Cảm tưởng của mình sau khi xem xong Trailer này là:"YEAH!" nhất định sẽ ủng hộ!
Giọng văn giống cái ông gì đó hay lảng vảng ở box kinh dị? Không phải chỉ trích này nọ gì nhưng tưởng trên thích hợp cho làm phim hơn làm game. Mà đây là game chứ đâu phải phim.
Đây là lý do vì sao khoảng cách giữa thế hệ thời chiến và thế hệ hiện nay lớn đến thế. Nếu bạn không thể hiện được sự dũng cảm của người lính thì game này chẳng khác gì một game bắn súng bình thường.
Tôi nghĩ là nên cho ít nhất 1 nhân vật chứng kiến 2 cảnh tượng khác nhau, rơi vào 2 tình huống khác nhau như sau (cái này hoàn toàn là học theo một tác phẩm văn học):
1. Trong quá trình kéo pháo, pháo tuột xuống, khi mọi người đều đã buông tay thì vẫn còn một người lính vẫn giữ chặt dây (đã bị đứt). Người lính này đã chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Tình huống này thể hiện quyết tâm cao của con người thời ấy.
2. Một đồng đội của nhân vật chính, do ngại khổ, sợ chết, đã bỏ trốn sang phe địch, mang theo bí mật quan trọng của ta; nhiệm vụ của nhân vật chính là phải đuổi theo ngay trong đêm để ngăn chặn. Màn chơi sẽ bố trí nhiều vật cản, buộc người chơi phải tiêu diệt người đồng đội ấy mà không thể bắt sống. Sau cảnh người đồng đội gục ngã, màn hình sẽ lấy cận cảnh gương mặt của nhân vật chính (gương mặt đó phải vừa có vẻ cương quyết vừa có cảm xúc thương tiếc đồng đội), từ từ hình ảnh mờ đi và cảnh 2 đứa trẻ chăn trâu đang nô đùa hiện lên. Tiếp theo là suy nghĩ của nhân vật chính: "Trong chiến tranh, người ta phải phân biệt rõ địch-ta, chính-tà, kể cả khi cái tà mang gương mặt của người bạn thân". Cuối màn chơi là cảnh nhân vật chính quay lại, cố nhìn sang hướng khác, nói với người đồng đội (khác) đi theo anh ta để truy đuổi người đồng đội phản bội: "Cậu ấy là bạn thời chăn trâu của tôi".
Giọng văn giống cái ông gì đó hay lảng vảng ở box kinh dị? Không phải chỉ trích này nọ gì nhưng tưởng trên thích hợp cho làm phim hơn làm game. Mà đây là game chứ đâu phải phim.

,rất tuân theo đường lối của Đảng ta
, tôi không nhớ tên của tác phẩm này. Góp ý cho Emobil là trang phục người lính nên rách rưới hơn, không nên nguyên lành như thế, trông không giống thực tế. Nên có những người lính cởi trần vì đã rách hết áo, những người lính dù quấn băng trên đầu nhưng vẫn tham chiến.
