SPIDERMAN: NO WAY HOME SẼ TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN CỦA DOC OCK Ở ĐOẠN KẾT TRONG SPIDERMAN 2 CỦA SAM RAIMI
Khi Alfred Molina được mời đến để tái xuất với vai diễn phản diện Otto Octavius trong
Spiderman: No Way Home (phần phim thứ 3 của người nhện trong MCU sắp tới, thủ vai chính bởi Tom Holland), ông đã được dặn phải giữ im lặng.
“Khi chúng tôi đang quay bộ phim này, chúng tôi đều được yêu cầu không bàn luận về nó, bởi vì nó là một bí mật rất to lớn.” Molina cười và nói trong bài phỏng vấn với tờ
Variety về vai diễn của ông trong bộ phim được đề cử giải Oscar - Promising Young Woman.
“Nhưng bạn biết đấy, nó tràn ngập Internet rồi. Tôi thực sự đã miêu tả mình là kẻ giữ bí mật kém nhất ở Hollywood !”
Không chỉ xác nhận sự góp mặt của mình trong
No Way Home, ông còn vui vẻ kể chi tiết trải nghiệm khi làm phim của mình, đặc biệt là khi được quay trở lại lúc ông bắt đầu diễn trong
Spiderman 2 của Sam Raimi năm 2004.
“Thật tuyệt vời”, ông nói.
“Thật sự thú vị khi được trở lại sau 17 năm để diễn cùng 1 vai, nhất là khi sau khoảng thời gian đó, tôi đã có 2 chiếc cằm, 1 cái nọng, vết chân chim ở mắt và chứng đau nhẹ ở vùng thắt lưng.”
Khi ông hỏi Jon Watts, đạo diễn của
No Way Home về cách mà bộ phim sẽ đưa Doc Ock trở lại khi hắn đã chết, đạo diễn đã nói với Molina rằng:
“Ở vũ trụ này, không một ai thực sự chết cả.”
Những lo ngại của Molina rất thực tế. Ông nói rằng mình đã hỏi Watts họ sẽ xử lí một sự thật rằng ông đã 67 tuổi như thế nào, và ông rõ ràng đã già đi kể từ bộ phim năm 2004.
“Anh ấy chỉ nhìn tôi và nói, ‘ông đã thấy những gì chúng tôi làm với Robert Downey Jr. và Samuel L. Jackson chưa?’” Molina cười và nói. (Trong Captain America: Civil War năm 2016, Marvel Studios đã dùng CGI để khiến Robert Downey Jr. trẻ như chính ông năm 1991, và trong Captain Marvel năm 2019 với bối cảnh ở những năm 90 của thế kỉ trước, một Samuel L. Jackson đã được trẻ hoá để vào vai một phiên bản trẻ của Nick Fury)
Molina cũng chỉ ra bộ phim “The Irishman” của Martin Scorsese như một ví dụ của công nghệ trẻ hoá và những hạn chế của nó.
“Họ đã làm cho gương mặt của Robert De Niro trẻ lại, nhưng khi ông ấy đánh nhau, ông ấy trông như một người già hơn.” Ông nói.
“Ông ấy trông như một ông cụ vậy! Đó là lí do khiến tôi lo lắng khi quay trở lại”
“Tôi không còn thể lực mà tôi từng có 17 năm về trước nữa. Đó là sự thật.” Ông tiếp tục.
Nhưng Molina nhận ra rằng, tính chất của vai diễn sẽ giúp được ông.
“Tôi chợt nhớ ra rằng mấy cái xúc tu làm hết mà!” Ông ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế của mình.
“Những cử động cơ bản của Doc Ock với diễn viên, chỉ có từng này thôi” Ông vừa nói vừa nhìn trừng trừng vào camera của Zoom và tạo ra một âm thanh đầy hăm doạ.
“Tôi chỉ cần làm thế nhiều lần, và những cái xúc tu sẽ thực hiện nhiệm vụ giết chóc và tàn phá. Tôi chỉ cần mang theo vẻ ngoài xấu xa này thôi. Thật là tuyệt.”
Trước đó, nhiều nguồn tin đã tiết lộ Alfred Molina (Doc Ock) và Jamie Foxx (Electro), 2 phản diện lớn trong 2 chuỗi phim về người nhện là Spiderman và The Amazing Spiderman sẽ tái xuất với vai diễn của mình trong
Spiderman: No Way Home, dự kiến ra mắt dịp Giáng Sinh, ngày 17 tháng 12 năm 2021.
Nhiều người hâm mộ bày tỏ quan ngại về việc hồi sinh Doc Ock sẽ khiến cái chết của hắn trong Spiderman 2 trở nên vô nghĩa, nhất là ở câu thoại cuối của tên phản diện này:
"I will not die a monster!" (ta sẽ không chết như một con quái vật!), sau đó nhấn chìm bản thân cùng lò phản ứng ở East River trước khi cả thành phố bị phá hủy.
Nguồn: Variety