█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

Mà cuối cùng cũng ko thấy Nebula, Hela trắng, Hogan hay Star Lord vào combat ở tập cuối. Vậy chỉ là bôi ra cho đủ tập, ko có liên kết gì àpeepo_angry
// Tự dưng muốn em Kahhori được lên live-action quá, thấy dễ thương peepo_bored
 
Chỉnh sửa cuối:
tập captain carter hay quá, mà sao có cảm giác captain steve với captain carter sẽ gặp nhau ở secret wars pepe-7

vì nhân vật này quá quen với việc du hành đa vũ trụ rồi.
 
sau tập cuối tôi đã mất hết tôn trọng cho Trang.
 
Search gg Devery Jacobs lồng tiếng Kahhori chán hẳn, thôi em cứ ở lại Animation đi, đừng lên live-action peepo_dead
 
Ep cuối xem cũng ổn, tội @Dr.Strange bị đập như cái mền. pepe-1

Tổng thể thì S02 thua xa S01.
 
Mephisto Strange còn phơn peepo_cool
 
đánh đấm thì ok như thiếu plot pu_pepewhy phim ảnh thì plot quan trọng vcl coi cứ thấy thiếu thiếupu_pepedepressed
 
tập captain carter hay quá, mà sao có cảm giác captain steve với captain carter sẽ gặp nhau ở secret wars pepe-7

vì nhân vật này quá quen với việc du hành đa vũ trụ rồi.
Coi tiếp đi fen pepe-1
 
ss3 làm ơn dùng mấy nhân vật khác đi chứ đám phase 1 tới 3 nhìn ngán quá rồi pepe-18
 
So tổng thể combat cuối thì yếu hơn ss1, kiểu phải lướt qua lướt lại các chiều không gian khác nhau, đánh nhau bùm chéo ở các toà nhà mới đã chứ phần này kiểu loanh quanh trong cái phòng, tích đồ với chưởng rồi ném vào mặt nhau như phim thập niên trước.

Với lại đoạn đầu hơi rush, có thể vì thời lượng ít, chứ diễn biến vậy thì trang quá ngu luôn. với năng lực của trang sup thì ko có lý gì mà ko tự vác xác đi bắt được, có thể ko có mồi dụ thì mất thời gian lâu hơn đôi chút, hàng chục thằng khủng bố khác còn giữ được. tự nhiên lại mời anh hùng về để cho nó đập, lại còn tơ hơ để viên giam những thằng khủng trước mắt, lão ko hề nghĩ rằng Carter sẽ có trường hợp phản đối lão chắc.

Nói chung phát cuối điểm khá thôi.
 
Coi strange ác bị con đàn bà đập tơi bời thấy quá mừng vì k xem cái ss này , nhân vật xây dựng đỉnh nhất mùa 1 để qua đây bị wasted như thế
 
Công nhận là SS2 xây dựng hơi chán, các tập rời rạc và chả liên kết gì với nhau dù cho là đến combat tổng, vấn đề về sức mạnh vẫn có quá nhiều lỗ thủng, giờ 1 đá với "hít đá" mà dập được cả full 6 đá các kiểu...Nội dung cốt truyện cũng xây dựng hời hợt, không hiểu Dr.S lôi em C.C sang làm gì ngoài lý do "chỉ cô hiểu tôi" ...
 
what if xem mà nghiêm túc quá vậy pu_pepeborednowwut

bản chất mấy cái what if là những thứ ảo vl rồi thì xem với tinh thần thư giãn giải trí là chính đi, đừng có đặt nặng vấn đề quá. Chả cần phải liên kết như ss1, mấy cái tập như Hela với Wenwu xem vẫn giải trí tốt vì nó độc lạ.
 
415004093_746604374170332_8622443625174655149_n.jpg
 
So tổng thể combat cuối thì yếu hơn ss1, kiểu phải lướt qua lướt lại các chiều không gian khác nhau, đánh nhau bùm chéo ở các toà nhà mới đã chứ phần này kiểu loanh quanh trong cái phòng, tích đồ với chưởng rồi ném vào mặt nhau như phim thập niên trước.

Với lại đoạn đầu hơi rush, có thể vì thời lượng ít, chứ diễn biến vậy thì trang quá ngu luôn. với năng lực của trang sup thì ko có lý gì mà ko tự vác xác đi bắt được, có thể ko có mồi dụ thì mất thời gian lâu hơn đôi chút, hàng chục thằng khủng bố khác còn giữ được. tự nhiên lại mời anh hùng về để cho nó đập, lại còn tơ hơ để viên giam những thằng khủng trước mắt, lão ko hề nghĩ rằng Carter sẽ có trường hợp phản đối lão chắc.

Nói chung phát cuối điểm khá thôi.
Tập Iron man với tập Phục Hưng hay nhất.
Mà combat chán thật sự. Animation mà không có 1 đoạn nào ảo diệu hoành tráng cho nó đã mắt. Thua xa 1 vạn dặm combat phần 1, Infinitive Ultron toàn cảnh cắt ra làm hình nền được. Đây ep cuối toàn các thành phần sát thần huỷ diệt đa vũ trụ nhưng mà toàn đấm chay ném chưởng bịch bịch vào mặt nhau chán vãi. Các nhân vật cũng rời rạc, thiếu hẳn sự phối hợp, ngay cả đoạn cuối full đồ đủ thứ đồ chơi cũng làm thiếu sáng tạo.
Đúng là coi giải trí thì vẫn ổn, đứng riêng thì ko quá dở, nhưng season 1 10 thì phần 2 được 5 6 là hết đát
 
nói chung với tôi sau 1 hồi rà lại về độ hay thì có lẽ là 4>8>7>6>5>2>9>3>1.pu_pepehmmmath
 
Back
Top