tuyenbrook
Mario & Luigi
Ở khu nghỉ dưỡng thì bình thường, sang đến thành phố thì hơi sợ, xong giờ vào trong rừng làm mấy Q thì chán :( chả hiểu sao, chắc giờ toàn người là chính.
Cứ phải chạy theo "guy on radio" ý, đoạn bắt đầu sang rừng, rốt cuộc là vợ nó bị cắn nhưng được thằng nào đấy cho 1 thứ thuốc để giảm tiến triển của virus, xong bảo bọn kia đến chỗ nó để lấy máu vì nghĩ máu 4 bọn này miễn nhiễm haizz... k muốn chơi tiếp, giờ mình lại chơi char nữa.
))
Cứ phải chạy theo "guy on radio" ý, đoạn bắt đầu sang rừng, rốt cuộc là vợ nó bị cắn nhưng được thằng nào đấy cho 1 thứ thuốc để giảm tiến triển của virus, xong bảo bọn kia đến chỗ nó để lấy máu vì nghĩ máu 4 bọn này miễn nhiễm haizz... k muốn chơi tiếp, giờ mình lại chơi char nữa.
))
,con purma mình ít thấy ai chơi,nhưng chắc cũng như đám kia 

