Ok giờ là bài văn tế 1 tỷ chữ đây.
Từ trước tới giờ ta luôn là M-tard, ta def cho mọi phim M dù tệ đến đâu như Thỏ 4, Kiến 3 hay kể cả Secret Invasion. Nhưng những gì nó đã làm đối với cái show Loki yêu thích của ta này thực sự là 1 sự sỉ nhục và có lẽ là dấu chấm hết của ta đối với M từ đây.
Cái Loki 2 này thực sự là 1 phim từ đầu đáng lẽ ra không nên làm. Nó chỉ có một mục đích duy nhất là để khán giả đại chúng nhìn thấy mặt lão Tom Hiddleston và show vài hiệu ứng magic màu mè loè loẹt cho trẻ con cấp 2.
Còn plot thì hoàn toàn như một đống đặc sản.
Lấy cái theme time travel ra để câu khách, nhưng hoàn toàn không có bất cứ một cái logic hay giải thích nào. Nếu như EG hay season 1 đều có giải thích rất rõ ràng về timeline, biến thể, phân nhánh thời gian.... thì season 2 cái timeslip từ đâu ra, tại sao đùng 1 cái Loki thành god.... đúng kiểu kịch bản lười biếng, bố mày thích thì bố mày viết thế. Về cơ bản là chỉ cố tỏ ra nguy hiểm, vẽ ra những cái thật ầm ĩ hoành tráng nhưng thực ra bản chất rỗng tuếch.
Phần 1 xây dựng nhân vật, romance rất tốt, phần 2 vứt hết toàn bộ vào thùng rác. Nghe lời bọn woke bỏ hết các tuyến truyến và nhân vật quan trọng như Sylvie ra để buff cho cái vụ bromance với mấy cái gay joke nhạt như nước ốc của 2 thằng Loki với Mobius. 2 thằng đàn ông đi với nhau rồi pha trò thì Thor và Loki nó đã làm 10 năm nay rồi, cần quái gì bôi ra thêm 1 cặp nữa. Quá nhạt nhẽo.
Cái kết thực sự là đái lên đầu không chỉ season 1 mà cả chính season 2. Phim đặt ra vấn đề và lặp đi lặp lại: Loki từ bỏ ngai vàng, không muốn cô đơn. Phần 1 về tình yêu, phần 2 dù gượng thì cũng là về tình bạn, gia đình, xong cuối cùng đùng 1 cái vứt sạch và thằng Lô ngồi trên ngai vàng 1 mình? Rốt cuộc mục đích của cả 2 season là gì khi mà quay 1 vòng về đúng điểm xuất phát? Nội dung thực sự là quá vô nghĩa. Kết thúc đúng kiểu làm cho có.
Chắc M kiểu muốn mấy cái show này chỉ là sản phẩm bên lề thêm vào cho có chứ không muốn gây ảnh hưởng nhiều đến các phim. Thế nhưng mà lại đặt ra những vấn đề rất quan trọng có yếu tố khởi tạo và định hình multiverse saga ở trong cái show này. Xong vì không muốn cho nó ảnh hưởng đến các phim lẻ nên làm cái kết đéo ăn nhập gì luôn. Mà các phim lẻ cũng mỗi thằng 1 phách, mạnh thằng nào thằng nấy chơi, chả có 1 tí liên kết mẹ gì với nhau cả.
Trông chờ gì vào 1 bộ phim mà cả biên kịch lẫn đạo diễn đều không biết phải xử lý cả nhân vật lẫn cột truyện như thế nào, rồi phim quay xong hết thì reshot để thay đổi gần như toàn bộ kịch bản. Một bộ phim chắp vá, vô nghĩa, rỗng tuếch được giấu trong cái vẻ hào nhoáng giả tạo.
M thực sự đã chết sau EG. Không có gì cứu vãn nổi.