Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


mới xem nên vô bàn tý, mấy bác bàn sao ko sinh con đẻ cái, còn tới 88 năm, sinh con ra thì lấy đâu ra được thế hệ kế tiếp mà có cháu, con 2 người đó cũng 8 mấy tuổi chắc cũng chết luôn cmnr
sao đã có vòng tay truy cập của thuyền trưởng rồi thì ko đánh thức phi hành đoàn để sửa kén dùm
mà tàu nó chạy bằng gì mà có thể bay tới 120 năm
Đánh thức dậy hết để mà chết chùm ah, khúc cuối thấy con robot nó cầm giỏ trái cây với có gà vịt ji nữa ấy ... nên chắc có người còn sống . 
Mà sao 2 đứa nó không chơi trò ngủ đông luân phiên nhau nhỉ ...cho 1 đứa ngủ đông vài năm rồi đánh thức dậy ..chịch choạt vài tháng xong đứa khác vô thay ca ngủ tiếp , cứ thế lập đi lập lại ..có khi sống đc đến 88 năm đấy 



Nói chung là cái tàu này nó max ngu, trên tàu không thấy có cái ji dự phòng cho tình huống xấu nhất cả... VD thiên thạch đâm vào lỗi tè le luôn mà ko có chế độ kích hoạt cho thuyền trưởng hay chuyên viên tỉnh dậy sửa chữa, 
ngủ đông bị đánh thức mà éo ngủ lại đc mới vcl
Hình như theo 1 bác trên kia đọc truyện rồi kể lại là còn 1 chức năng hết sức là bá đạo nữa ...
khi sửa lỗi xong tàu sẽ tự động Reset quăng hết mấy thằng ngủ đông ra ngoài vũ trụ luôn 

Thực ra cái ngu nhất của cái tàu này là éo biết né, ỷ có khiên rồi cắm đầu cắm cổ đâm bừa vào thiên thạch, éo phân biệt lớn nhỏ, rủi trên hành trình mà có cái sao chổi nào bay ngang qua chắc nó cũng húc luôn rồi.Nói chung là cái tàu này nó max ngu, trên tàu không thấy có cái ji dự phòng cho tình huống xấu nhất cả... VD thiên thạch đâm vào lỗi tè le luôn mà ko có chế độ kích hoạt cho thuyền trưởng hay chuyên viên tỉnh dậy sửa chữa,
ngủ đông bị đánh thức mà éo ngủ lại đc mới vcl
kết vậy sao được?Ta cảm nhận là cái ý tưởng cái cốt của phim nay là rất hay nhưng ko bik do kịch bản hay đạo diễn làm thật sự hời hợt chưa tới nơi tới chốn nên phim chỉ dừng ở mức trung bình yếu.
Nội cái cảnh kết thúc cũng ko làm ng` xem thấy thõa mãn, cái ng` ta tò mò nhất là cái hành tinh mới như thế nào thì ko cho bik , đáng lẽ cảnh kết thúc sẽ như thế này:
Phi hành đoàn cũng như hành khách tỉnh lại khi vừa đến hành tinh , phi hành đoàn xem được lai băng ghi hình báo cáo sự cố cách đó 88 năm về trước. Sau đó là 1 cảnh ở hành tinh mới với sự sống rực rỡ có phần đẹp hơn cả trái đất , các công trình mới đang dc xây dựng , các nhà tạm trú của con người được quy hoạch đầy đủ, tại 1 căn nhà nọ có 1 gia đình với những đưa con mới nhìn ai trong cũng rất lạ lẫm , nhưng khi máy quy lia đến 1 bức hình trưng trên 1 cái kệ to trong đó Jim và Aurora đang mỉm cười hạnh phúc với đứa con đầu lòng sinh trên tàu của họ , máy quay lia tiếp ra bên ngoài 1 công trình tượng đài tôn vinh công lao cứu sống cả đoàn tàu của họ đang được xây dựng ngoài kia ( cảnh này có cũng dc để 1 phần tạo ghi dấu công lao của 2 con người cũng như con cháu họ đã âm thầm hi sinh cả đời của mình trên con tàu ) . Hết phim
Bảo đảm chỉ nhiêu đó thui đủ cho người xem để lại cảm giác thõa mãn cũng như dấu ấn mà bộ phim mang lại.
Cá nhân là dù phim làm chưa tới ta vẫn khá thích phim này , phim đặt ra nhiều vấn đế câu hỏi rất hay về tình yêu đó là giữa được sống duy nhất với chỉ 1 người là 1 nửa thật sự của đời mình với sống 1 thế giới mới mà ko có người đó bạn sẽ chọn thế nào.
kết vậy sao được?
hành khách được lập trình thức 4 tháng trước khi tới hành tinh mới
còn phi hành đoàn thì chắc thức sớm hơn, vừa thức xong là thấy cảnh khu vườn rồi
à vê lù đọc nhầm :(Ụa thì sao mắc gì kết vậy ko dc @@

