thì thấy rõ ràng có 1 tay bác sĩ nào đó có đủ thời gian và năng lực để cướp găng và búng tay, nhưng vì sợ chết nên đẩy nhiệm vụ đó cho Uncle Tony :4cool_doubt::4cool_doubt:
 
Xem đi xem lại End Game thì thấy rõ ràng có 1 tay bác sĩ nào đó có đủ thời gian và năng lực để cướp găng và búng tay, nhưng vì sợ chết nên đẩy nhiệm vụ đó cho Uncle Tony :4cool_doubt::4cool_doubt:
Chính mi cũng muốn từ bỏ cái kiếng chú nuôi cho để đi vui vẻ với gái đấy thôi:4cool_doubt:
Chết bn lần thế này còn sợ gì nữa
3a22efc1e1bd3fe5cf6b592708b96771.gif

d5dbba02bf8e0a04bdb7153949a10e04.gif

5e2d1a732fd398d6c0379968ef4efa2c.gif

tumblr_oliv9saPcp1s4vpfno2_500.gif

5ad9db42bb247badb299c827b86f9cb8.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ cảm giác hype trước Endgame quá. Không biết hết đời của mình còn phim nào có thể gây hype tới độ thế không nữa :(
 
Nhớ cảm giác hype trước Endgame quá. Không biết hết đời của mình còn phim nào có thể gây hype tới độ thế không nữa :(

Vậy là bạn chưa coi JL rồi :3cool_shame:
 
Back
Top