Mình thấy thực ra đen quyền ở tập này làm khá hay đấy, nhiều người bị dị ứng với đen quyền vì dạo này phim ảnh truyền thông nhồi nhét khá nhiều thôi, chứ thực sự nó vẫn là 1 vấn đề dù ko quá lố như phim ảnh.
Thời Isaiah cách phim 30 năm, lúc này đen quyền còn chưa rầm rộ như giờ và chuyện ông ấy bị đối xử bất công là chuyện đâu đó có chứ chưa phải ko. Còn chuyện câu hỏi cap da đen có được phép tồn tại thực ra là 1 câu hỏi khá chí lý đấy, đến giờ chuyện trắng chuyện đen vẫn còn là 1 vấn đề mà.
Ví dụ nói đâu xa chứ như cái phim Lupin chiếu trên Netflix, nói về 1 thanh niên da đen thời hiện đại đọc được câu chuyện về Lupin hồi bé, chứ ko phải Lupin thật, sau khi cha bị hại thì hoạt động như 1 tên trộm để thu thập dấu vết quá khứ. Mình xem và thấy khá ổn, nhưng nhiều người chưa thèm xem nhìn thấy nam diễn viên da đen và tựa đề thì chắc chắn ngay là 1 câu chuyện về Lupin bị blackwash, tẩy chay ngay khi chưa xem chứ đâu.