[PC] Assassin's Creed III

game của Ubi giờ chơi được miễn phí hết rồi phải không các bác, thế là 20/11 chỉ việc down và chơi thôi ấy nhể \m///////////////
miễn phí là sao bác, ko lẽ lại ko cần crack như dark soul sao chài :))
 
Để chơi cái này với phong cách của Dishonored low chaos thử =)).
 
Vừa nâng con HDD lên 750 GB mà muốn full rồi, kiểu này chắc phải mua thêm HDD rời mới đỡ nổi bão game cuối năm quá...
 
một mình chấp tất thế kia thì sao phải low chaos làm gì :>
 
miễn phí là sao bác, ko lẽ lại ko cần crack như dark soul sao chài :))

chắc ý của ông kia là ko cần phải crack lằng nhằng như hồi AC II đó mà.
 
miễn phí là sao bác, ko lẽ lại ko cần crack như dark soul sao chài :))

Chắc ý là cho chơi acc off ko cần crack như hồi cái ACR đấy.
 
Có chứ sao k, chỉ sợ đòi Dx10 thì chịu, chứ còn Dx9.0c thì quất tuốt

Card ôm bô chơi game cực vật, hồi trước chơi con 4200 cứ gọi là muốn đuôi mắt. :2cool_sad:
 
Combat về cơ bản là như thế này:
[video=youtube;Zo9CAqPGxfU]http://www.youtube.com/watch?v=Zo9CAqPGxfU[/video]

Nói chung là chẳng qua game được lập trình để AI máy chỉ có từ đúng 1 đến 2 kiểu đánh nhất định trong khi người chơi thì thiên biến vạn hóa, hỏi sao bản nào main char cũng vẫn là one-man-army.

Ơ mà mấy thằng lính cầm súng để làm gì ta, sao ko bắn mà cứ phải lao vào ăn thua đủ với cái thằng đã là bậc thầy về nghệ thuật cận chiến thế nhỉ ? :5cool_ops:

Dù biết súng hỏa mai bắn tầm 100m đổ ra là đạn bay tứ tung nhưng với khoảng 4-5 anh đứng không xa thg main như trong clip thì nếu bắn đồng loạt là thg main về với tổ tiên ngay. :3cool_shame:
 
Ơ mà mấy thằng lính cầm súng để làm gì ta, sao ko bắn mà cứ phải lao vào ăn thua đủ với cái thằng đã là bậc thầy về nghệ thuật cận chiến thế nhỉ ? :5cool_ops:

Dù biết súng hỏa mai bắn tầm 100m đổ ra là đạn bay tứ tung nhưng với khoảng 4-5 anh đứng không xa thg main như trong clip thì nếu bắn đồng loạt là thg main về với tổ tiên ngay. :3cool_shame:

Vậy mới có game để chơi chứ, giống phim cũng vậy, sao ko bắn chết mịa nv chính cho rồi mà cứ bla bla để người khác đá văng súng ? Như nhiều người nói, game phải xa rời với thực tế mới hay được, thật quá cũng ko hay.
 
Ơ mà mấy thằng lính cầm súng để làm gì ta, sao ko bắn mà cứ phải lao vào ăn thua đủ với cái thằng đã là bậc thầy về nghệ thuật cận chiến thế nhỉ ? :5cool_ops:

Dù biết súng hỏa mai bắn tầm 100m đổ ra là đạn bay tứ tung nhưng với khoảng 4-5 anh đứng không xa thg main như trong clip thì nếu bắn đồng loạt là thg main về với tổ tiên ngay. :3cool_shame:

Có bắn thì cũng có khả năng human shield thôi
 
Các bác cứ kỹ tính quá chứ nó cũng cần phải có những phần chưa được hợp lí lắm để biến nhân vật chính thành super hero chứ nếu mà game còn muốn cái gì cũng phải chuẩn như thật thì lấy đâu ra siêu nhân , lấy đâu ra cái gọi là game :D
 
Mình có thắc mắc là tại sao ngày xưa phải dàn quân thành hàng để bắn và phơi người ra ăn đạn vậy ? Làm vậy để tăng tinh thần hay là để làm gì ?

mình cũng có câu hỏi y chang bạn này cứ dàn hàng như The Patriot rồi lãnh đạn :2cool_burn_joss_sti

Lí do: Lính bộ binh thế kỉ 18~19 được trang bị súng musket (hỏa mai) và bayonet (lưỡi lê).
Súng hỏa mai bắn trong tầm gần (khoảng 20 ~ 50m) thì khá chính xác, nhưng xa hơn thì trật lất luôn.
Để có thể có hiệu quả tối đa khi dùng musket đòi hỏi cần phải có một số lượng lớn lính cầm súng hỏa mai đứng thành hàng và bắn một loạt đạn (volley) vào kẻ địch tầm trên 50~75m để không trúng thằng này thì cũng trúng thằng kia. Còn nếu để bắn trong khoảng 20~50m thì quân hai bên toàn lao vào xiên nhau bằng lưỡi lê mà thôi.
Súng hỏa mai chỉ bắn được từng phát một và mỗi lần bắn xong nạp đạn cực kì mệt:
[video=youtube;FK5GcG_QHJ0]http://www.youtube.com/watch?v=FK5GcG_QHJ0&feature=related[/video]

1 lý do nữa là do học thuyết quân sự chưa thay đổi kể từ thời Medieval khi 2 bên vẫn dàn quân lao vào nhau.

Đến thế kỷ 19 khi các loại súng được cải tiến về độ chính xác và tầm bắn thì các học thuyết này bắt đầu thay đổi do lính chết quá nhiều (cả bên thắng lẫn thua).

Sau đó học thuyết về việc đào công sự ra đời và được dùng đến ngày nay
 
Ơ mà mấy thằng lính cầm súng để làm gì ta, sao ko bắn mà cứ phải lao vào ăn thua đủ với cái thằng đã là bậc thầy về nghệ thuật cận chiến thế nhỉ ? :5cool_ops:

Dù biết súng hỏa mai bắn tầm 100m đổ ra là đạn bay tứ tung nhưng với khoảng 4-5 anh đứng không xa thg main như trong clip thì nếu bắn đồng loạt là thg main về với tổ tiên ngay. :3cool_shame:
Bắn có kịp đâu, chỉ bắn đc loạt đạn đầu thôi, thời gian nạp đạn quá lâu, lúc đó anh main lao tới rồi còn lo nạp đạn thì còn bị chửi ngu hơn. MÀ sao hồi đó không chơi trò tách nhóm bắn nhỉ, chia ra nhiều nhóm, hết nhóm 1 tới nhóm 2, nhóm 1 lui về nạp đạn, cứ thế xoay vòng. Chứ cứ chơi trò dàn quân bắn đồng loạt rồi đồng loạt nạp đạn.
 
1 lý do nữa là do học thuyết quân sự chưa thay đổi kể từ thời Medieval khi 2 bên vẫn dàn quân lao vào nhau.

Đến thế kỷ 19 khi các loại súng được cải tiến về độ chính xác và tầm bắn thì các học thuyết này bắt đầu thay đổi do lính chết quá nhiều (cả bên thắng lẫn thua).

Sau đó học thuyết về việc đào công sự ra đời và được dùng đến ngày nay

Cái vụ dàn hàng bắn nhau, 1 phần vì súng đạn ọp ẹp, phần nữa là do quan niệm về chiến tranh lúc đó của các Gentleman - quý xờ tộc. Chiến tranh lúc đó là thế này đây: "War is nothing but a duel on a larger scale". Còn Duel là gì, là khi 2 thằng Gentleman ghét nhau, xúc phạm nhau xong, lôi nhau ra đồng chơi trò oẳn tù tì, thằng nào xui thua thì chết :2cool_burn_joss_sti
Tham khảo box Total War để hiểu thêm về chiến tranh quân sự thời này nhé.
Còn thế nào là quý xờ tộc, tham khảo box Thư Giãn :9cool_haha:
 
Bắn có kịp đâu, chỉ bắn đc loạt đạn đầu thôi, thời gian nạp đạn quá lâu, lúc đó anh main lao tới rồi còn lo nạp đạn thì còn bị chửi ngu hơn. MÀ sao hồi đó không chơi trò tách nhóm bắn nhỉ, chia ra nhiều nhóm, hết nhóm 1 tới nhóm 2, nhóm 1 lui về nạp đạn, cứ thế xoay vòng. Chứ cứ chơi trò dàn quân bắn đồng loạt rồi đồng loạt nạp đạn.
Có chứ sao không, thường thì 1 đạo quân khi dàn đội hình sẽ có nhiều hàng, hàng đầu bắn rồi thì lui về sau nạp đạn, hàng 2 tiến lên bắn tiếp. Nhưng mà cả 2 phía đều biết trò này nên cũng như nhau thôi =)) ....

Mà nói hàng đầu chứ đôi khi sẽ là 2 hàng đầu, do hàng đầu tiên quỳ xuống để 2 hàng có thể bắn cùng lúc(lính 2 bên chết lẹ hơn nên nói là dùng súng nhưng mà thắng lợi vẫn rất bị phụ thuộc vào số lượng) ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Ubi năm nay giữ hàng PC kín thế, 18 rồi mà bộ cài còn chưa có, chả bù hồi Brotherhood với Revelation
 
Bắn có kịp đâu, chỉ bắn đc loạt đạn đầu thôi, thời gian nạp đạn quá lâu, lúc đó anh main lao tới rồi còn lo nạp đạn thì còn bị chửi ngu hơn. MÀ sao hồi đó không chơi trò tách nhóm bắn nhỉ, chia ra nhiều nhóm, hết nhóm 1 tới nhóm 2, nhóm 1 lui về nạp đạn, cứ thế xoay vòng. Chứ cứ chơi trò dàn quân bắn đồng loạt rồi đồng loạt nạp đạn.

"Fire and Advance" - Hàng 1 bắn xong, hàng 2 tiến lên bắn, xong đến hàng 3 chen lên trước... Nhưng thời cách mạng Mỹ thì chủ yếu vẫn xài dạng xếp 2-3 hàng, hàng trước thấp hơn hàng sau để bắn đồng loạt. Nói chung chiến tranh thời đó do súng quá ẹ, nạp đạn quá lằng nhằng, nên chỉ bắn 2-3 loạt súng rồi lao vào nhau melee bằng lưỡi lê. 2-3 loạt súng giống động thái tinh thần cho 2 bên hơn, chứ tướng lĩnh sĩ quan hồi đó không mong chờ chiến thắng đến từ việc bắn nhau.
 
Ơ mà mấy thằng lính cầm súng để làm gì ta, sao ko bắn mà cứ phải lao vào ăn thua đủ với cái thằng đã là bậc thầy về nghệ thuật cận chiến thế nhỉ ? :5cool_ops:

Dù biết súng hỏa mai bắn tầm 100m đổ ra là đạn bay tứ tung nhưng với khoảng 4-5 anh đứng không xa thg main như trong clip thì nếu bắn đồng loạt là thg main về với tổ tiên ngay. :3cool_shame:

Súng thời xưa nạp đạn quá lâu nên chỉ bắn được 1 lần thì thôi, thời gian đâu nạp đạn bắn tiếp. Hơn nữa độ chính xác thấp, khi bắn thuốc súng nổ phụt ra sau nên phải ngắm trước, khi bắn thì nghiêng đầu ra chỗ khác để thuốc súng không nổ vào mặt - khó mà bắn ở tầm gần.
 
Back
Top