mister_blurk
Persian Prince
Mới chơi đến chapter 2 nhưng đánh "Thug" chỉ toàn dùng chân. Đá cho nát người. Lần nào gặp Thug là lần đó có cái cầu thang hoặc bậc lên xuống. Mình ở trên, dụ nó lên thế là đập mỏi tay. Nông dân nhưng đỡ phải dùng vũ khí và chẳng mất giọt máu nào:)
cậu này cũng kiên nhẫn nhỉ. Đá thế thì chắc phải 10+ phút nó mới té :]]
Có 1 kì nó đang đi thì vấp phải cái gì đó, chụp ếch. Thế là chạy đến đạp đầu nó 1 phát





nhớ là có thằng hack cửa thì nhớ chứ mặt ko nhớ ai dè ảnh lại có liên quan về cuối, end nó còn nói tin nó đi, thế giới sẽ ko quây lại như trước đây dc nữa mà, nhìn vào con thổ dân nữa là hiểu lun 
