Ý tưởng cho game này:
Dead Island 2 - Dead Pirates
Một hòn đảo khi xưa là căn cứ của cướp biển được canh giữ bởi những thây ma cướp biển thích ăn thịt người. Ban đầu những thây ma này chỉ nằm im dưới lòng đất, nhưng một nhóm người săn lùng kho báu ở thế kỷ 21 đã để cho chúng thoát ra, tất nhiên là có cắn gần hết thành viên trong nhóm. Khi những nhân vật chính (cũng là người tìm kho báu) của game đặt chân lên đảo thì cũng là lúc đám zombie tràn ra bờ biển chào đón họ, cùng với duy nhất một thành viên của nhóm tìm kho báu đã nói ở trên sống sót. Để tiếp cận số của quý được giấu sâu trong lòng đất của hòn đảo, những người này phải quay lại chiến đấu với đám zombie. Những thây ma này hoá ra không phải chỉ có bọn cướp biển mà còn có rất nhiều kẻ tham lam khác đã từng muốn ăn trộm kho báu. Súng đạn có hạn, nhưng vũ khí khác thì rất nhiều. Những thanh kiếm, những khẩu đại bác to đùng... Nhóm người có 5 thành viên (4 thành viên của nhóm đi sau và 1 thành viên sống sót của nhóm trước). Thành viên sống sót kia rất kém trong khả năng chiến đấu nhưng có lợi thế là đã mở gần hết bản đồ nên chắc chắn biết rõ nhiều nơi có cất giấu món đồ gì lợi hại, ngoài ra thành viên này là người duy nhất có thể tự sửa và nâng cấp vũ khí ở bất kì chỗ nào (vì luôn đem theo dụng cụ), thành viên này cũng cần ít nguyên liệu để làm những công việc trên hơn so với 4 nhân vật còn lại. Nhóm 4 người còn lại may mắn cứu được người này vì một thành viên của nhóm (cũng có kỹ năng tương tự) đã bị rơi xuống biển mất tích. Một số nơi trên hòn đảo sẽ có những con vật canh giữ, hung dữ hơn zombie nhiều. Vũ khí trong game tất nhiên có cả những thứ mà cướp biển ngày xưa từng sử dụng và cũng được giấu kĩ rải rác trên đảo, có những món đủ mạnh để chỉ cần một đòn là hạ zombie. Đại bác giúp đối phó với đám zombie đông tập trung từ khoảng cách xa, thuốc nổ trong game cũng còn được dùng để thu hút zombie vào bẫy hay đơn giản là hút chúng về phía ta muốn. Cuối game sẽ lộ ra bí mật là người ban đầu (đã rơi xuống biển) đi chung với nhóm 4 người chính là con cháu của một tên cướp biển và muốn lợi dụng nhóm người kia để lấy lại kho báu của tổ tiên. Hắn ta không chết mà luôn bám theo nhóm 5 người kia từ đầu đến cuối. Biết rõ tất cả bí mật trên đảo (nhờ tài liệu hướng dẫn của tổ tiên để lại), hắn dễ dàng vượt qua những cửa ải mà nhóm 5 người kia rất khó khăn để qua. Đợi 5 người kia đưa hết kho báu lên tàu, hắn sẽ chiếm tàu rồi bỏ lại 5 người đó cho đám zombie của tổ tiên. Chỉ có game thủ phá tan được âm mưu của tên này.