Nếu xét chất lượng thuần tuý thì Burning, Handmaiden, Oldboy, Mother thừa sức được đề cử phim nước ngoài hay nhất. Memories of Murder thậm chí còn hay hơn cả Parasite.
Khổ cái muốn Oscars thì phim phải có độ phổ biến nữa. Parasite nếu ko có cú push cực mạnh từ Cannes chắc cũng bị bỏ quên như mấy phim kia. Oldboy hồi đó cũng được giải danh giá thứ nhì của Cannes, nhưng đó mới là thời kỳ đầu của New Korean Wave, chẳng có marketing gì, nên ko lấn sang được Mỹ. Thứ 2 là phim phải có 1 cái global theme thì mới dễ được đón nhận ở phương tây (ví dụ như Handmaiden và Memories of Murder là những phim rất nặng tính địa phương nên cũng hơi khó).
Có điều bây giờ thắng lớn như này coi như unlock được 1 level mới rồi, giờ có làm cái kứt gì bọn tây cũng sẽ chú ý thôi :v mấy anh đạo diễn Hàn đang lên khác cũng sẽ được thơm lây theo. Dự là mấy năm nữa đến lượt Park Chan Wook được đề cử.