Không hiểu vì lí do nào đó mà thằng mập đang ngủ đông bị đánh thức ( chắc máy tính troll mập cho đỡ buồn ) , bắt phải chịu cảnh forever alone , forever loser tới chết . Hàng ngày thằng này tới pod của con nợn mập để xem phim con này khi còn ở earth và nhìn gương mặt đang ngủ để fap ( phi thuyền đang có tới mấy ngàn em gái đang ngủ mà lại chọn con mập này ? ) .
Tới 1 ngày mập táy máy mở pod để có thể sờ hiện vật thì con này tỉnh dậy luôn , thằng này nói dối là lỗi của máy tính . Cả 2 đang chịu cảnh forever alone chung thì con mập phát hiện ra chính thằng mập là người đã đánh thức , nhưng vì true love nên chị đã tha thứ cho anh ???
Sau đó khi 2 anh chị da trắng đang yêu nhau thì anh da đen Laurence Fishburne không hiểu vì lí do nào đó cũng tỉnh dậy luôn , phá đám 2 người .
