Game hoành tráng có 2 đoạn là cưỡi ngựa giết worm Stygia với con rồng trùm cuối,hoành tráng hơn xi nê,chán nhất là giải đố trong Castle,lâu bà cố,lập đi lập lại 3 lần,quay camera chóng cả mặt,bù lại khoảng chặt chém Darksider vô đối,Darksider 2 ko biết khi nào ra,khúc cuối 3 Horsemen còn lại xuất hiện,tương lai Samael ra sao,Council ra sao,còn cái thằng Abaddon ko biết ai làm nó biến thành Destroyer nữa,game còn nhiều khúc mắt quá,hy vọng phần 2 game giải đố ít hơn,bù lại chặt chém nhiều tý,4 thằng Horsemen này chắc là người lập trật tự giữa 2 phe Quỷ và Thần,cứ ở đâu có 2 phe này đánh nhau thì 4 thằng Horsemen này bay đến ăn hôi,mà lạ là khúc đầu Council nói với thằng War là ko gọi nó đến,nên 3 thằng horsemen kia ko đến,sao thằng War này bay đến trái đất làm gì nhỉ,có thể là có 2 cái phong ấn,1 cái bị phá khiến quỷ xuất hiện,1 cái nữa cuối game bị phá ,cái này mà bị phá thì 4 thằng horsemen xuất hiện,vì trước đó chưa bị phá nên 3 thằng horsemen chưa biết mà đến,mà như thế thì tụi Quỷ tha hồ tác oái,vì phe Heaven thằng mạnh nhất là Abaddon cũng đầu phe Hell,Council cũng sắp tan rã,thế nên anh War nhà ta đến chứng tỏ cái tôi đây mà ,hoặc cũng có thể thằng War đến định kiếm chác gì đây,mà đúng lời thật,kết game được khối đồ,nào kiếm,nào cánh bay,nào phi tiêu,súng,móc,trang bị tận răng,công nhận 4 horsemen được mỗi thằng War có IQ cao,^^!