[PC] Assassin’s Creed: Revelations

Vừa finish game :)
[SPOIL]Story vẫn hay như ngày nào. Good job, Ubisoft.

Thế là xong cuộc đời của Ezio,Altair.
Rest in peace,Mentors.[/SPOIL]
 
Vừa coi cái AC Embers ...
[Spoil]
Requiescat in pace Ezio Auditore Da Firenze
ikEvv

[/Spoil]
 
Có cách nào bưng từ bản crack sang offline không, vì giờ mà chơi lại thì đúng là quá mệt
 
_ Chậc, trò này nhiều lúc làm mình phát cáu, đã dính vào combat thì bắt buộc phải giết đối tượng mà mình đã lock. Mịe. Mấy lần cũng hụt ăn thằng Captian cũng vì cái tính năng dở hơi này. phát hiện được rồi, đứng sát gần nó rồi nhưng chả làm gì được nó vì mình còn vướng phải thằng ất ơ đang lock với nó.
 
Có nút cho chọn/ bỏ chọn lock cơ mà :|
 
_ Chậc, trò này nhiều lúc làm mình phát cáu, đã dính vào combat thì bắt buộc phải giết đối tượng mà mình đã lock. Mịe. Mấy lần cũng hụt ăn thằng Captian cũng vì cái tính năng dở hơi này. phát hiện được rồi, đứng sát gần nó rồi nhưng chả làm gì được nó vì mình còn vướng phải thằng ất ơ đang lock với nó.

Có cách chạy hay sao mà. Từ bản 2 đã có rồi, hình như là giữ phải chuột với Space, ko nhớ nữa
 
Có cách chạy hay sao mà. Từ bản 2 đã có rồi, hình như là giữ phải chuột với Space, ko nhớ nữa

_ Tôi chơi bằng tay cầm PS3 giả lập X360 nên chơi dễ hơn keyboard nhiều. Nhưng mà bấm nát cả cái pad vẫn không được. Bài cổ điển từ thời BH. Hơn nữa nếu thả lock ra thì camera cứ chết dí với cái thằng hồi nãy lock. Không giết không được.
 
_ Chậc, trò này nhiều lúc làm mình phát cáu, đã dính vào combat thì bắt buộc phải giết đối tượng mà mình đã lock. Mịe. Mấy lần cũng hụt ăn thằng Captian cũng vì cái tính năng dở hơi này. phát hiện được rồi, đứng sát gần nó rồi nhưng chả làm gì được nó vì mình còn vướng phải thằng ất ơ đang lock với nó.
Bấm F bỏ lock target là xong mà.

P/S: Ọc bác ko chơi bằng keyboard thì chịu ~.~
 
bị dính cái lỗi ubisoft laucher error code 2 , sáng chơi được mà giờ ko chơi được, sửa cách nào đây?
 
Bấm F bỏ lock target là xong mà.

P/S: Ọc bác ko chơi bằng keyboard thì chịu ~.~

_ Trong tình huống thế này. 1 thằng cứ cầm kiếm dí dí vào mặt mình, lúc đó đang chạy theo thằng captian rồi thằng lính nó búa cho 1 quả đang bấm nút chạy ( bên key hình như là shift ) thì nó lock lại. thả lock ra cũng được đấy, đến khi bấm nút chạy nó lại lock. Đúng là hãm.
 
_ Chậc, trò này nhiều lúc làm mình phát cáu, đã dính vào combat thì bắt buộc phải giết đối tượng mà mình đã lock. Mịe. Mấy lần cũng hụt ăn thằng Captian cũng vì cái tính năng dở hơi này. phát hiện được rồi, đứng sát gần nó rồi nhưng chả làm gì được nó vì mình còn vướng phải thằng ất ơ đang lock với nó.

ý bác là lock thằng cap nhưng bị tụi kia chen vào nên giết hụt
 
đã xong game :)
[spoil]Bản này cốt truyện quá hay,hơn hẳn ACB,ngang ngửa AC2,tiết lộ cuộc đời của Altair,1 mentor huyền thoại :x.Xúc động nhất cảnh Ezio gặp Altair tại Altair's library
Nhưng mình ko hiểu khúc cuối lắm,nhất là từ khúc ông god gì đấy kể lại tận thế cổ đại và sau khi desmond tỉnh lại[/spoil]
Mình cũng thấy vậy. Một huyền thoại nhưng có cái chết cô đơn, lạnh lẽo :-<
 
[spoil] chưa hiểu altair chết như nào, ngồi đó chờ chết hay là uống thuốc độc hay là ngồi xuống hít 1 hơi rồi nhắm mắt xuôi tay luôn =))
còn ông kia hình như chả phải god, là 1 trong 3 người có nhiệm vụ gì đó( cái này đọc sub qua loa nên ko rõ =))) trong số những người còn sống sót sau thảm họa của nền văn minh thứ nhất? [/spoil]
 
có bác nào chơi mà thấy chuột lia nhanh quá không. mình tưởng do cấu hình máy mình yếu. sang máy thằng bạn chơi nó chơi ACB chỉnh gần max đồ họa vẫn ok. sang bản này máy nó cũng bị y chang máy mình. chả lẽ do crack. hay game này sát phần cứng =.=
 
[spoil] chưa hiểu altair chết như nào, ngồi đó chờ chết hay là uống thuốc độc hay là ngồi xuống hít 1 hơi rồi nhắm mắt xuôi tay luôn =))
còn ông kia hình như chả phải god, là 1 trong 3 người có nhiệm vụ gì đó( cái này đọc sub qua loa nên ko rõ =))) trong số những người còn sống sót sau thảm họa của nền văn minh thứ nhất? [/spoil]

[spoil]chắc là ngồi xuống nhắm mắt rồi ra đi thôi :)già lắm rồi 9 mươi mấy tuổi rồi(móa thọ thiệt,chả bù cho ezio có 65:-<)
còn cái ông vàng vàng gì ấy cùng với bà juno và 1 bà nữa là những người đứng đầu của nền văn minh đầu tiên,người tạo ra Pieces of Eden thì phải.
PoE hình như có nhiều cái ,ngoài cái đc Altair cất giữ suốt mấy trăm năm còn có nhiều cái khác trên TG trong đó có cả Apple of Eden(sao nhìn y chang POE) của Ezio

Nhưng vẫn chưa hiểu khúc cuối sau khi chở Desmond ra 1 nơi nào đó,rồi tỉnh dậy thấy cha mình và POE xong hết
[/spoil]
 
Vừa chơi lại bản offline tới Istanbul, cảm giác là mượt hơn tí, hình ảnh có lại vẻ đẹp hơn. Mà thôi lười cày lại quá, quay về với cái máng lợn Skidrow
trollface.png
.
 
chỉnh đồ họa thấp xuống vẫn vậy
 
[spoil]Memory về Altair nhiều cảm xúc thật, con chết, vợ chết, lúc ảnh quay về trên đường còn hiện ra hình ảnh Maria

Mà đoạn cuối Epic quá, anh Altair như god ấy. cả đám lính đứng phía dưới tay cầm POE niệm thần chú 1 phát chết như rạ[/spoil]
 
sao mình chơi tới đoạn đi thuyền tới cái hang động bí ẩn rồi đến khúc kill trượt thằng captain gì đó phải móc kiếm ra giết tụi lính thì cứ treo game nhỉ, crack có vấn đề rồi

---------- Post added at 06:08 ---------- Previous post was at 04:17 ----------

_ Tôi chơi bằng tay cầm PS3 giả lập X360 nên chơi dễ hơn keyboard nhiều. Nhưng mà bấm nát cả cái pad vẫn không được. Bài cổ điển từ thời BH. Hơn nữa nếu thả lock ra thì camera cứ chết dí với cái thằng hồi nãy lock. Không giết không được.
ấn LT phát nữa là unlock mà bác, có vậy mà cũng tức dc nữa =))
BTW, xem cái embers thì nó ghi là 15/11 ra, mà cái đó là phim thêm ra trên xboxlive với PSN thoai thì phải, xem dc đoạn kết xúc động vãi :(
PS: có link xem full nè
http://justforgamer.blogspot.com/2011/11/assassins-creed-embers-full-movie.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top