█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

2 tập đầu assemble team cảm giác hơi rời rạc nhưng từ tập 3 có vibe AHS a2eq2g0

kHRmaYe.png
 
Cái thử thách đầu tiên là dành cho bà witch da đen ấy hả

sin của bả là bán sản phẩm làm đẹp và những lời nói dối, cái nhà đó đầy sản phẩm của bả, và lúc nhìn vô gương bả cũng nói oh mình nhìn giống khách hàng của mình thế. Trừng phạt là mặt căng ra y chang mấy mẹ làm đẹp bơm botox

và người giải độc ko ai khác chính là bà da đen phải detox cho mấy cái tội của bả
 
spider-man-noir-into-the-spider-verse-copy.jpg


Nicolas Cage sẽ quay trở lại với Spider-Man Noir trong series NOIR của Prime Video.

"Noir tells the story of an aging and down on his luck private investigator (Cage) in 1930s New York, who is forced to grapple with his past life as the city’s one and only superhero."
Hình ảnh đầu tiên của Nicolas Cage ở trường quay series SM Noir :

upload_2024-10-3_10-59-8.png
 

Attachments

  • upload_2024-10-3_10-59-8.png
    upload_2024-10-3_10-59-8.png
    624.9 KB · Đọc: 503
Nhưng mà Ghost Rider.... Đâu
 
bà tiên tri kể đánh nhau với vampire -> blade hể ưe go
 
Đúng là như câu nói nổi tiếng của Witchcraft: Âm nhạc là phép thuật thực tế và mạnh mẽ nhất =))
 
pepe-35peepo_thumbsup
page0004_002.jpg
 

Attachments

  • page0004_002.jpg
    page0004_002.jpg
    80.4 KB · Đọc: 386
cap 4 leaked plot bị chửi te tua
 
Xin leak với

Bộ phim mở đầu với cảnh Sam đang thực hiện nhiệm vụ truy đuổi Serpent Society, họ được giao nhiệm vụ dẫn Sam và Joaquin đến gặp người mua “gói hàng” (adamantium).

Giancarlo (Sidewinder) bắt một số nữ tu làm con tin và thốt ra lời thoại phản diện rất chung chung ("bảo vệ gói hàng, không bắt tù nhân, v.v.")

Sam chiến đấu với gã xã hội rắn bằng những con dao "nanh" vàng, gã đó có sức mạnh siêu chiến binh nhưng Sam đã đánh bại hắn trước khi nhiều chiến binh khác đến

Sidewinder thoát khỏi

Sam đưa Joaquin đi để được Isaiah Bradley huấn luyện, tiếp theo là cảnh quay huấn luyện với Sam, Joaquin và Isiah ném bao cát

Sam được mời đến Nhà Trắng, anh quyết định đưa Isaiah và Joaquin đi cùng và họ tiệc tùng trên xe limousine trên đường đến Nhà Trắng

Họ chụp ảnh với Tổng thống Harrison Ford, Harrison nói với Isaiah "Tôi phải biểu diễn trò trick-and-pony nhưng tôi muốn ở lại để hiểu rõ hơn về bạn"

Ross và Sam gặp nhau và anh ấy nói với anh ấy "Tôi cần anh lãnh đạo đội Avengers" Sam nói "nếu chúng ta không cùng quan điểm thì sao" Ross trả lời "thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

Ross gần như bị ám sát bởi Isaiah Bradley cũng như những người lính bị điều khiển tâm trí và nhân viên an ninh khác trong phòng

Sam đuổi Isaiah ra ngoài đường nơi Isaiah đến và không biết mình đang ở đâu, anh ta bị bắt

Sam và Joaquin xem đoạn phim an ninh bên trong Nhà Trắng và thấy Isaiah nhìn xuống điện thoại và bị thôi miên bởi đèn nhấp nháy

Sau đó thấy những người lính và nhân viên an ninh khác trong phòng cũng nhận được đèn flash tương tự trên điện thoại của họ

Sam và Joaquin quyết định tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này và phát hiện ra Tim Blake Nelson là thủ lĩnh với chiếc mũ cao su hình não kỳ lạ và làn da hơi xanh.

Người thủ lĩnh đã được Ross đến thăm nhiều lần vì Ross sắp chết và nhờ người thủ lĩnh giúp đỡ, điều này khiến anh ta biến thành Hulk nếu huyết áp tăng cao (tôi nghĩ Ross phải ăn kẹo que như một dạng thuốc?)

Ruth (Sabra) bắt đầu đưa Isaiah Bradley vào trại giam sau một nỗ lực ám sát bằng cách điều khiển tâm trí khác trong tù, anh ta nói "Tôi sẽ không bị nhốt trong hộp nữa!"

Ruth quyết định cũng theo dõi những manh mối dẫn đến sterns (thủ lĩnh) nơi cô tình cờ gặp và (rất ngắn gọn) hợp tác với Sam và Joaquin

Họ đến Stark Technologies, nơi họ gặp Amadeus Cho, một kỹ sư thông minh nhất ở đó. Tôi không biết họ tìm thấy diễn viên này ở đâu nhưng anh ta chẳng giỏi chút nào. Sam nói gì đó về Pepper nhưng chúng ta không bao giờ thấy cô ấy

Tổng thống Ross đang ẩn náu tránh xa nguy hiểm và đang cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới đồng ý về một hiệp ước hòa bình và đang gặp rắc rối với Nhật Bản sau khi Nhật Bản cho rằng Hoa Kỳ đã cướp mất adamantium của họ (hay thứ gì đó tương tự)

Điều này dẫn đến việc Torres và Wilson gặp Ross khi các tàu chiến Mỹ và Nhật Bản chiến đấu với nhau trong một cảnh quay lớn gần bàn tay của Tiumut ở Ấn Độ Dương.

Cảnh hành động đầy hình ảnh CGI kết thúc bằng cảnh Torres rơi từ trên không xuống nước nhưng sau đó được một nhân viên y tế cứu sống

Khi Torres đang hồi phục trong bệnh viện, Bucky ghé qua để kiểm tra Sam, phát biểu, nói đùa về cách viết bài phát biểu, sau đó nói rằng anh ấy phải tham gia một buổi gây quỹ và không tham gia bộ phim.

Ross phát hiện ra mình đang bị Sterns gài bẫy để khiến Nhật Bản và các nhà lãnh đạo thế giới khác không muốn hợp tác với anh ta vì một số lý do (có liên quan đến việc Hội rắn ăn cắp adamantium hay gì đó? Tôi không biết nữa, không rõ lắm)

Nhưng Ross đến một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, nơi đột nhiên, những âm thanh điều khiển tâm trí mơ hồ của các nhà lãnh đạo bắt đầu phát ra qua loa, cuối cùng khiến Harrison biến thành Hulk.

Sam gặp thủ lĩnh, người thừa nhận kế hoạch độc ác của mình và nghĩ rằng Sam sẽ chết vì anh không phải là Steve Rogers (Sam nói "Tôi thích chứng minh mọi người đã sai")

Sam xuất hiện tại hiện trường cùng Rulk và cả hai phá nát Nhà Trắng (rất giống ngày 6 tháng 1 - đôi khi gợi lên hình ảnh)

Cuối cùng họ bắt đầu giải quyết vấn đề và cuộc chiến lên đến đỉnh điểm khi Sam đâm một trong những chiếc cánh của mình vào hông Ross khiến anh ta biến trở lại thành Harrison nhưng toàn thân anh ta bị trầy xước (không có khả năng bất khả xâm phạm như Hulk)

Ross bị nhốt trên bè (Sam nói với anh ấy rằng "cảm giác bị nhốt thế nào?" Ross kiểu như ít nhất thì tôi vẫn an toàn và họ đã cố ý để Sam nói thẳng với tổng thống rằng "cảm ơn vì đã tự chịu trách nhiệm về hành động của mình và tự nguyện đầu thú" tại đó Ross được con gái Betty của anh ấy đón (và trời ơi Liv Tyler trông giống như đang tiêm botox lên tận HighHell vậy)

Sam đến thăm Torres trong bệnh viện. Họ nói đùa về việc Torres đến từ Miami và đến Wakanda để có đôi cánh mới

Cảnh giữa phần credit: Sam đến thăm thủ lĩnh trên bè, nhắc đến việc đưa nước ép Hulk cho Amadeus Cho, và Sterns nói "có điều gì đó to lớn và tồi tệ đang đến" và Sam kiểu "Tôi sẽ sẵn sàng". Vậy thôi. Không ai khác xuất hiện, tôi không biết là ám chỉ đến Tiến sĩ Doom hay Incursions hay gì nữa; thủ lĩnh được cho là "biết tuốt" nhưng họ đã làm không tốt trong việc miêu tả điều đó

Không có sự đền đáp cho câu chuyện của Isaiah

Không có phần thưởng nào cho cái gọi là "đội Avengers" mà Sam được cho là sẽ thành lập

Không đủ cảnh giữa Sam và Joaquin để thiết lập mối quan hệ đó và khiến chúng ta cảm thấy gắn bó với họ

Mục tiêu của The Leader thì mơ hồ và phương pháp thực hiện những gì anh ta đang làm thậm chí còn mơ hồ hơn. Nó giống như phiên bản CW của brainiac của dc nhưng tệ hơn theo một cách nào đó

Nữ diễn viên đóng vai Ruth không mang lại điều gì cho nhân vật đó, cô ấy cảm thấy mình chỉ xuất hiện trong phim vì họ cần một nhân vật kiểu góa phụ đen, nhưng cuối cùng cô ấy chẳng đóng góp được gì cả.

Mackie và Harrison thì tốt nhưng cảnh Harrison to lớn đột nhiên trở nên buồn cười một cách vô tình, chắc chắn là điểm nhấn của toàn bộ bộ phim

Sam CHỈ với khiên và cánh Vibranium có thể chịu được NHIỀU đòn đánh mạnh từ Red Hulk có thể phá hủy hoàn toàn cơ thể anh, vì bộ đồ của anh không phải là Vibranium và Sam vẫn chưa có huyết thanh siêu chiến binh, anh sẽ trở thành một đống thịt nát sau khi Rulk đấm anh nhiều cú và thậm chí Sam còn không bị gãy một chiếc xương sườn nào.

Serpent Society hầu như không tồn tại trong bộ phim này, có lẽ tổng cộng năm - 7 phút của bộ phim dành cho họ. (Họ là những anh chàng to lớn khỏe mạnh với những con dao nanh vàng và Sidewinder, không có thành viên nào khác được thể hiện) Thật đáng buồn là Giancarlo Esposito được giao rất ít việc để làm, anh ấy có nhiều việc để làm hơn ở Megalopolis, điều đó nói lên điều gì đó

Nhìn chung, phim khá ổn, không tệ cũng không hay, phần lớn là giải trí nhưng có cảm giác như chỉ lặp lại các tình tiết trong cả Winter Soldier và Civil War khiến toàn bộ câu chuyện có cảm giác quá an toàn, dễ đoán và theo khuôn mẫu.

Toàn bộ diễn ra và có cảm giác rất giống với thứ gì đó thuộc về Disney + (Harrison Ford là khía cạnh duy nhất khiến nó thuộc về rạp chiếu phim) và một số cảnh hành động khá hay

Nhịp độ vụng về có thể được cải thiện khi phiên bản cuối cùng ra mắt, nhưng cốt truyện có vẻ hơi sao chép từ các phim Cap khác (Zemo đóng khung Bucky giống như Sterns đóng khung Isiah) (Sam và Joaquin chạy trốn trên một chiếc xe tải lái đến một boongke ngầm giống như Nat và Steve trong TWS, Trận chiến trên không ở Tiamat tương tự như cao trào trong TWS)

Cuộc chiến giữa Rulk/Cap đã được hé lộ trong toàn bộ bộ phim nhưng chỉ kéo dài khoảng năm phút

Chỉ có Betty, Bucky, Amadeus Cho là những "khách mời"

Bộ phim không thực sự cho chúng ta thấy lý do tại sao Sam "LÀ" Captain America hoặc tại sao anh ấy nên tiếp tục lãnh đạo đội Avengers
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau EG vẫn là thích cái MoM nhất :5onion12:
 
Bà Agatha diễn đỉnh thật clq9yux-
Wiccan lộ mặt rồi
 
Cùng tím nhưng không nuốt được cái ngoại hình thằng đóng Teen dù nó đóng tốt.

Cơ mà bảo phim này rẻ tiền thì rẻ tiền thật :)) Mấy cái phông nền với cảnh thấy rõ mồn một hàng đạo cụ chế cháo thêm mấy có mấy cảnh chả thể hiện phép thuật chả có tý CGI gì. Nhưng cảm giác xem vẫn tốt vì diễn viên ai nấy đều ổn.
 
Tập này ngắn quá đi :))
 
phòng thử thách của nv chính mà tập này ngắn nhỉ có nửa tiếng
 
Back
Top