
Nói thế chứ vụ ngủ nhầm Châu thị , thím của Trương Tú là do hôm đó Tháo với thằng cháu họ vui quá, uống rượu say. Xong Tháo hỏi thằng cháu Tào An Dận.
Mày biết gần đây có phụ nữ nào xinh đẹp không ?! @@!
Ồ, nghe nói Châu thị, vợ Trương Tế quốc sắc thiên hương, tài câm ca nổi tiếng khắp Tây Lương... Chú cứ lại xem sao.
Sẵn có men say, Tháo theo thằng cháu tới nhà Chân thị. Thằng cháu ở ngoài ngủ, ông chú vào trong hú hí với bà kia. Xui cái, lúc sáng Trương Tú vì lo lắng mình đầu hàng Tào Tháo thì thím mình có bất mãn không nên đi tới ( Số là trước kia Trương Tế bị Hạ Hầu Đôn đánh té ngựa, gãy 3 cái ba xương ... nên 2 quân vẫn có chút ân oán)
Khi tới, Tú giận lắm, sau đó mới hỏi Giả Hủ. Hủ thấy vậy, biết Tú khó mà hàng Tháo ( Dù có hàng cũng phản) nên mới bày kế, đêm hôm đó đốt lửa, mai phục binh lực, giết chết họ Tào.
Cuối cùng Tháo sống, Điển Vi bị thằng Hồ Xa Nhi chôm cây song kích nên bó tay, tử chiến tới cùng. Tào An Dân cũng bị chém chết. Tào Ngang nghe lời Tuân Úc phục binh ở ngoài thành, chờ sẵn. Thấy Tháo bỏ chạy bèn đổi ngựa cứu cha. Ngang chết ngắt. .. trận đó Tháo thảm bại luôn ...
